Chiếc huy chương này thực ra đã được dự đoán từ ngày hôm qua khi Phạm Quốc Khánh bước vào vòng chung kết. Với điểm số 9.7 chàng trai Việt Nam đã bỏ xa hai người xếp sau là Soe Kyaw của Myanmar và Mun Hua Ho của Malaysia.
Như vậy wushu tiếp tục trở thành một "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam với tổng cộng 12 huy chương, trong đó có 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.
Trong sáng nay bộ môn taolu bắt đầu thi đấu cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục giúp Việt Nam gặt hái thêm những chiếc huy chương vàng nữa để củng cố vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.
Ngoài wushu, theo thông tin mới nhất canoneing cũng đã đem về cho thể thao Việt Nam một huy chương bạc ở nội dung thuyền 4 nữ 1000m, với 4 vận động viên là Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo, đây cũng tấm huy chương đầu tiên của chúng ta trong bộ môn này. Dù tham gia tất cả 13 nội dung, nhưng canoneing Việt Nam lại đặt chỉ tiêu khiêm tốn là từ 1 - 2 huy chương vàng.