Chiến thắng Cúp Liên đoàn Anh trước Tottenham cũng khiến Arseanal phải trả giá, tiền đạo chủ lực Theo Walcott sẽ phải ngồi ngoài sân 1 tháng vì chấn thương đầu gối khi mà giải Ngoại hạng mới đi được một nửa chặng đường.
Với "tin dữ" như vậy, có lẽ kế hoạch mua thêm một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng tới của Pháo thủ trở lên rõ ràng hơn, tuy nhiên trước đó, HLV Wenger sẽ phải đau đầu để tìm người choán chỗ cầu thủ 24 tuổi này.
Trong trận đấu tại vòng 3 cúp FA, tiền đạo Arseanal đã phải rời sân trên cáng sau khi dính hai cú đá của đối thủ. Cầu thủ người Anh đã dùng tay ám chỉ tỷ số trận đấu (2-0) và nở một nụ cười mà nhiều người cho rằng anh đang chế giễu CĐV Tottenham. Đáp lại, các CĐV CĐV Tottenham đã "tặng" Walcott nhiều đồng xu ném thẳng vào đầu trên suốt đoạn đường được cáng ra sân. HLV Wenger đã lên tiếng bảo vệ học trò, chiến lược gia người Pháp cho rằng hành động của Walcott không xúc phạm ai.
Ngoài Arsenal, một đại gia khác của thành London là Chelsea cũng góp mặt ở vòng sau của cúp FA sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Derby. Trong khi đó, trên sân nhà Anfield, Liverpool cũng gặp không mấy khó khăn để vượt qua đối thủ đến từ giải hạng nhất Odham. Họ chỉ gặp đôi chút vấn đề ở hiệp 1 khi không thể biến ưu thế trên sân thành bàn thắng. Bước sang hiệp 2, HLV Rodgers tung Lucas và Coutinho vào sân thì tình thế thay đổi hoàn toàn, Lữ đoàn đỏ nhanh chóng đè bẹp đối thủ với cách biệt 2 bàn.
Trong một diễn biến có liên quan, trận đấu muộn tại vòng 3 cúp FA, Quỷ đỏ thành Manchester. MU đã có thêm một trận thua thảm nữa trên sân nhà trong mùa này, khi bị đội chiếu dưới Swanse đánh bại 1-2. Đặc biệt trong 10 phút cuối trận họ chỉ còn 10 người trên sân khi Fabio nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi ác ý với cầu thủ đội khách.
Lý giải cho thất bại, "thuyền trưởng" David Moyes cho rằng MU đã không gặp may khi họ đã chơi tốt trong phần lớn thời gian cũng như có nhiều pha xâm nhập vòng cấm đối phương tuy nhiên không thể chuyển hoá thành bàn thắng.
Điều đáng nói là ngay cuối tuần này, MU sẽ tiếp tục đối đầu với Swanse tại vòng 21 giải Ngoại hạng. Không biết lúc đó nếu Quỷ đỏ có một kết quả không như ý liệu chiến lược gia người Scotland có đổ lỗi cho vận rủi nữa hay không?