Tang thương bao trùm lên hai chục nóc nhà
Chiều 8/9, PV Báo CAND có mặt tại thôn nghèo La Pán Tẩn, thôn trung tâm của xã La Pán Tẩn, nơi vừa xảy ra tai nạn thương tâm. Đây cũng là thôn có thiệt hại nhiều nhất về người với 11 người chết và bị thương. Đau lòng hơn, tất cả đều là anh em thân thuộc với nhau và đều là trụ cột gia đình.
Đoạn đường từ UBND xã đến bản chỉ 1,4km nhưng bị tàn phá nặng nề sau 2 ngày mưa lớn, không phương tiện nào qua nổi, chỉ có thể đi bộ. Đoàn công tác đã phải đi gần 1 tiếng đồng hồ mới vào được đến bản. Một không khí tang tóc bao trùm nơi này với tiếng khóc thảm của vợ anh Hảng A Sú, người đã bị vùi lấp trong đống đất đá. “Chết hết rồi!”. Giữa tiếng hờ khóc của chị và những người bà con, chúng tôi chỉ nghe được có vậy.
Nước mắt ngập bản La Pán Tẩn suốt từ 10h sáng 7/9 đến nay, những người phụ nữ mất chồng, mất anh, em, con, cháu chỉ nhìn nhau là rơi nước mắt, chỉ biết an ủi nhau qua từng cái xoa đầu. Nỗi đau là quá lớn.
Ngay bên cạnh đó, một gia đình còn tang thương gấp bội khi mất đến 3 người là vợ chồng anh Hảng Tồng Chua, chị Thào Thị Của và người con trai duy nhất Hảng A Giàng. Căn nhà hoang vắng trống huơ trống hoác. Hàng xóm bảo người con dâu và 2 con gái nhỏ của anh chị đã lên rừng làm ma cho người thân. 3 người phụ nữ này là những người còn sống sót của gia đình, trong đó cô con dâu chỉ một tháng nữa là sinh đứa con đầu lòng. Cô gái 18 tuổi này đã trở thành góa phụ chỉ sau 1 năm hạnh phúc.
“Ba nhà liền nhau này mất 5 người. Dòng họ chúng tôi mất 9 người rồi, còn 2 người nằm viện dưới kia” – anh Hảng A Sinh, một người dân trong bản nói. Trong số 9 người chết, gia đình mới tìm được 8 người, còn 1 người vẫn bị vùi lấp trong đám đất đá. Anh Sinh là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường khi nhận được điện thoại của người dân bản báo ra đúng 10h sáng 7/9. Lập tức dân bản đã mang cuốc, xẻng đổ vào hiện trường.
“Lúc đến chỉ thấy có 2 cánh tay, một cái chân và nửa người thò ra, kéo lên mang đi cấp cứu thì chết một người rồi, còn 2 người thôi. Còn lại thì chúng tôi đào bới từ trưa tới chiều, rồi đến đêm, gia đình nào còn chưa tìm được người thì vẫn ở lại. Đến lúc không nhìn thấy gì nữa mới về, rồi trời sáng lại vào. Có người nhà chỉ tìm được 1 cái đầu, một cái tay thôi, ai cũng sợ lắm nhưng người nhà mình thì mình nhận” – anh Sinh kể.
Những người trong xã kể, cánh tay của nạn nhân cũng chỉ may mắn được nhận dạng vì con gái chị nhận ra ngón tay khuyết trên bàn tay mẹ. Trong tai nạn tang thương này, người may mắn mới còn nguyên vẹn hình hài.
Vẫn còn 2 nạn nhân chưa được tìm thấy
Nghẹn lời kể lại câu chuyện với chúng tôi, Hảng A Lau – người có mặt lúc xảy ra tai nạn cho biết: Hôm đó có 26 người cùng vào mỏ kẽm thì có 6 người ra máng xa, còn 20 người làm cùng 1 chỗ. Lúc đó mọi người đã thấy phía Thảo Quả sạt xuống từ từ, gọi mọi người chạy đi nhưng mọi người không nghe.
Điều đau lòng nhất là sự cố không hề xảy ra đột ngột, đã có dấu hiệu từ trước, nhưng người dân lại vô tình không phát hiện ra. Để đến khi đất đá đổ xuống, thì chỉ trong tích tắc đã cướp đi 18 mạng người.
