Vụ cướp như trong phim giữa lòng Hà Nội

Khoảng 10h hôm ấy, người bạn tên Hoàng đưa anh về phòng 103 khu tập thể Nhà máy ôtô Hòa Bình ở Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội để mua 3 chiếc máy tính xách tay. Dựng chiếc xe máy FX trước cửa, Mạnh vừa ngồi vào ghế xem máy thì bất ngờ bị điện giật, không biết gì nữa. Mạnh chỉ biết tên người bạn ấy là Hoàng chứ không biết anh ta ở đâu, làm gì, bởi hai người quen biết nhau qua mạng.

Mới 23 tuổi nhưng Bùi Quốc Dũng, trú ở Giáp Nhất, Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đã có bản "thành tích" kha khá với 2 bản án 12 tháng tù treo về tội chiếm đoạt tài sản và 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Gia đình Dũng không thuộc diện nghèo khó, túng thiếu mà ngược lại có kinh tế khá giả. Nhà có 3 anh em nhưng chỉ có mình Dũng là con trai nên trong cuộc sống anh ta được bố mẹ chăm chút, không thiếu thốn thứ gì. Vậy mà Dũng lại không chịu học hành, tu chí làm ăn sớm lao vào con đường chơi bời hư hỏng dẫn đến phạm tội. Chỉ một năm sau ngày ra trại, Dũng lại là tác giả một vụ cướp khá lạ kỳ, bí ẩn không khác gì trong phim Hollywood.

Trưa hôm ấy, bà con trong khu tập thể Nhà máy (NM) ôtô Hòa Bình ở Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ trong căn phòng 103 thì chạy đến. Bên trong căn phòng vẫn sáng ánh đèn, cửa ngoài khóa, cửa trong chốt. Trên nền nhà có một thanh niên nằm kêu yếu ớt. Mọi người xô vào phá cửa đưa người thanh niên ấy đến Bệnh viện Đống Đa cấp cứu. Rất kỳ lạ, người thanh niên trông khá thông minh nhưng bị mất trí nhớ, ngay cả tên tuổi mình cũng không nhớ nổi. Nghi bị đầu độc, nạn nhân được chuyển ngay sang Khoa Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Trên thân thể nạn nhân, các điều tra viên (ĐTV) Đội CSĐT Công an quận Thanh Xuân phát hiện, có 2 vết thương, kích thước 7x0,5cm và 10x1cm khá sâu nằm ngay phía sau cổ. Ngoài chiếc xe máy FX mang BKS 29L1-8870 dựng ngoài cửa, trên tay anh ta vẫn còn đeo nhẫn vàng, đồng hồ? Bà Lê Thị Tuyết, chủ căn phòng cho thuê không biết người thanh niên ấy là ai? Theo bà, người thuê phòng là một thanh niên khác. Anh ta mới đến thuê căn phòng này của bà cách đấy hơn một tuần nhưng chưa thấy dọn đến ở. Còn anh ta ở đâu thì bà không biết, bởi việc thuê mướn thông qua trung tâm dịch vụ nhà đất.

Sau mấy ngày nằm điều trị trong Khoa Chống độc, trí nhớ của nạn nhân mới dần dần hồi phục. Anh cho biết tên là Đỗ Văn Mạnh (30 tuổi), trú ở ngách 100/20, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Anh chỉ nhớ, khoảng 10h hôm ấy, người bạn tên Hoàng đưa anh về phòng 103 để mua 3 chiếc máy tính xách tay. Dựng chiếc xe máy FX trước cửa, Mạnh vừa ngồi vào ghế xem máy thì bất ngờ bị điện giật, không biết gì nữa. Mạnh chỉ biết tên người bạn ấy là Hoàng chứ không biết anh ta ở đâu, làm gì, bởi hai người quen biết nhau qua mạng. Còn việc liên lạc, giao dịch, chủ yếu qua điện thoại di động (ĐTDĐ) và gặp nhau ở hàng quán. Khi đến căn phòng này, Mạnh còn mang theo một chiếc cặp da cùng 16 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 1 thẻ tín dụng và đăng ký xe máy? Chiếc cặp da cùng số tài sản ấy đã biến mất?

Tại sao Mạnh chỉ bị mất 16 triệu đồng chứ không mất nhẫn vàng, đồng hồ và chiếc xe máy? Mạnh là người máu mê cờ bạc lô đề, quan hệ tình ái khá phức tạp và đặc biệt, trong làm ăn buôn bán của anh ta gần đây không mấy suôn sẻ. Có thể, Mạnh tạo dựng vụ cướp giả rồi giả vờ ngây ngô để đánh lừa người thân, bạn bè? Người đưa Mạnh về căn phòng 103 tên là Hoàng? Còn kẻ thuê nhà của bà Tuyết lại có tên là Đào Xuân Huy, sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân? Vụ án có nhiều tình tiết khá ly kỳ, bí ẩn ấy đặt trước cơ quan điều tra một câu hỏi, đây là vụ giết người, cướp của hay chỉ là một vụ cướp giả?

