Nhìn căn nhà trống hoác, tài sản bên trong chỉ duy nhất một chiếc giường cũ kỹ dùng để ngủ, một bếp nấu ăn nhem nhuốc khói, bên cạnh là bàn thờ của chị Nguyễn Thị Bích Thủy (43 tuổi, vợ anh Vân) và đứa con út chưa đầy 6 tuổi là cháu Võ Nhật Trường, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi thương cảm.
Chỉ ra bên ngoài, xung quanh là đồi sắn chưa tới kỳ thu hoạch, anh Phan Văn Tám, Trưởng Công an xã Quế Thuận, bảo rằng, gia đình ông Vân chị Thủy thuộc diện nghèo khó nhất xã, cuộc sống gia đình chủ yếu chỉ nhờ vào đám sắn quanh nhà nên thường niên phải nhận cứu trợ từ bà con trong thôn, trong xã và những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ…
Vừa lúc, anh Vân đi ra mộ chị Thủy và cháu Trường trở về. Biết chúng tôi là đoàn công tác xã hội - từ thiện Báo Công an nhân dân & Chuyên đề An ninh Thế giới đến thăm, hỗ trợ tiền quyên góp từ các thành viên Hội những người bạn golf ở TP Hồ Chí Minh gửi ủng hộ, giúp đỡ các gia đình có người bị thiệt mạng trong lũ lụt vừa qua, anh Vân rưng rưng nước mắt cảm ơn và nói: "Tui không ngờ vợ con tui lại chết thảm như vậy. Đau đớn muốn đứt ruột, đứt gan!...".
Theo lời kể của anh Vân: Anh kết hôn với chị Thủy sinh được 3 người con. Dù nghèo khó, song vợ chồng anh vẫn gắng sức làm lụng nuôi các con ăn học. Khi đứa con đầu đậu đại học ở TP Hồ Chí Minh, vì gia cảnh quá khó khăn nên đứa con thứ hai họ đành phải cho nghỉ học sớm để đi làm thuê phụ giúp nuôi gia đình. Đứa con út là cháu Trường, mới bước vào lớp 1, mặt mũi khôi ngô, học hành thông minh, thầy cô giáo ai cũng thương.
Nào hay, chiều 4/11, chị Thủy đi đón cháu Trường từ Trường Tiểu học xã Quế Thuận ghé lên huyện Nông Sơn thăm bà con và bị nước lũ cuốn trôi, làm chết cả hai mẹ con… Thắp nén hương trên bàn thờ chị Thủy cùng cháu Trường, chúng tôi từ biệt anh Vân sang thôn Lộc Sơn, xã Quế Minh, thăm gia đình ông Phạm Đây đã ngoài tuổi 80, có người con trai là anh Phan Văn Tánh (28 tuổi), cũng bị lũ cuốn chết vào chiều ngày 4/11, khi đang trên đường đi làm về.
Anh Nguyễn Phước Hà, Phó Công an xã Quế Minh, nói rằng, gia đình ông Đây thuộc diện nghèo của xã. Anh Tánh là lao động chính, trụ cột gia đình, lúc còn sống mình anh làm thợ hồ nuôi cha mẹ già cùng người vợ ốm yếu và 2 đứa con thơ dại (đứa lớn nhất 23 tháng tuổi, nhỏ nhất 6 tháng tuổi). Nay anh Tánh mất đi, cuộc sống gia đình ông Đây rồi không biết sẽ ra sao…
Nhận số tiền chúng tôi trao hỗ trợ, chị Huỳnh Thị Mỹ (22 tuổi), ôm 2 đứa con bé bỏng khóc tức tưởi và nói trong nước mắt: "Hôm trời lụt, ảnh (anh Tánh) điện thoại bảo sẽ về, thấy nước lớn tui lo quá biểu thôi. Ai ngờ ảnh nhớ con nên đi mà gặp nạn…".
Theo lời của nhiều người dân, cơn lũ vừa qua nước dâng nhanh làm ngập lụt nặng các vùng ven sông, trũng thấp, nhất là tuyến đường từ huyện Nông Sơn về huyện Quế Sơn là do thủy điện A Vương xả lũ. Nước lũ các con sông do mưa lớn dâng cao, cộng với nước xả lũ của thủy điện càng lên nhanh và chảy xiết nên người dân vùng hạ du không kịp trở tay, bị cuốn trôi nhiều tài sản, thiệt hại về người cũng rất lớn. Chỉ riêng huyện Quế Sơn có 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 trường hợp chết khi đang vượt qua đoạn đường ở Quế Lộc, Nông Sơn, bất thần bị nước lũ ùa về cuốn trôi…
Tại huyện Điện Bàn cũng có 5 người bị thiệt mạng do lũ dữ, tập trung ở xã Điện Phương là vùng rốn lũ Thu Bồn, có đến 3 trường hợp. Đó là em Lê Đức Việt (21 tuổi), ở thôn Triêm Đông 1, là con trai một của vợ chồng anh Lê Đức Thanh, học trung cấp điện ở TP Hội An; khi nước lũ dâng, em về phụ giúp ba mẹ dọn lụt, chẳng may bị lũ cuốn chết. Hay như anh Lê Út (40 tuổi), bị chết trong lũ để lại cha mẹ già yếu, đã ngoài 80 tuổi, cùng người vợ đau bệnh và đứa con dại…
Nước lũ giờ đây đã rút xuống lòng sông Vu Gia và Thu Bồn, song 17 người bị lũ cuốn để lại cảnh con mất cha, vợ mất chồng, cha mẹ mất con, tang thương chồng chất. Đặc biệt là những gia đình bị mất đi những người trụ cột càng lâm vào cảnh bần cùng cơ cực.
Bằng tấm lòng tương thân tương ái, Báo Công an nhân dân & Chuyên đề An ninh Thế giới vận động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt; hỗ trợ các gia đình có người không may bị thiệt mạng, mỗi trường hợp 1 triệu đồng (Trong đó, Hội những người bạn golf ở TP Hồ Chí Minh ủng hộ 5 triệu đồng). Số tiền tuy không lớn, song đây là tấm lòng và sự sẻ chia nỗi đau mất mát với gia đình các nạn nhân.
Với đạo lý truyền thống "lá lành đùm lá rách", Báo Công an nhân dân & Chuyên đề An ninh Thế giới tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng vàng quyên góp, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị nạn trong lũ lụt, nhất là vùng bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản của vùng rốn lũ các con sông Vu Gia, Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam, như các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn…
| Ngày 15/11, về vùng đất ven đôi bờ hạ du hai con sông Thu Bồn và Vu Gia (Quảng Nam), thăm và trao tiền bạn đọc Báo Công an nhân dân quyên góp hỗ trợ cho các gia đình bị nạn trong đợt lũ lụt vừa qua, chúng tôi thật sự thấm thía nỗi khốn khó của người dân phải gánh chịu tai ương của thủy thần. Đồng bào ở vùng đất lũ dữ đi qua này đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái để vượt qua cơn khó khăn, hoạn nạn… |