1. Diễn ra từ ngày 20/6 đến ngày 3/7 tại London (Anh), Wimbledon là một trong bốn giải Grand Slam lớn nhất trong năm. So với Australia mở rộng, Pháp mở rộng hay Mỹ mở rộng, Wimbledon là giải đấu duy nhất chơi trên mặt sân cỏ. Nếu xét về mặt lịch sử, đây là giải đấu lâu đời và có uy tín nhất. Nên biết, giải đấu trên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1877.
Có cả thảy 19 sân được sử dụng ở Wimbledon. Trong đó, sân thi đấu chính của Wimbledon là sân trung tâm. Nhằm ngăn ngừa những trận đấu bị hủy bỏ giữa chừng vì trời mưa, sân trung tâm đã được lắp đặt hệ thống mái che cực kỳ hiện đại.
Nhắc tới Wimbledon, không thể không nhắc qua quy định về phục trang ở giải đấu này. Cụ thể, đây là giải đấu duy nhất bắt buộc các tay vợt phải ra sân thi đấu trong phục trang là màu trắng. Quy định này đương nhiên không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhiều tay vợt nữ xinh đẹp.
2. Bên cạnh những điều kỳ thú rất truyền thống, Wimbledon năm nay còn thu hút sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ bởi sự mới lạ. Đáng chú ý là việc sử dụng công nghệ 3D để trình chiếu các trận đấu sắp tới trên truyền hình. Theo người đại diện BTC Wimbledon 2011, Ian Ritchie, mục đích của việc sử dụng công nghệ 3D nhằm đem lại cảm giác sống động, thú vị cho khán giả.
Một chi tiết nữa cũng đáng lưu ý là số tiền thưởng tại giải đấu năm nay đã được tăng lên đáng kể. Theo đó, tổng số tiền thưởng tại Wimbledon 2011 là 14,6 triệu bảng (tăng 6,4% so với giải đấu năm ngoái). Đặc biệt, số tiền thưởng dành cho tay vợt giành danh hiệu VĐ ở nội dung đơn nam, nội dung đơn nữ vào khoảng 1,1 triệu bảng.
3. Hấp dẫn ngay từ vòng 1, đó là cảm nhận chung của nhiều người ngay sau khi BTC Wimbledon 2011 thông báo về kết quả phân cặp. Không kể đến những trận đấu có sự góp mặt của những tay vợt có tên tuổi trong làng banh nỉ thế giới, trận đấu được quan tâm hơn cả ở vòng 1 chính là cuộc tái ngộ giữa hai tay vợt John Isner và Nicolat Mahut.
Ở giải đấu năm trước, Isner cùng Mahut đã tạo ra trận đấu “kỳ dị” nhất trong lịch sử. Màn so tài của Isner và Mahut chỉ chấm dứt sau khi kéo dài hơn… 11 tiếng đồng hồ (phải bước sang ngày thi đấu thứ ba mới xong). Trận đấu xô đổ mọi kỷ lục về số game, séc, điểm winner… trong lịch sử quần vợt khép lại với phần thắng nghiêng về Isner với tỷ số ở séc đấu cuối cùng là 70-68!