Được biết, ngay từ khi nhận được tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân sự việc. Đại tá Phạm Ngọc Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã lập tức có mặt tại hiện trường để trực tiếp tham gia cùng anh em. Công tác rà soát tại địa phương lập tức được tổ chức, nhanh chóng xác định số nạn nhân bị vùi lấp và danh tính của họ.
Ngày 8/9, Đại tá Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cũng có mặt để đến thăm gia đình các nạn nhân. Lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện, bộ đội và nhân dân đều được huy động tối đa để cứu nạn trong thời gian sớm nhất, dù mưa vẫn chưa dứt.
Đến chiều 8/9, đường chính vào khu mỏ vẫn bị cấm vì sạt lở, chỉ có thể đi bộ đường rừng mới vào được đến nơi. Đến cuối ngày, vẫn còn 2 người chưa được tìm thấy. Trời sập tối, La Pán Tẩn vẫn chìm trong mưa lạnh, công tác cứu nạn vẫn được tiếp tục dù biết rằng hi vọng đã không còn...
| Báo CAND hỗ trợ ban đầu 19 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân Ngay sau khi nhận được thông tin về tai nạn thương tâm tại La Pán Tẩn, Ban Biên tập Báo Công an nhân dân đã cử cán bộ lên hiện trường phản ánh thực tế và chia sẻ với nhân dân địa phương. Ban đầu, Báo CAND đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng 1 triệu đồng và gia đình có người thân bị thương 500.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 19 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng cho biết hiện tỉnh đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng 4,5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Công ty TNHH Thịnh Đạt cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng. Mặc dù nhận được khá nhiều sự ủng hộ nhưng hiện tình cảnh người dân vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do nạn nhân đều là trụ cột trong gia đình. |
| Cơ quan Công an sẽ điều tra trách nhiệm những cá nhân, tập thể liên quan Cuối giờ chiều 8/9, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo ngay tại trụ sở xã La Pán Tẩn. Theo ông Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến thời điểm này, đã tìm thêm được thi thể 3 nạn nhân, trong đó có 2 nạn nhân bị trôi xa cách địa điểm gặp nạn 5km. Như vậy, số nạn nhân được tìm thấy là 19 người. Chỉ còn duy nhất 1 nạn nhân hiện mất tích đang được các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm. Theo ông Long, trong số các nạn nhân có 1 người là bảo vệ của Công ty Thịnh Đạt, đơn vị quản lý mỏ đá 1, bản Chống Páo San. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do trong liên tiếp 3 tháng trở lại đây, địa bàn huyện Mù Cang Chải liên tục có mưa lớn, đặc biệt là 2 ngày 6 và 7/9. Ước tính, có khoảng 1.000m3 đất đá đã bất ngờ đổ sập từ trên đỉnh núi xuống suối, nơi các nạn nhân đang mót quặng. Tại cuộc họp báo, phóng viên Báo CAND đã nêu nhiều vấn đề, đặc biệt là việc có hay không trách nhiệm của Công ty Thịnh Đạt, đơn vị có mỏ đá sát nơi các nạn nhân gặp nạn. Đã có nhiều ý kiến của người dân phản ánh với chúng tôi, cho rằng, những nạn nhân bị tai nạn khi đang mót quặng trên địa bàn thuộc quyền quản lý của Công ty Thịnh Đạt và trách nhiệm của công ty này khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ông Tạ Văn Long cho biết, hiện giờ, công việc cần tập trung là nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích, lo ma chay và giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho gia đình họ. Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, nhận định ban đầu, có thể thấy những ngày gần đây, mỏ đá đã không hoạt động vì trời mưa rất to, ở công trường khai thác chỉ có 2 bảo vệ và một người chạy ra ngăn cản người dân mót quặng đã bị đánh lại và bỏ chạy vào lán lại là người may mắn sống sót. Còn người bảo vệ thứ 2 cũng đã chung số phận đã thiệt mạng khi chạy ra ngăn cản người dân. Đại tá Phạm Ngọc Thắng cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong vụ việc thương tâm này. Tính đến cuối giờ chiều 8/9, tổng số tiền quyên góp ủng hộ các nạn nhân đã được 100 triệu đồng, trong đó Báo CAND trực tiếp trao 30 triệu đồng cho các gia đình có người thiệt mạng, bị thương. Hân Yến |