1. Sau cú sốc mang tên Li Na, số đông người hâm mộ tiếp tục có dịp chứng kiến một loạt tay vợt có tên tuổi bị "ngã ngựa" ở Wimbeldon 2011. Độ vênh về đẳng cấp dường như đã được rút ngắn đáng kể. Ở đây, có thể nhắc tới thất bại của hạt giống số 8, Andy Roddick.
Công bằng mà nói, trong cả 3 séc của trận đấu vừa qua, niềm hy vọng của nước Mỹ, Roddick không hề tạo dựng được thế trận lấn lướt trước đối thủ Feliciano Lopez. Vì vậy tay vợt người Tây Ban Nha, Lopez mới là người ngẩng cao đầu sau trận đấu chứ không phải Roddick.
Thực tế, Roddick không phải là nạn nhân duy nhất ở giải đấu khắc nghiệt như Wimbledon. Ngay ở vòng 3 vừa qua, bất ngờ đã lại xảy đến trong cặp đấu giữa hạt giống số 9, Gael Monfils và đối thủ "vô danh tiểu tốt" Lukasz Kubot. Với sự lì lợm, Kubot đã đánh bại Monfils với tỷ số lần lượt là 6-3, 3-6, 6-3, 6-3...
Không riêng nội dung đơn nam, nội dung đơn nữ cũng đã phải nói lời chia tay với nhiều tay vợt hàng đầu trong làng banh nỉ thế giới. Mà cụ thể ở đây là thất bại của hạt giống số 6, Francesca Schiavone trước đối thủ Tamira Paszek trong loạt trận ở vòng 3.
2. Có thể nói, chính sự khắc nghiệt tại Wimbledon đã tạo ra áp lực vô hình với nhiều tay vợt. Thì đấy, hạt giống số 1, Rafael Nadal vừa phải trải qua một trận đấu toát mồ hôi hột trong cuộc so tài với đối thủ Gilles Muller. Mất tới gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ, Nadal mới giải quyết gọn gàng Muller