Những việc làm vì nhân dân phục vụ
Chúng tôi có mặt tại ngã tư Bình Hàn, một trong 4 "điểm nóng" về giao thông của TP Hải Dương đúng vào giờ tan tầm, lưu lượng xe từ các nơi đổ về trung tâm thành phố đã bắt đầu đông đúc.
Những ngày này, TP Hải Dương đang thực hiện chế độ cắt điện luân phiên, vì thế cường độ làm việc của cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương có phần căng thẳng hơn. Song không vì thế mà anh em thiếu sự ân cần với những người tham gia giao thông, nhất là với các cụ già, em nhỏ. Đây là những việc làm nhằm thực hiện cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" mà Phòng là một trong ba đơn vị được chọn làm điểm.
Bác Quang - một người dân ở TP Hải Dương cho chúng tôi biết: Bác đến giải quyết vi phạm giao thông cho con trai, nhưng kho bạc đã đóng cửa. Để giảm thời gian đi lại, bác đã được cán bộ Phòng CSGT tạo điều kiện giúp đỡ bằng cách ghi lại số chứng minh nhân dân. Sau đó vài ngày, bác Quang đã nhận được biên lai nộp tiền phạt gửi về tận nhà… Đó chỉ là một trong số rất nhiều phần việc mà Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương triển khai, nhằm giảm bớt phiền hà cho nhân dân.
Đại tá Nguyễn Danh Thuy, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Gắn cuộc vận động lớn của Bộ Công an với phong trào thi đua do Ban giám đốc Công an tỉnh phát động, Phòng CSGT đã chấn chỉnh nền nếp làm việc, ứng xử với người dân theo đúng quy định, nên được nhiều người ủng hộ.
Hiệu quả bước đầu của cuộc vận động
"Làm thế nào để người dân có thiện cảm với lực lượng và giúp đỡ đắc lực cho anh em giữ gìn ANTT?". Đó là điều Đại tá Bùi Mậu Quân, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương luôn trăn trở. Khi cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" được Bộ Công an phát động, Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo thành lập ban vận động.
Trong tháng 3/2011, các phòng, Công an các huyện, thị đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ tình hình chấp hành điều lệnh, kỷ cương, nếp sống văn hóa. Đại tá Bùi Mậu Quân cho biết: Lâu nay, hình ảnh của cán bộ Công an có phần nào bị đánh giá chưa đúng bởi có một bộ phận nhỏ cán bộ, chiến sỹ tiếp xúc với nhân dân, có thái độ hách dịch, sách nhiễu. Vì vậy, trong cuộc vận động này, Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chọn 3 đơn vị để làm điểm, đó là Phòng CSGT, Công an TP Hải Dương và Phòng CS quản lý hành chính và TTXH là những đơn vị "bộ mặt" của Công an tỉnh, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân để làm điểm chỉ đạo. Ở các đơn vị này, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong việc giải quyết các công việc có liên quan đến các tổ chức, công dân…
Bên cạnh đó là việc lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội thành viên Mặt trận Tổ quốc, lấy ý kiến của nhân dân khu dân cư về đạo đức, lối sống văn hóa giao tiếp, ứng xử, tư thế của cán bộ trong đơn vị, trong đó có các đơn vị Công an phường, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.
Công an tỉnh Hải Dương cũng chú ý đến việc tổ chức trực ban, tiếp nhận thông tin, đã công khai số điện thoại tại các cấp, trụ sở và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hiệu quả thiết thực của cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ" đã được thấy rõ rệt. Công an tỉnh Hải Dương nhận được tiếng khen; các thông tin của quần chúng cung cấp tố giác tội phạm ngày càng nhiều.
| Các anh đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ Chị Nguyễn Minh Hiền, ở số nhà 80 ngõ 105, tổ 25B Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội gửi thư đến Tòa soạn Báo CAND với sự cảm kích về hành động của người chiến sỹ Công an mà chị đã gặp. Theo phản ánh của chị Hiền, khoảng 11h ngày 18/3, trên đường đi làm, chị cùng người bạn lưu thông trên tuyến đường Tô Hiến Thành - Đại Cồ Việt thì đánh rơi một chiếc ví, bên trong có tiền, các giấy tờ quan trọng và một máy tính xách tay nhãn hiệu Asus. Chiếc ví này chứa nhiều tài liệu quan trọng và nó có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần đối với chị Hiền. Tưởng rằng đã mất số tài sản trên, nhưng thật bất ngờ, các chiến sỹ Công an đã tìm được chị Hiền để trả lại. Trong ngày 18/3, các đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Ngọc Dũng, cán bộ Đội An ninh nhân dân quận Hai Bà Trưng đã phát hiện chiếc ví chị Hiền đánh rơi nhưng không kịp đuổi theo để trả. Sau đó, hai đồng chí đã chuyển tài sản trên cho Công an phường Lê Đại Hành để tìm người đánh rơi. Sau khi tiến hành xác minh, Công an phường Lê Đại Hành đã tìm ra được chủ nhân của số tài sản trên là chị Hiền và mời chị lên trụ sở nhận lại tài sản. Trong thư gửi Báo CAND, chị Hiền bày tỏ khâm phục tinh thần "vì dân phục vụ" của các cán bộ, chiến sỹ Công an. Thiết nghĩ, việc làm trên vừa là trách nhiệm của lực lượng Công an nhưng cũng là một hành động tích cực hưởng ứng cuộc vận động chấp hành nghiêm điều lệnh, thực hiện nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ do Bộ Công an phát động. V.H. |