Theo lời kể của ông Trung thì chiều 1/1/2010, trên sân tập của ĐTVN, khi nghe Hồng Sơn thông báo về việc mất hộ chiếu, ông đã đề nghị thủ môn này nghỉ tập để đi tìm hộ chiếu ngay lập tức. Thế nhưng, Hồng Sơn đã không nghỉ tập, với lý do: "Tôi đã nhờ bạn bè tìm hộ. Và tôi tin, bạn bè của mình sẽ tìm ra". Có thể thấy, đây là một phản ứng rất lạ, bởi chẳng có ai khi mất hộ chiếu lại tin chắc là mình trước sau gì cũng tìm ra hộ chiếu như vậy.
Một ngày sau, ông Trung vẫn liên tục hỏi Hồng Sơn về chuyện hộ chiếu, nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời là: "không tìm được". Song điều bất ngờ đã xảy ra vào khoảng 16h30’, thời điểm mà Hồng Sơn gọi điện cho ông Trung thông báo: "Tôi đã tìm được hộ chiếu, và mong được cùng ĐTVN đi
Có một điều ai cũng dễ dàng nhận ra: đó là 16h30' là thời điểm mà thủ tục lên đường của ĐT đã hoàn toàn xong xuôi. Là một người ăn cơm ĐT và sống cùng ĐT, hiển nhiên, Hồng Sơn không thể không biết điều đó. Thành ra, việc Hồng Sơn thông báo rằng mình tìm được hộ chiếu vào thời điểm đó, và xin cùng ĐT đi
Thế nhưng chưa hết, đúng 3 ngày sau, khi trả lời phỏng vấn Báo Tuổi trẻ TPHCM, Hồng Sơn lại dõng dạc tuyên bố: "Đến lúc này tôi vẫn chưa tìm được hộ chiếu". Trong bài trả lời phỏng vấn này, Sơn còn khẳng định những gì ông Trung nói với báo chí, rằng "Hồng Sơn đã nói với tôi về việc tìm được hộ chiếu" là không chính xác. Ông Nguyễn Lân Trung nói gì về điều này?
Với một giọng nói rất gay gắt, ông Trung cho biết: "Tôi là PCT truyền thông VFF, nên không bao giờ tôi nói thiếu trung thực. Xin khẳng định là không chỉ tôi, mà ngay cả HLV Calisto cũng đã được Hồng Sơn thông báo là đã tìm được hộ chiếu". Để kiểm nghiệm những gì ông Trung nói, chúng tôi đã liên lạc với HLV trưởng ĐTVN, ông Calisto và nhận được câu trả lời: "Sát giờ đi
Với những lời đảm bảo từ PCT VFF Nguyễn Lân Trung và HLV trưởng ĐTQG Calisto, sự thực Hồng Sơn đã tìm ra hộ chiếu hay chưa là điều không khó trả lời. Vấn đề đặt ra là, khi ĐTVN trở về Hà Nội, Hồng Sơn đã nói gì với những người có liên quan?
Cuối giờ chiều hôm qua, khi liên lạc với PCT VFF Nguyễn Lân Trung thì chúng tôi được biết ông Trung đã có một cuộc điện thoại "nói chuyện" với Hồng Sơn cho ra nhẽ. Trong cuộc nói chuyện này, Hồng Sơn cho rằng mình đã thông báo với ông Trung là chưa tìm ra hộ chiếu, nhưng mong ông Trung làm mọi cách để đưa mình đi Lebanon. Tuy nhiên, ông Trung lại nghe nhầm thành "tìm ra hộ chiếu".
Chúng tôi đặt câu hỏi cho ông Trung: "Liệu có chuyện ông nghe nhầm từ "chưa tìm ra hộ chiếu" thành "đã tìm ra hộ chiếu" hay không?". Ông Trung trả lời chắc chắn: Không thể có chuyện nghe nhầm ở đây. Mà không chỉ tôi, cả HLV Calisto lẫn chánh văn phòng VFF Lê Hoài Anh đều rõ chuyện này. Vậy nếu bảo tôi nghe nhầm thì chẳng phải cả ông Calisto lẫn ông Lê Hoài Anh đều nghe nhầm hay sao?".
Cho đến thời điểm này, thực - hư của câu chuyện ra sao là điều không khó cảm nhận được. Vấn đề là VFF - cơ quan quản lý nền bóng đá phải làm mọi thứ cho ra nhẽ. Ai đúng - ai sai, mức độ đúng - sai như thế nào cần phải được kết luận một cách chắc chắn.
Sẽ có người bảo, xét cho cùng thì chuyện một cầu thủ bị mất hộ chiếu là một chuyện rất nhỏ, không nền làm ầm ĩ. Theo chúng tôi thì chuyện cái hộ chiếu đúng là một chuyện rất nhỏ, thế nhưng phía sau cái hộ chiếu lại là một chuyện rất lớn, liên quan tới hình ảnh và danh dự của ĐTQG.
Nếu chúng ta không làm rõ câu chuyện này thì chẳng loại trừ khả năng sau Dương Hồng Sơn sẽ tiếp tục xuất hiện những cầu thủ khác không thể tập trung ĐT vì lý do "mất hộ chiếu". Và nếu như ai cũng "mất hộ chiếu" khi "cần phải mất" thì hình ảnh của một ĐTQG sẽ được gìn giữ như thế nào?
Hơn lúc nào hết, người hâm mộ chờ đợi từ VFF một câu trả lời thật rõ ràng và một phán quyết thật đúng người - đúng tội (nếu có). Vì chỉ như vậy thì niềm tin mới được gìn giữ và màu cờ sắc áo mới được bảo vệ tới cùng!