Nỗi đau của "lá vàng ở lại"!
Tấm chân dung bà Đặng Thu Hồng vẫn được gia đình treo trên tường nhà một cách trang trọng, như một người vẫn còn đang sống. Cụ Phan Thị Nhánh (73 tuổi) - mẹ bà Hồng - ngậm ngùi bảo, để sau vụ xét xử rồi làm một mâm cơm cúng cho bà xong mới hạ tấm ảnh xuống để bà được an giấc nơi chín suối.
Bà Đặng Thu Hồng là người con thứ tư trong gia đình có tám người con. Anh em đã yên bề gia thất, chỉ còn cậu út và chị Năm Hồng chưa lập gia đình. Cụ Đặng Văn Lớn - ba bà Hồng năm nay đã 77 tuổi, bị bệnh huyết áp đã 10 năm, người gầy yếu. Từ khi bà Hồng mất tới giờ huyết áp thường xuyên tụt giảm, khiến cụ đau bệnh liên miên, tai ông cũng không còn nghe rõ như xưa. Lúc nào ông cũng có một bọc thuốc lớn để ở giường. Vì thương xót con, việc ăn uống của cụ cũng thất thường, và cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Giọng đầy xúc động, cụ nói: "Con Hồng chưa lập gia đình, bao nhiêu năm nó nuôi vợ chồng tôi, giờ nó chết rồi chúng tôi thật sự hụt hẫng. Thật sự chẳng có nỗi đau buồn nào hơn thế cả, con gái tôi không làm gì nên tội mà chúng nỡ đâm chém giết chết oan ức như vậy. Điều tôi mong muốn là pháp luật phải xử công bằng, nghiêm minh".
Từ ngày Năm Hồng mất, cụ cũng chưa dám tới mộ con mình một lần, hằng ngày chỉ đốt nhang cho con gái thôi cụ đã khóc lặng đi. Cụ bảo: "Cho tới giờ tôi còn chưa biết mộ con gái mình to nhỏ ra sao nữa".
Tiếp lời chồng, bà Nhánh ngậm ngùi: "Ngày mai thế nào bác cũng phải ráng đi dự buổi xét xử để xem kết quả ra sao. Con Hồng là "vai chính" trong nhà đó, nó mất đi, hai bác cứ như mất hết chân tay của mình vậy. Đau buồn lắm. Nhiều lần trước kia hai bác cũng hay nhắc chuyện lập gia đình với nó, nhưng nó bảo giờ con lo học tập chuyên môn, công việc chứ chẳng nghĩ đến chuyện đó đâu. Bác vốn đã già yếu, lâu nay bị bệnh bao tử hành hạ, giờ lại thêm bệnh tim nên người rất yếu, ăn ngủ thất thường lắm. Hai bác thương nó lắm, nó đang làm việc bình thường, chỉ biết công việc với công việc, có làm gì xích mích với ai đâu mà chúng nỡ lòng nào ra tay dã man như vậy. Thằng Nhân (bị cáo Nguyễn Trọng Nhân) nói nó không biết chị Hồng nhưng ở nhà bác vẫn lưu giữ những tấm hình chị Hồng đi đám cưới vợ chồng nó, rồi ăn đầy năm đầy tháng con nó cơ mà. Vì trước kia chị Hồng và vợ nó làm chung cơ quan đó. Chúng nó làm chuyện tày đình thì chúng nó phải chịu tội thôi".
Mỗi lần nói xong một câu, bà Nhánh đều nhìn tấm hình chân dung của chị Hồng. Dù sự việc đã xảy ra hơn nửa năm, nhưng nghe nhắc đến là bà cứ nấc lên.