Quả thật, chỉ với những chi tiết này đã chứng tỏ đối tượng là tên tội phạm có nhiều quái chiêu trong việc đối phó với cơ quan điều tra. Thế nhưng, mặc dù giấu khá kỹ tung tích nhưng cuối cùng, các ĐTV cũng tóm được Bùi Quốc Dũng.

Thì ra, sau khi mãn hạn tù, Dũng trở về và chọn cho mình nghề buôn bán máy tính xách tay, ĐTDĐ. Không chỉ với anh Mạnh mà trong quan hệ làm ăn buôn bán với đám bạn hàng, Dũng cố tình giấu kín tung tích. Không ai biết Dũng làm gì, ở đâu. Thậm chí quan hệ với anh Mạnh, Dũng còn lấy tên là Hoàng. Khi làm ăn với Mạnh, Dũng thấy anh ta chơi "không đẹp".

Một lần Dũng bán cho Mạnh chiếc máy tính xách tay, thống nhất với nhau giá cả là 1.300 USD. Thế nhưng khi bán máy xong, Mạnh chỉ trả cho Dũng 900 USD với lý do, chất lượng máy kém, khách chê nên chỉ bán được có thế. Sau đó, Dũng lại giao cho Mạnh 1 chiếc máy tính xách tay Fujitsu màu bạc để bán. Hơn chục ngày sau, Mạnh mang chiếc máy ấy trả lại cho Dũng nói là không bán được. Kiểm tra chiếc máy, Dũng phát hiện đã bị Mạnh tráo đổi 1 con chíp và 1 ổ cứng, trị giá khoảng 200 USD. Như vậy, Mạnh chơi "không đẹp", anh ta đã ăn chặn của Dũng 600 USD. Thời gian gần đây, trong làm ăn của Dũng có nhiều bất ổn, nợ nần nhiều, trong đó có món nợ 11 triệu đồng của anh Sơn, một bạn làm ăn ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội mà chưa tìm ra khoản nào để trả.

Giữa lúc ấy, trong một lần vào Hội chợ công nghệ tổ chức ở khu triển lãm Giảng Võ, Dũng chú ý đến thiết bị gây sốc điện được trưng bày ở đây. Đây là thiết bị được sử dụng trong giết mổ gia súc. Với nguồn điện nhỏ, thiết bị này khi chích vào lợn trước khi chọc tiết khiến cho con lợn bị choáng, ngất, không thể kêu, không gây tiếng ồn nhưng chất lượng thịt không hề bị ảnh hưởng.

Từng theo học 2 môn điện tử và tin học hệ đào tạo nghề thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội trong 15 tháng và sau đó, Dũng còn có 6 tháng theo học lớp sửa chữa điện tử tại Công ty ELECO nên anh ta có kiến thức về điện. Ra chợ Kim Liên, Dũng tìm mua một cây vợt bắt muỗi mang về nghiên cứu, tìm hiểu, bởi loại vợt này có cùng cấu tạo và nguyên lý hoạt động như bộ thiết bị gây sốc, chỉ khác là công suất nhỏ hơn.

Thấy bộ thiết bị ấy khi châm điện vào người gây choáng, ngất ngay lập tức nhưng không chết, sau đó vài chục phút tỉnh lại nên Dũng nảy sinh ý định, sử dụng để gây án, chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân được Dũng chọn là anh Mạnh. Không chỉ có mặc cảm trong làm ăn mà lâu nay trong quan hệ, anh Mạnh không hề biết nhân thân lai lịch của anh ta, kể cả tên tuổi. Điều Dũng thích thú, sau khi bị chích điện, gây choáng, ngất đi, khi tỉnh lại nạn nhân mất trí nhớ, không thể khai báo gì  với cơ quan điều tra.

Sau khi đăng thông tin trên mạng, Dũng tìm mua được bộ thiết bị gây sốc chỉ nhỏ bằng bao thuốc lá với giá 180 ngàn đồng. Cẩn thận, Dũng vào Hà Đông, mua 1 con chó nặng khoảng 15kg mang về thực nghiệm. Con chó ấy chỉ bị choáng trong khoảng 15 phút thì hồi tỉnh.

Còn cái tên Đào Xuân Huy thì mấy tháng trước, một lần bị sốt, Dũng vào nằm điều trị ở khoa Việt - Nhật, Bệnh viện Bạch Mai. Trong khoa, có cô Đào Kim Dung học trung cấp y tế về đây thực tập, gặp chàng bệnh nhân trẻ, đẹp trai đã bị "tiếng sét ái tình" đánh ngã. Cô đem lòng yêu Dũng.

