"Ông có xin lỗi Wenger không?" - đấy là câu hỏi mà một phóng viên đã đặt ra cho Mourinho trước trận đấu, ám chỉ tới việc một năm về trước, nhà cầm quân người Bồ đã gọi Wenger là một "Chuyên gia thất bại". Câu trả lời của Mourinho: "Ông ấy không xin lỗi tôi thì việc gì tôi phải xin lỗi".
Người đặc biệt có lý do để nói như vậy, bởi trong cuộc khẩu chiến hồi ấy, chính Wenger mới là người khơi mào khi tuyên bố: "Mourinho không dám nói
Có lẽ những đòn đau liên tiếp từ quá khứ đã khiến Wenger không giữ được độ "lạnh" cần phải có ở lần hội ngộ trong hiện tại. Bằng chứng là trong suốt 90 phút bóng lăn, ông nhiều lần nhảy dựng lên phản ứng các quyết định của trọng tài, và trong tình huống đỉnh điểm ở phút thứ 20, khi trung vệ Cahill phạm lỗi với Sanchez, và khi ông chạy sang cả khu kĩ thuật của Chelsea để phản ứng thì ai cũng thấy là mọi việc đã bị đẩy đi quá đà. Sau đó, khi nhà cầm quân người Pháp không ngại dùng tay đẩy thẳng Mourinho thì sự quá đà đã đi tới mức phản cảm.
"Tôi chấp nhận việc mọi người sẽ dạy tôi những bài học về đạo đức trong một, hai tuần tới. Nhưng tôi đủ kinh nghiệm để biết phải làm gì trong những trường hợp như thế này, và tôi không hối hận về hành động của mình" - đấy là những gì mà Wenger phát biểu sau trận đấu. Và từ những phát biểu này có thể suy đoán rằng ông vẫn đang ít nhiều cay cú một đối thủ mà sau cả thảy 12 lần gặp gỡ mình chưa thắng nổi một lần.
Trong khi Wenger không ngừng đẩy mọi chuyện lên cao thì ở phía đối diện, có vẻ như Mourinho lại muốn giảm nhiệt đến cùng. Trước hết, khi chứng kiến cảnh ông thầy người Bồ va chạm với Wenger trên đường Piste hẳn nhiều người đã nhớ lại hành vi chọc vào mắt một thành viên trong BHL Barcelona mà ông từng thực hiện khi còn cầm Real đấu lại Barca. Nhưng lần này Mourinho đã không "chọc mắt", cũng không có bất cứ động tác manh động thái quá nào.
Trong buổi họp báo sau trận, khi các phóng viên cứ xoáy vào vụ va chạm thì Mourinho điềm nhiên giải thích: "Ông ta tiến vào khu vực vốn dành cho chúng tôi, và tôi chỉ muốn nhắc ông ta hãy quay về chỗ của mình". Sau đó thì ông bảo: "Nhưng thôi, trận đấu kết thúc thì mọi chuyện như thế này cũng đã kết thúc rồi".
Rõ ràng, trong vụ việc này, một HLV có biệt hiệu là "giáo sư" như Wenger đã nóng nảy, ức chế thái quá, còn một người được biết đến với rất nhiều "chiêu trò" như Mourinho lại biết "giảm nhiệt" đúng nơi đúng lúc.
Phải làm gì để Wenger có thể một lần đánh bại, một lần "phục thù" Mourinho trong tương lai? Câu trả lời có lẽ nằm ở chỗ: ông thầy Pháp phải cố dẹp đi những ân oán đã qua và cố làm lạnh cái đầu của mình trước khi chính thức bước lên sàn đấu.
Liệu có cần dội một xô nước đá lên đầu giống một trò chơi rất thịnh hành của người Mỹ thời gian qua không nhỉ?
| Không còn là "ngựa non" Trước trận đấu này cả Với tổng cộng 6 thắng, một hoà, hiện Chelsea có 19 điểm, đang một mình một ngựa dẫn đầu bảng tổng sắp, hơn đội đứng thứ hai là Man City tới 5 điểm. Trong khi đó Arsenal chỉ có 10 điểm, đứng vị trí thứ 8. Vẫn biết đường dài mới biết ngựa hay nhưng với binh tình năm nay, nếu Năm ngoái, Mourinho một mực khẳng định: "Chúng tôi không thể vô địch, vì chúng tôi giống như những chú ngựa non". Nhưng năm nay thì có lẽ họ không còn là "ngựa non", mà đã trở thành ngựa già thiện chiến! (Ngọc Anh) |
| Không vui khi được tôn vinh Được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận Manchester United - Everton tại vòng 7 giải Ngoại hạng Anh tối chủ nhật tuần rồi nhưng tiền vệ M.U Di Maria lại tỏ ra không vui chút nào. Theo cầu thủ người Thực tế thì bên cạnh dấu ấn của De Gea, trận đấu này Di Maria cũng để lại dấu ấn đậm nét khi ghi bàn mở tỷ số và thực hiện đường chuyền quyết định giúp Falcao ấn định tỉ số 2-1. Còn người được Di Maria hết lời khen, thủ thành De Gea đã tỏ ra hết sức vui vẻ khi cho biết: "Tôi không quan tâm lắm đến việc cá nhân mình có nhận được danh hiệu hay không, mà là đội bóng có chiến thắng hay không. Hôm nay chúng tôi đã thắng, và tôi thấy hết sức vui mừng". Có lẽ với những diễn biến có thể nói là thuận buồm xuôi gió từ góc độ chuyên môn đến cách ứng xử của các cầu thủ M.U trong và sau trận đấu này, HLV trưởng Luis Van Gaal không thể hài lòng hơn. (Tuấn Thành) |