Bà bảo: "Bữa hôm xảy ra cái chết thương tâm đó, con Hồng đi họp ở Nhà văn hóa Phú Nhuận (liên hoan giỗ tổ sân khấu kịch Hồng Vân), không biết bà Bùi Ngô Thị Mỹ có kêu Hồng đến nhà không mà khi mất, trong cốp xe bà Hồng vẫn có hai hộp cơm (ý là mua cho hai mẹ con bà Mỹ) để cùng nhau ăn cơm. Mấy chị em nó trước kia làm chung ở phường rất hay về nhà chị Mỹ ăn uống. Từ hồi nó đi làm bác chưa thấy nó mất lòng ai, chơi với bạn bè rất thân tình, chiều nay biết tin mai sẽ xử vụ án này, mấy chị ở Quận ủy (Phú Nhuận) đã mua hoa quả tới thắp nhang cho nó đó".
Bà Nhánh còn cho biết thêm, từ ngày đó đến giờ cả nhà luôn nơm nớp lo sợ, cứ có người lạ nào đến là trong nhà luôn cảm thấy bất an. Đặc biệt, gia đình của hai hung thủ cũng xin phép ông bà được đến nhà thắp nhang cho bà Hồng để tạ lỗi phần nào cho con cái, nhưng ông bà bảo rằng giờ bà Hồng đã có mồ mả đàng hoàng, nếu muốn họ cứ đến đó, vì nếu đến nhà lỡ mấy đứa em nóng nảy rồi xảy ra những chuyện không hay thì rất dở.
Các bị cáo vẫn quanh co chối tội
Một vụ án gây phẫn nộ và được dư luận đặc biệt quan tâm. Phiên tòa sáng 15/3, người đến dự đông nghẹt, trong phòng xử án không còn chỗ trống, người ta thấy nét mặt đầy đau khổ và hốc hác của bà Tô Thị Thu và chị Lê Thu Hiền - mẹ và vợ bị cáo Nguyễn Trọng Nhân. Họ ngồi co ro như ép sát thân mình vào chiếc ghế. Đầu họ luôn cúi xuống, không dám nhìn mặt ai.
Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát khá dày, với hình phạt cho hai bị cáo đến mức tử hình, khi được hỏi có đồng ý với bản cáo trạng đó không, bị cáo Nhân đã cho rằng cáo trạng nêu không đúng nhiều tình tiết.
Nhân khẳng định mình không có chủ đích giết người hay cướp tài sản, đặc biệt bị cáo không biết bà Đặng Thu Hồng là ai, chỉ là trong lúc hoảng loạn nên bị cáo đâm bừa (bị cáo khai là tay phải cầm chiếc vợt tennis, tay trái cầm con dao và bị cáo cầm dao huơ tay chỉ để hù dọa), nhất là do Nhân bị té nên dao đâm vào người nạn nhân. Tuy vậy khi nghe vị chủ tọa phiên tòa đọc biên bản pháp y kết luận về cái chết của bà Hồng với 24 vết đâm chém trên khắp cơ thể thì bị cáo… im lặng.
Chủ tọa phiên tòa đã hỏi lại những tình tiết của vụ án thông qua những bản cung khai của hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang rất rõ ràng, tuy nhiên hai bị cáo, đặc biệt là bị cáo Nhân đã có những lời khai khác với bản đã khai với cơ quan điều tra, đồng thời có những lời chối cãi rất vòng vo...
Trong suốt một ngày xét xử, Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang - những kẻ bị cáo buộc đã phạm vào hai tội rất nghiêm trọng là "giết người", "cướp tài sản" với hàng loạt các tình tiết tăng nặng vẫn ngụy biện cho những hành động dã man dù đã có những bằng chứng rất rõ ràng.
Đặc biệt hai bị cáo luôn cho rằng mình không có ý định giết người, cướp của mà chỉ là để hù dọa nạn nhân nhưng với hai lần đến nhà bà Mỹ để thăm dò hiện trường, thói quen sinh hoạt của gia đình này, và lần gây án là thứ ba với rất nhiều những loại hung khí nguy hiểm đến tính mạng con người, có thể thấy hai bị cáo có ý định thực hiện tội ác đến cùng, không hề có sự bồng bột. Nhất là với một nạn nhân - bà Đặng Thu Hồng - không hề gây thù chuốc oán, bị cáo vẫn ra tay vô cùng dã man với mấy chục vết đâm chém khiến bà tử vong ngay tại chỗ.