Trong một lần theo Dung về nhà cô ở bên Kiêu Kỵ, Gia Lâm chơi,  Dũng nhìn thấy tấm thẻ sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân của Đào Xuân Huy, anh trai Dung vứt trên bàn, anh ta thó luôn, đút vào túi. Nhằm giấu kín tung tích, Dũng bóc ảnh anh Huy trong tấm thẻ sinh viên rồi dán ảnh mình vào. Thế là với cái tên Đào Xuân Huy, Dũng đến các Trung tâm dịch vụ nhà đất, trong "vai" sinh viên tìm nhà thuê trọ. Đi vài ba trung tâm, Dũng mới tìm được căn phòng 103 ở trong khu tập thể NM ôtô Hòa Bình là địa điểm thích hợp cho việc gây án.

Sau đó, Dũng điện cho Mạnh, "điều" anh đến địa điểm gây án. Anh ta thông báo, có 3 chiếc máy tính còn rất "ngon", nếu Mạnh muốn lấy "hàng" cần mang theo số tiền là 16 triệu đồng. Địa điểm hẹn gặp nhau trong quán cà phê ở đầu ngõ 42, phố Triều Khúc, lối rẽ vào khu tập thể NM ôtô Hòa Bình. Chiều hôm ấy, đúng hẹn, anh Mạnh tìm đến quán cà phê ở đầu ngõ 42 ngồi đợi nhưng Dũng thấy anh đi cùng cô bạn gái nên hủy cuộc gặp này.

Sáng hôm sau, Dũng hẹn rồi đưa anh về căn phòng 103 trong khu tập thể NM ôtô Hòa Bình. Khi anh Mạnh ngồi vào bàn chăm chú xem 3 chiếc máy tính thì Dũng vào bếp lấy thiết bị gây sốc cắm vào ổ điện rồi đi lại phía sau bất ngờ gí hai đầu dây điện vào hai bên cổ khiến anh không kêu được tiếng nào, ngất đi. Dũng gí thêm lần nữa, thấy anh Mạnh gục ngã từ trên ghế xuống mới dừng tay.

Anh ta lục soát, lấy 1 ĐTDĐ, 16 triệu đồng cùng chiếc cặp da, chiếc ví da. Còn chiếc nhẫn vàng 0,8 chỉ và chiếc đồng hồ đeo tay, trị giá khoảng 1,2 triệu đồng Dũng bỏ lại, không lấy, tạo nghi vấn sau này trong công tác điều tra. Sau đó, anh ta bật điện trong phòng, khóa cửa ngoài, mở nắp ô cửa, chốt khóa bên trong rồi dựng lại chiếc xe máy FX cho chúc đầu vào cửa phòng, gây sự chú ý của mọi người, biết trong phòng có người để khi anh ấy tỉnh dậy kêu thì có người đến cứu.

Ra đầu nhà A2, Dũng lấy điện thoại vừa cướp được của anh Mạnh gọi xe taxi nhưng không được nên ra đầu ngõ đi xe ôm. Dừng lại ở Phương Liên, Đống Đa, Dũng mò vào trong nhà vệ sinh công cộng, lục trong chiếc cặp lấy thẻ  tín dụng, giấy tờ rồi vứt chiếc cặp cùng chiếc ĐTDĐ vào trong thùng rác. Mấy ngày sau, Dũng gửi trả anh Mạnh chiếc thẻ tín dụng cùng với đăng ký xe máy qua đường bưu điện nhưng sử dụng máy vi tính đánh tên người nhận nên các ĐTV không thể lần tìm được tung tích người gửi.

Hơn chục phút sau, anh Mạnh tỉnh lại kêu cứu rồi được bà con phá cửa đưa vào viện cấp cứu nhưng anh lại rơi vào tình trạng mất trí nhớ. Lần theo số điện thoại của Dũng để lại cho Mạnh nhưng không liên lạc được. Chỉ đến khi các ĐTV lần tìm gặp được anh Đào Xuân Huy thì manh mối vụ án mới được hé mở. Mặc dù Dũng sử dụng nhiều cách xóa dấu vết khá kỳ công, tinh quái nhưng vẫn còn sơ hở.

Sau khi cố tình bỏ lại chiếc sim, vốn dùng liên lạc với anh Mạnh ở cửa hàng buôn bán ĐTDĐ, Dũng sử dụng chiếc sim có hai số cuối là 68 gọi lại số sim ấy để kiểm tra. Đáng lý, sau đó Dũng phải vứt chiếc sim mang 2 số cuối 68 đi nhưng tiếc có hai số "lộc phát"  nên biếu ông anh vợ tương lai. Vả lại, với cô bạn gái, Dũng không thể nói dối tên tuổi và nơi ở. Vậy là, chân tướng anh ta bị lộ tẩy. Bây giờ thì Dũng đang yên vị trong trại cải tạo cùng bản án thứ ba trong cuộc đời với mức án phạt 7 năm tù giam về tội cướp tài sản

Phương Thảo

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…