Từ những ngày trước, trong và sau 3 ngày Tết Âm lịch cổ truyền, nhiều con bạc từ các tỉnh thành như TP HCM, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai do bị các cò casino dụ dỗ hoặc vì tính hiếu kỳ, vì tham vọng trở thành triệu phú, tỷ phú đã nô nức đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thử vận may tại hệ thống casino biên giới ở cửa khẩu Bavet của nước bạn Campuchia.
Theo chân đám con bạc nuôi nhiều tham vọng hái lộc từ casino xông đất biên giới, mới thấy ẩn sau vẻ bề ngoài hào nhoáng của các thiên đường ảo là vô số bi kịch thê lương. Năm hết Tết đến là cơ hội vàng cho các chủ sòng casino "lì-xì" đám con bạc bằng vô số thảm cảnh tán gia bại sản.
Mồi nhử ảo...
Một tuần trước khi Tết cổ truyền Tân Mão 2011, dân có máu me đỏ đen ở khu vực các quận Tân Bình, khu chợ Lớn (quận 5), huyện Dĩ An, huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương)… rộ lên thông tin nhiều du khách khi đến tham quan-mua sắm tại hệ thống siêu thị miễn thuế Mộc Bài lúc vượt biên sang Bavet tham quan "thiên đường" casino trong phút chốc trở thành triệu phú nhờ thắng bạc.
"Có chị nọ tên Hương, trú trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) cùng mấy người bạn cuối năm rủ đi Mộc Bài mua sắm hàng hóa về ăn Tết. Sau khi tham quan, lúc cả nhóm định lên xe buýt trở về thành phố thì có người rủ sang biên giới tham quan casino. Nghe nói bên đó lúc nào cũng đông đúc vui tươi, ngày cũng như đêm luôn rộn rã, ai sang chơi bài hay chỉ ghé mắt trông ngang cũng được các chủ sòng đối đãi như thượng khách, bao ăn uống miễn phí nên mấy chị khoái, liền sang bển một lần cho biết. Điểm dừng của mấy chị là phức hợp khách sạn -casino King-Crow. Trong khi mấy bà bạn lượn lờ tham quan thì chị Hương thử vận may bằng cách đổi số tiền tương đương mệnh giá 20 USD lấy phỉnh và đặt hết số tiền ấy vào vòng quay rulex để rồi may mắn trúng số tiền gấp 20 lần. Thừa thắng xông lên, chỉ làm vài ván nữa và chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ chính chiến thắng hơn 400 triệu đồng. Khi không chơi nữa, nhà cái vui vẻ cho bảo vệ đưa chỉ và các bạn về tới cửa khẩu an toàn. Đầu năm mà trúng cái lộc casino thiệt còn hơn trúng số độc đắc".
Chẳng biết xuất phát từ đâu mà tin đồn bà nội trợ hái lộc casino gần nửa tỷ bạc lan rộng trong giới có máu đỏ đen đất Sài thành. Bình, ngụ tại đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình) sau khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nọ tâm tình đang nuôi chí sang Bavet trước là tham quan, sau là thử xem vận mình hên hay xuôi. "Tôi tính hết rồi, do không có hộ chiếu khi đến Mộc Bài, tôi sẽ nhờ các tay xe ôm xuyên quốc gia chở qua Bavet với giá 400.000 đồng. Qua bển tôi sẽ đổi phỉnh với số tiền 600.000 đồng, tương đương với 30 USD và tử chiến. Nếu thắng thì phát tài phát lộc. Bằng thua thì coi như đó là tiền phí mình bỏ ra đi tham quan, ăn uống, lưu trú khi ghé casino" - Bình lên kế hoạch.
Phúc Trinh, lớp dược 09DS khóa 4 (Trường Trung cấp Âu Việt nằm trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp) lại có câu chuyện phát tài phát lộc khác nhờ chinh chiến trong sòng casino của một nữ sinh viên Trường đại học V.L.: "Em nghe mấy nhỏ bạn nói hôm 30 Âm lịch, con nhỏ tên Hương, sinh viên năm 2 Khoa du lịch cùng người yêu sang Bavet đặng đón Giao thừa trong casino để tìm cảm giác. Tại đây thằng bồ mới quen hào phóng rút tờ 100 USD đổi phỉnh tặng nó để thử vận may. Hổng biết có phải do ông bà độ hay do cao tay mà con nhỏ chơi món gì cũng thắng, từ quay rulex đến cào 3 lá, xì-dzách. Chơi từ 9h sáng đến 2h chiều, khi thắng được số phỉnh xấp xỉ 300 triệu đồng, 2 đứa nó không muốn chơi nữa và được nhà cái tận tình cho người áp tải cả người lẫn tiền về đến thành phố an toàn". Tùng, bạn Trinh, bật mí: "Tụi em đang lên kế hoạch sang Bavet tham quan một chuyến. Biết đâu ông bà độ cho phát tài phát lộc đầu năm!"….