Trong quá trình xét hỏi có nhiều chi tiết hai bị cáo khai khá mâu thuẫn nhau như bị cáo Nhân khai rằng chỉ có ba lần rủ Sang đến nhà bà Mỹ nhưng lời khai của Sang cho thấy nhiều lần khác Nhân đã rủ rê Sang đi cùng. Hay việc cướp tiền, Nhân khai rằng nếu được dưới 100 triệu thì cho Sang hết, còn trên số tiền đó hai người sẽ chia đôi. Tuy nhiên, bị cáo Sang phủ nhận hoàn toàn không có chi tiết này…
Bà Bùi Ngô Thị Mỹ sức khỏe vẫn còn khá yếu, giọng vô cùng xúc động nói trước tòa: "Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được những cảnh tượng kinh hoàng, khi chính tôi và con gái tôi (Trần Thu Hương) bị đánh, đâm chém dã man, nhất là cái chết thê thảm và oan nghiệt của chị Đặng Thu Hồng. Bây giờ ngồi đây tôi còn rất sợ khi phải đối diện những con người tàn ác này. Xin Hội đồng xét xử công minh và xác đáng". Bà cũng cho biết bà chỉ yêu cầu được bồi thường thanh toán cho các hóa đơn thuốc men, vì nếu yêu cầu bồi thường những thiệt hại lớn khác, các bị cáo cũng không thể đáp ứng được.
Anh Đặng Thành Tâm - là em trai và cũng là đại diện cho phía nhà bà Đặng Thu Hồng chỉ mong với sự công minh và nghiêm túc của Hội đồng xét xử phiên tòa sẽ có những phán xét đúng người, đúng tội để chị anh - bà Đặng Thu Hồng được an nghỉ.
Trong khi đó, bà Tô Thị Thu, mẹ của bị cáo Nhân khi đã bật khóc và gần như ngất đi. Trong tiếng nấc, bà đã chắp tay quay xuống phía gia đình nạn nhân để lạy, như lời tạ lỗi với họ.
Một điều thương tâm nữa khi chủ tọa phiên tòa thông báo chồng bà Thu - cha của bị cáo Nhân cũng đã khá lớn tuổi, một thời gian ngắn sau khi biết con mình phạm tội giết người, ông đã không chịu đựng nổi, lâm trọng bệnh và mất ngay sau đó (ngày 3/1/2011).
Hoãn xử vì lời khai mâu thuẫn
Lời khai của hai bị cáo với phần hỏi của luật sư cho thấy rõ mâu thuẫn. Luật sư Phạm Quốc Hưng được chỉ định bào chữa cho cả hai bị cáo. Và sau khi thấy có mâu thuẫn giữa lời khai của hai bị cáo, luật sư Hưng đã xin Hội đồng xét xử có sự xem xét và ông chỉ đồng ý nhận bào chữa cho bị cáo Nhân (từ chối bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Sang) để tránh vi phạm Luật Tố tụng Hình sự và ảnh hưởng đến quyền lợi của hai bị cáo vì theo luật này, một luật sư không thể bào chữa cho hai người có quyền lợi mâu thuẫn nhau.
Hội đồng xét xử đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa để Đoàn Luật sư TP HCM cử luật sư đại diện bào chữa cho bị cáo Sang. Phiên tòa sẽ được xét xử trong thời gian sớm nhất.
| "Việc phát sinh trong phiên tòa là do sự mâu thuẫn trong lời khai của hai bị cáo không ai lường trước được. Trong hồ sơ, hai bị cáo khai có vẻ khớp nhau, nhưng khi ra tòa lại khai không khớp. Theo tôi, có lẽ vụ xét xử sẽ bị hoãn trong vòng một tháng để tìm luật sư cho bị cáo Sang" - luật sư Phạm Quốc Hưng. |