Không hiểu sao mùa này, CĐV xứ Nghệ lại thích “biếm” đội bóng của mình đến vậy. Vì họ là vua hòa chăng? Câu trả lời là có thể bởi chỉ còn 1 trận hòa nữa thôi, SLNA sẽ san bằng kỷ lục của ĐTLA với 13 trận hòa mùa bóng 2009, thậm chí không trừ khả năng họ phá sâu kỷ lục.
Kỷ lục đáng buồn
Vòng 19, thi đấu hơn người từ rất sớm và làm chủ thế trận suốt 90 phút nhưng cuối cùng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn để cho B.Bình Dương có 1 điểm rời sân. Dù đã quá quen với điệp khúc hòa nhưng trên fanpage SLNA sau trận đấu, các fan xứ Nghệ dường như không thể nuốt trôi trận hòa thứ 7 trên sân Vinh của đội nhà. Lập tức, họ tìm đến “thói quen” mượn biếm họa để tỏ nỗi lòng.
Một bức biếm với giả thuyết “nhà cái” William Hill vì đầu tư vào V.League mà bị phá sản được đặt ra. Nguyên nhân cơ bản khiến “nhà cái” nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới này “chết” là vì “kèo” SLNA quá dễ cược. Có nghĩa là SLNA chưa đá, 80% dân độ đã tính tới cửa hòa.
Vui vẻ gì với cái kiểu châm biếm này nhỉ? HLV Hữu Thắng đã có lúc phải cười khảy nói rằng: “Có lẽ tôi lên đổi tên mình thành Nguyễn Hữu Hòa thay vì là Hữu Thắng mà không thắng”.
"Khả năng không chiến vẫn là điểm yếu cố hữu của SLNA. Với tình huống phạt góc ít ỏi mà Bình Dương vẫn ghi được bàn thắng, còn SLNA thì ngược lại. Khá nhiều tình huống khung gỗ đối phương bỏ trống, SLNA vẫn không thể đánh đầu vào lưới. Trọng Hoàng trong một tình huống không có ai kèm mà đánh đầu chệch 2 đến 3m.
Rõ ràng việc chạy chỗ của SLNA là không tốt. Trước một hàng thủ dày đặc và rất giỏi không chiến như B.Bình Dương họ vẫn “cặm cụi” câu bổng vào vòng 16m50 một cách vô vọng. Chỉ có phương án đập nhả 1-2 hoặc cầm bóng đi thẳng vào vòng cấm mới hy vọng gây đột biến thì họ lại không làm nổi. Vậy có mừng nổi không khi mà thầy trò HLV Hữu Thắng lập kỷ lục hòa? – Một thành viên Hội CĐV SLNA đặt dấu hỏi sau trận hòa thứ 12 của đội bóng.
Thâm ý hơn, thành viên Vương Hoàng trên diễn đàn Hội CĐV xứ Nghệ chế lời một câu hát: "Khi nào Hồng Lĩnh hết cây, sông Lam hết nước thì Nghệ An choa mới hết hòa" để ca cẩm.
Trong khi đó, không ít CĐV khác đổ lỗi cho vía sân Vinh quá đen, khi ở 2 trận liên tiếp trên sân nhà, không hiểu vì sao mà bóng toàn tìm tới xà ngang và cột dọc khung thành.
Và kỷ lục nối dài?
Trước trận đại chiến với Hà Nội T&T ở Hàng Đẫy vòng 17, trên diễn đàn Hội CĐV xứ Nghệ xuất hiện một chùm biếm họa mà trong đó, các thành viên chủ chốt của SLNA đều trở thành những nhân vật nổi tiếng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Họ ví cuộc đấu của SLNA với “kình địch” Hà Nội T&T như trận Xích Bích. Kết quả, SLNA hôm sau thi đấu như “lên đồng” và nhấn chìm đội bóng đang dẫn đầu V.League tới 6/2.
Hôm qua, diễn đàn Hội CĐV SLNA lại xuất hiện những “Khổng Minh – Hồng Thanh”, “Lưu Bị - Hữu Thắng” và một loạt các “tướng tài” của nhà “Thục – SLNA” đang bày mưu tính kế cho cuộc chiến trên phố Núi Pleiku. Địa thế liên tưởng xem ra không hợp bởi cao nguyên đâu phải là nơi để “chơi” Xích Bích. Thế nhưng người hâm mộ xứ Nghệ vẫn phải tìm đến biếm họa quen mà cầu may như cách đấy 3 vòng họ từng làm.
HAGL chính là bại quân đầu tiên của SLNA ở sân Vinh mùa này. Chiến thắng 2-0 tại lượt đi đã giúp các nhà đương kim vô địch V.League nhảy lên top 3, nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương. Hy vọng ấy giờ vẫn còn nhưng lại rất mong manh khi SLNA đã bị đội dẫn đầu bỏ xa tới 9 điểm.
HLV Choi Yun-Kyum của HAGL sau trận thua 3-2 trước CLB Hà Nội ở vòng đấu 19 đã tuyên bố “buôn súng”. Ông thầy người Hàn nói: “Với trận thua này, tôi nghĩ hy vọng tham gia cuộc đua tranh vô địch đã hết và cánh cửa đã đóng chặt”. Tuy nhiên, tuyên bố này không đồng nghĩa với việc họ thản nhiên để SLNA lấy điểm. Danh dự sân nhà và “mối thù” lượt đi sẽ buộc HAGL phải tiếp tục chiến đấu.
Chủ nhà “cương” + khách nuôi hy vọng mỏng manh + CĐV cầu may Xích Bích = hòa = kỷ lục nối dài?
Dự đoán: 1-1