Có lẽ trước khi bước vào trận không ai nghĩ một kẻ chiếu dưới đang vật lộn để trụ hạng như Wigan có thể làm được điều gì đó trước những chú Chích choè , một đội đang có phong độ cực cao cũng như đang đua tranh vị trí thứ tư ở giải Ngoại hạng, để có suất dự Champion League mùa sau.
Phải nói rằng trong thời điểm cuối mùa giải này Wigan rất tự tin khi đối đầu với các ông lớn, MU đã phải nhận trái đắng từ họ, Chelsea nếu không nhờ bàn thắng bị tranh cãi thì cũng có thể đứng tên trong danh sách nạn nhân của Wigan. Có điều phải nói là tất cả các thành tích đó chỉ có được trên sân khách , thành tích trên sân nhà của Wigan thì bết bát hơn nhiều, chính vì điều đó Newcastle có lẽ đã tin vào một chiến thắng vì ở lượt đi họ đã chiến thắng Wigan với tỉ số 1-0.
Nhưng hôm qua thì khác, ở sân nhà Wigan đã trình diễn một lối chơi kỹ thuật đầy tự tin trước Newcastle. Vào trận có phần dè dặt hơn so với đội khách , nhưng đội chủ nhà đã nhanh chóng lấy lại thế trận, chỉ trong vòng 2 phút Moses đã làm đứng tim cổ động viên đội khách với 2 bàn thắng ở phút thứ 13 và 15.
Cơn ác mộng hôm qua của Newcastle bắt đầu từ đó khi mà họ đang mải mê tìm bàn gỡ thì phút thứ 36 Maloney nhận được chuyền của đồng đội dứt điểm vào góc hẹp nâng tỉ số lên 3-0.
Và khi mà các cổ động viên lẫn cầu thủ đội khách còn đang chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Di Santo đã làm tung lưói Newcastle ở phút bù giờ thứ 4 sau pha sút phạt điệu nghệ. Một món quà xứng đáng của chân sút Argentina sau thời gian dưỡng thương.
Hiệp hai Newscastle đã có cố gắng nhưng hết thủ môn Wigan lại đến cột dọc và xà ngang đã liên tục từ chối họ.
Trận đấu như mơ của Wigan khép lại mang lại cho họ hy vọng trụ hạng thành công, còn đội khách cánh cửa lọt vào tốp 4 xem ra đã hẹp đi rất nhiều