Đúng như dự đoán của nhiều người, trận đấu Thanh Hóa – HN.T&T trên sân Thanh Hóa tại vòng 19 V.League chiều thứ Bảy vừa rồi đã nóng trên mức cần thiết. Nhưng nóng tới mức toàn bộ BHL cùng các cầu thủ xứ Thanh lao vào phản ứng trọng tài Đinh Văn Dũng, khiến trận đấu bị gián đoạn gần chục phút thì đúng là nằm ngoài mọi sự tưởng tượng.
Chứng kiến những hình ảnh phản ứng hết sức phản cảm của các thành viên Thanh Hóa, đã có người đặt ra câu hỏi: Phải chăng lỗi sâu xa không chỉ nằm ở những cái đầu nóng xứ Thanh, mà còn nằm chính ở những cái “đầu lạ” của Ban kỷ luật VFF?
Cuối hiệp 1 trận đấu, sau pha va chạm giữa Cristiano với Việt Thắng, khiến Việt Thắng bị rách mí mắt, một số cầu thủ Thanh Hóa, do ngoại binh Fikru dẫn đầu đã tiến về khu vực kĩ thuật của HN.T&T để “hỏi chuyện”. Kết quả của sự “hỏi chuyện” ấy là Fikru đã liên tiếp vung cùi chỏ vào mặt Sỹ Cường và Hồng Tiến, buộc trọng tài Đinh Văn Dũng phải rút thẻ đỏ, đuổi khỏi sân.
Tất cả những khán giả chứng kiến trận đấu này (chỉ trừ những khán giả quá khích xứ Thanh) đều thấy chiếc thẻ đỏ của Fikru là đúng người, đúng tội. Nhưng hình như BHL Thanh Hóa với ông HLV trưởng Triệu Quang Hà lại không nghĩ như thế, nên đã liên tục tiến về phía trọng tài hò hét, phản ứng trên mức cần thiết.
Thông thường, trong những bối cảnh nóng bỏng như thế này, lẽ ra BHL và ông HLV trưởng phải là người “lạnh” nhất, nhưng thực tế thì ông Triệu Quang Hà còn nóng hơn chính các học trò của mình. Và chính sự nóng nảy thái quá ấy đã khiến hàng ngàn các CĐV Thanh Hóa ngồi kín bốn phía khán đài liên tục la ó, chửi bởi, thậm chí, đòi “xử” trọng tài.
Sự thực là không chỉ trong khoảng thời gian hỗn độn này, mà ngay cả khi trận đấu đã kết thúc (Thanh Hóa thua 2-4), những CĐV quá khích xứ Thanh vẫn không ngừng bạo động, khiến cho một chiến sĩ an ninh đã bị gạch ném vỡ đầu. Cảm giác như sau 5 trận liên tiếp toàn thắng trên sân nhà, BHL Thanh Hóa nói riêng và các CĐV quá khích Thanh Hóa nói chung đã không chấp nhận một trận thua (ngay cả khi đó là trận thua rõ ràng về năng lực), thế nên khi có dấu hiệu thua thì họ lập tức phản ứng tới mức mất kiểm soát.
Câu hỏi đặt ra là: Những cái đầu bốc lửa bên phía Thanh Hóa liệu có dám “bốc” hay không nếu Ban kỷ luật VFF xưa nay có những phán quyết nặng tay với những hành vi tương tự? Sở dĩ phải đặt ra câu hỏi này là vì ở ngay vòng đấu trước, trong trận Sông Lam Nghệ An – Sài Gòn Xuân Thành trên sân Vinh, chính ông HLV trưởng Trần Tiến Đại của SG.XT cũng đã phản ứng quá mức với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Những phản ứng mà khi nhìn vào chính ông trưởng BTC V.League Trần Duy Ly đã phải thốt lên: “Đó là những hành động không thể nào chấp nhận”.
Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi sau trận đấu này, ông Ly cho biết BTC giải đã sớm gửi hồ sơ sang Ban kỷ luật và tin tưởng rằng Ban kỷ luật sẽ có những hành vi xử lý thích đáng đối với ông Trần Tiến Đại. Nhưng kỳ lạ là những tuyên bố của ông Ly chỉ vừa diễn ra hôm trước thì hôm sau cái Ban kỷ luật do ông Nguyễn Hải Hường làm trưởng ban lại “Xử lý vụ việc” bằng cách chỉ nhắc nhở, cảnh cáo rất chung chung với đội bóng SG.XT.
Chiều thứ Bảy vừa rồi, khi nhìn hình ảnh HLV trưởng Thanh Hóa - Triệu Quang Hà cứ thế lao về phía trọng tài để “xả”, rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Phải chăng ông Hà bắt chước ông Trần Tiến Đại? Và phải chăng ông Hà thấy rõ, hiểu rõ việc ông Trần Tiến Đại dù phản ứng trọng tài rất mạnh nhưng vẫn vô can nên tự cho phép mình thực hiện điều tương tự?
Ở một giải đấu mà bản thân nhiều CLB, nhiều cầu thủ, nhiều HLV vẫn có những suy nghĩ chưa thật sự chuyên nghiệp thì chính cái cách xử án cũng rất thiếu chuyên nghiệp của Ban kỷ luật VFF chẳng khác gì động thái “nối giáo cho giặc”...