Với đúng 19 điểm sau 19 vòng đấu, Khánh Hòa bây giờ chỉ hơn mỗi đội bét bảng Vicem Hải Phòng, và nguy cơ cùng Hải Phòng xuống hạng bỗng trở nên rõ ràng hơn bất cứ khi nào. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bóng đá Khánh Hòa mới lại rơi vào một “tọa độ chết” bi thảm đến như vậy. Ngay từ đầu giải năm nay, người ta đã cảnh báo Khánh Hòa về việc không có những sự tăng cường đáng kể về nhân sự, cho nên so với những đội bóng thường thường bậc trung ở V.League, Khánh Hòa đuối trông thấy về lực.
Nhưng xưa nay, ngay cả khi đuối về lực, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn luôn được biết đến với hình ảnh của một đoàn quân rừng rực lửa, cũng là một đội bóng luôn thi đấu rất tốt trên sân nhà Nha Trang. Song đến năm nay thì cái hình ảnh một “Khánh Hòa rực lửa” bỗng trở nên xa xỉ, thay vào đó là hình ảnh một Khánh Hòa hay tranh cãi, hết tranh cãi với trọng tài, cầu thủ đối phương, lại đến việc tranh cãi với cả những nhà tổ chức.
Cầu thủ Kiên Giang (trái) có thể sút tung lưới Khánh Hòa trong 90 phút “chung kết ngược”? Ảnh: Quang Minh.
Đã vậy, sân Nha Trang không còn là cái sân “độc cô cầu bại” của bóng đá Khánh Hòa như trước nữa, mà bằng chứng rõ nhất là ở vòng 17 V.League, Khánh Hòa thua CLB Bóng Đá Hà Nội đang ở giai đoạn khủng hoảng 1-2 ngay ở sân này.
So với Khánh Hòa thì Kiên Giang rõ ràng là đội bóng có kinh nghiệm V.League khiêm tốn hơn rất nhiều. Có lẽ chính vì lý do kinh nghiệm mà dàn cầu thủ của HLV Lại Hồng Vân thi đấu rất phập phù, lúc hay, lúc dở. Lúc hay, họ trải qua một mạch dài dài toàn hòa và thắng, trong đó có chiến thắng đáng kể trên sân Hàng Đẫy trước CLB Bóng đá Hà Nội cách đây ít vòng, nhưng khi dở, họ có thể thua liên tiếp như những trận thua mới nhất trước Sài Gòn Xuân Thành và Cao Su. Đồng Tháp.
Nếu cái thua trên sân khách trước SG.XT là một cái thua cần phải được thông cảm, vì sự chênh lệch giữa hai đội quá lớn thì cái thua trước Đồng Tháp ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước thật khó mà “tiêu hóa”. Tất cả những ai xem trận đấu này đều có cảm giác nếu đá điềm đạm hơn, thận trọng hơn, chắc chắn Kiên Giang đã không thua muối mặt 0-2 như vậy.
Bên cạnh những vấn đề về chuyên môn, những người am hiểu bóng đá Kiên Giang còn chỉ ra “vấn đề tâm lý” của đội bóng non trẻ này. Nói như chính HLV trưởng Lại Hồng Vân thì hai trận đấu gần nhất, cầu thủ Kiên Giang đã được lãnh đạo đội treo thưởng rất cao (cao tới mức nếu thắng cả hai trận, họ sẽ được cả thảy 2,3 tỷ đồng), nhưng với phần lớn những cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm thì cách treo thưởng ấy đã tạo ra những tác dụng ngược về tâm lý. Cái ngược mà ở đó cầu thủ không những không “xung” hơn, mà lại tỏ ra cóng hơn, và qua đó xử lý, dứt điểm bóng một cách vụng về hơn...
Xét về mặt lực lượng, cầu thủ Khánh Hòa ở thời điểm hiện tại vẫn được đánh giá trội hơn Kiên Giang đôi phần. Cái trội ấy cộng hưởng với lợi thế về sân bãi và khán giả khiến nhiều người tin rằng Khánh Hòa sẽ tìm ra cửa thoát sau 90 phút “chung kết ngược”. Tuy nhiên, ở những trận đấu thuộc dạng “chung kết ngược” thì sự hơn – thua chút ít về phong độ không nói lên nhiều điều. Ở những trận đấu ấy, những toan tính hợp lý về đấu pháp, khát vọng thi đấu và cả sự may – rủi của một tập thể, mới thường là những yếu tố có tiếng nói quyết định.
Chiều nay chắc chắn sân Nha Trang sẽ nóng với một trận đấu mà cả hai bên đều xác định phải tung mọi tâm lực của mình vào đấy!
| Tưng bừng sân Chi Lăng? Vòng 19 chiều nay, trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Bóng Đá Hà Nội tiếp Hoàng Anh Gia Lai; trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An tiếp Bình Dương; trên sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng tiếp Sài Gòn.Xuân Thành; còn trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn gặp Cao Su. Đồng Tháp. Ngoại trừ trận đấu trên sân Thống Nhất, khi cơ hội thắng được đánh giá cao hơn cho đội chủ nhà, cả ba trận đấu còn lại, các đội khách đều được đánh giá nhỉnh hơn. Trong số 3 trận này, cuộc gặp gỡ giữa Đà Nẵng với SG.XT là đáng chú ý hơn cả, bởi cả hai đội đều tôn thờ lối đá tấn công, và bởi Đà Nẵng hiện đang đứng thứ 2 với 32 điểm, trong khi SG.XT đứng thứ 3 với chỉ 1 điểm kém hơn. Điều đó có nghĩa nếu tìm được chiến thắng trên sân Chi Lăng, ST.XT sẽ chiếm vị trí thứ 2 của SHB.Đà Nẵng và sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong quá trình cạnh tranh chức vô địch V.League năm nay. Xác định đây là một trong hai trận cầu nóng nhất vòng đấu (cùng với trận Khánh Hòa – Kiên Giang) nên BTC V.League đã quyết định cử một tổ trọng tài – giám sát rất cao tay vào sân Chi Lăng để “trấn an” hai đội. (Ngọc Anh) |