Qua nắm thông tin từ các con bạc ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chúng tôi được biết nhiều con bạc cả mới lẫn cũã đang phát sốt trước thông tin một chủ vườn cao su do làm ăn thua lỗ đã mang 100 triệu đồng cuối cùng sang casino Naga- sòng bài sầm uất và hiện đại nhất Thủ đô Phnôm Pênh nói riêng, Vương quốc Campuchia nói chung, đấu trận sinh tử. "Thắng lớn ông ơi"-Thạo, con bạc tương lai của các chủ sòng casino biên giới từng có bận sang tham quan casino Naga, nói như thét: "Chuyện thằng chủ vườn ở huyện Dĩ An (Bình Dương) hái bin lộc từ casino là chuyện thật chứ hổng phải bịa. Nghe nói cái lộc nó gặt kinh khủng lắm, không chỉ chuộc lại mấy hec-ta cao su mà còn dư tiền đập hộp con BMW gần 2 tỷ"…
Và những cái chết thật
Theo chân các con bạc ngờ nghệch, sáng mồng 4 Tết Âm lịch, chúng tôi rời TP HCM đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Sau gần 1h đồng hồ lăn bánh trên tuyến đường xuyên Á với đoạn đường gần 60km, xe dừng tại bãi đổ Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Khách chưa bước xuống xe đã bị nhiều tay cò casino ào tới rủ rê, mời mọc vượt biên sang biên giới vào casino nuôi mộng phát tài. "Vào sòng không lo bị bắt bớ, không chơi cũng được chủ sòng mời ăn uống, vui chơi thả giàn chẳng phải lo chuyện tốn kém. Nếu thích làm vài ván mà không mang tiền, cứ việc giao chứng minh nhân dân hay hộ chiếu cho nhà cái, họ sẽ cho vay, thắng mình chuộc lại, còn thua thì về Việt
Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực biên giới có nhiều nhóm cò với "quân số" thường trực khoảng 30 tên, mỗi nhóm từ 3-5 đối tượng, khi thấy khách là chúng ào đến ton hót và giúi vào tay họ những tấm card visit có sẵn số điện thoại để khi cần vào casino hái lộc chỉ cần alô, cò sẽ đến đón tận nơi. Tùy mặt khách mà giá mỗi lần vận chuyện qua biên giới theo đường tiểu ngạch (đường lậu) từ 300.000-500.000 đồng cho đoạn đường vượt biên khoảng 2km. Theo cò Hải, sở dĩ phải lấy giá cao vì phải chi nhiều khoản trên đường vượt biên. Do nhu cầu hái lộc từ casino của các con bạc vào thời điểm cuối năm cũ, đầu năm mới quá lớn nên các cò rồ xe đưa khách len lỏi vào các con đường mòn ăn sâu vào biên giới nước bạn xoành xoạch.
Casino Naga cách cửa khẩu Mộc Bài 150km. Theo lời của một bác tài tuk tuk người Việt là Thịnh, hiện sống ở khu Đồng nhà cháy thuộc quận ngoại thành Miêng-Chay, ngày cũng như đêm casino này luôn tấp nập các anh tài cả nam lẫn nữ người Việt đến tỷ thí. Khách đến với casino Naga có nhiều dạng người, người khá giả thì đi xe hơi, khách thường thường thì đi xe tuk tuk. Theo lời Thịnh, phần lớn khách vào Naga là người Việt hoặc người Việt gốc Hoa và khách du lịch quốc tế, tuyệt đối không có chuyện người bản địa. "Nhà nước sở tại cấm người bản xứ vào sòng vì không muốn các chủ sòng lấy tiền của dân mình. Còn với khách ngoại quốc họ cho vào cửa vô tư bởi khách càng vào đông thì nhà cái càng hốt bạc khẳm".
Năm 2008, muốn vào khu vực sòng bài, chúng tôi như nhiều du khách khác phải đi qua bộ phận kiểm tra an ninh với máy soi, máy rà cẩn trọng. Nhưng từ đầu năm 2010, khách có nhu cầu vào tham quan, chơi bài cứ việc vào thẳng Naga, không phải chịu cảnh phiền hà này. Hôm nay tuy không phải là ngày cuối tuần nhưng khách vào Naga đông như trẩy hội. Hàng chục bàn quay rulex, bàn chơi bài tấp nập bóng khách chụm đầu, mắt dán chặt vào các hột xúc xích và các quân bài nuôi hy vọng thắng bạc. Tại đây muốn ăn thua, khách phải đổi phỉnh trị giá 100 USD. Cứ vài phút chúng tôi lại nghe âm thanh hò reo của các vị khách thắng bạc. Có người ôm cả chồng phỉnh ào đến quầy đổi tiền hàng xấp đôla dày cộm thấy mà ham.
Nhưng có nhiều kẻ thắng thì cũng có lắm người thua. Ngồi trên chiếc ghế xô-pha mắt đờ đẫn, thẫn thờ nhìn lên vòm trời được thiết kế ngày cũng như đêm, người phụ nữ luống tuổi tên Nga, ở huyện Bến Cát (Bình Dương), giọng thảm sầu cho biết chị ta vừa bay sạch số tiền bán đất xấp xỉ 30.000 USD. "Nếu thấy ai ngồi như tui thì chú biết họ thua bạc đó" - nữ bại binh, cho biết.
Đảo nát khu vực oanh tạc của các con bạc trong Naga, chúng tôi bắt gặp nhiều người đàn ông, phụ nữ, các chàng trai, cô gái kẻ đứng người ngồi thẫn thờ trong tiếng hò reo vì thắng bạc hay âm thanh chửi bới, gào thét của các chiến binh liên tục chiến bại. Tiếng vòng quay rulex lạch xạch, âm thanh xóc bài của những chiếc máy loạt xoạt như có ma lực níu chân bất kỳ ai đặt chân vào đây. Lúc này có rất nhiều du khách người Việt từ phía ngoài bước vào. Do đang nuôi mộng phát tài phát lộc nên vừa vào trong họ liền bu lại nơi phát ra âm thanh hò reo phấn khích của những kẻ được bạc và hăng máu tham chiến, chẳng ai bận tâm đến những bại binh đang đứng ngồi ngẩn ngơ, đang than vẵæn thở dài vì cháy túi.
Chúng tôi trở ra ngoài kể chuyện nhiều người thắng bạc, hái lộc trĩu tay, bác tài tuk tuk, trề môi thở dài: "Chú đừng nhìn mặt mà bắt đòn dong. Dân thắng bạc 10 tay thì hết 9 đứa là dân chim mồi của nhà cái, chúng đóng kịch để kích thích lòng tham của các con bạc khiến họ mù quáng lao vào trận. Được nhà cái cho thắng vài ván, thấy ngon ăn, họ dấn sâu vào và chơi cho vui, dần dà cái máu ăn thua tăng tốc lúc nào không biết. Để rồi khi sực tỉnh thì lộc đâu chẳng thấy, chỉ thấy tai ương bủa vây mà thôi". Chú đừng có dại mà mắc mưu bọn nó".
| Ông Nguyễn Văn Nấu (Phó Chủ tịch UBND xã Lợi Thuận, địa phương nơi có Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài): Coi chừng rơi vào bi kịch thế thân Chuyện các con bạc cháy túi tại casino Naga tôi không tường tận nhưng chuyện khu vực giáp biên giới Mộc Bài có hơn chục casino thu hút nhiều con bạc người Việt sang nộp mạng thì ai cũng biết. Do quá rành các casino biên giới là máy chém nên dân địa phương chẳng ai dại dấn thân vào. Chỉ có các con bạc vì tò mò, vì lòng tham đã lao đầu vào và rước khổ nạn, được chủ sòng cho ăn vài ván, thấy quá dễ kiếm tiền, sau đó họ Răng máu lao vào và cứ thế mà tự chuốc họa vào thân. Không chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, thời gian gần đây còn xuất hiện con bạc là người ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, điều đó chứng tỏ phạm vi hoạt động của bọn cò casino ngày một lan rộng. Đã có quá nhiều bi kịch con bạc casino sau khi thua bạc đã thế thân cho nhà cái lấy tiền gỡ gạc và lại thua. Khi người nhà của họ chậm mang tiền chuộc con em về, bọn mặt-rô của nhà cái đã ra sức đánh đập, hành hạ các con bạc không tiếc tay. Cách đây không lâu, từng có chuyện con bạc ở Bình Dương vì gia đình chậm sang chuộc về đã bị chúng chặt lóng tay gửi về gia đình cảnh cáo. |