Trận đấu đầu tiên của vòng 14 sẽ diễn ra chiều nay trên sân Hàng Đẫy giữa HN.ACB và Hòa Phát. Trận đấu mà người ta đang nóng lòng chờ đợi những quân bài mới của thầy trò nhà Mauricio Luis. Quãng nghỉ 2 tuần vừa qua, quả thật đã có rất nhiều thay đổi từ HN.ACB, đầu tiên là việc tiền đạo Jonathan đã chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam, tiếp đến là việc một cầu thủ mới được nhập tịch khác của SLNA cũng đã được mời về.
Với những động thái như vậy, HN.ACB bây giờ có thể tung vào sân cùng lúc 5 "ông tây" - và đấy chắc chắn sẽ là cái vũ khí tối quan trọng trong hành trình tìm lối thoát của đội bóng này. Trái với HN.ACB, người hàng xóm của họ là Hòa Phát không có sự bổ sung - thay thế con người đáng kể.
Với HLV Nguyễn Thành Vinh quãng nghỉ 2 tuần vừa rồi đơn giản chỉ để ổn định lại tinh thần và tích lũy thêm thể lực cho đội bóng. Vậy nên ở một góc độ nào đó, trận đấu giữa HN.ACB với Hòa Phát sẽ là trận đấu giữa cái mới với cái cũ, rất đáng xem.
Một ngày sau trận đấu này, mọi con mắt rồi sẽ đổ dồn về sân Lạch Tray để theo dõi một trận đấu rất đáng xem khác giữa chủ nhà Hải Phòng với đội khách Đồng Tâm.Long An. Đáng xem ở chỗ, bóng đá Hải Phòng sau 13 trận lượt đi không còn là chính mình đã có những thay đổi nhân sự khá lớn: 5 cầu thủ nội bị chuyển xuống đội trẻ, 2 tiền vệ người Brazil được mời về, và đặc biệt là những sự xuất hiện bất ngờ của Đình Luật và Thanh Sang từ đội khác.
HLV Vương Tiến Dũng cho biết chừng ấy những sự thay đổi không đảm bảo cho việc sẽ giúp bóng đá Hải Phòng lột xác, đơn cử như 2 cầu thủ Brazil mà ông nhận không hẳn là những cầu thủ xuất sắc, mà chỉ là những cầu thủ tốt nhất trong những cái tên không gây ấn tượng mà thôi. Nhưng dẫu sao ông Dũng cũng kỳ vọng sự hiện diện của những con người mới ít ra cũng sẽ giúp bóng đá Hải Phòng thể hiện một tinh thần thi đấu mới.
Ở phía ngược lại, ĐT.LA suốt 2 tuần vừa qua không những không cho thấy những sự bổ sung cần thiết, mà còn bất ngờ sa thải tiền đạo xông xáo Ishamala. Điều ấy chắc chắn sẽ đẩy ông thầy trẻ MC Menemy vào thế khó. Và cũng vì thế, chỉ có những người siêu lãng mạn mới dám nghĩ ông sẽ giúp ĐT.LA có được dù chỉ 1 điểm ở Lạch Tray.
Trong lượt đấu đầu tiên ở giai đoạn lượt về, bên cạnh việc chờ đợi tính hiệu quả đến từ những con người mới và những tinh thần mới ở một vài đội, người ta cũng nóng lòng chờ đợi những thứ giá trị đã được định hình ở lượt đi rồi sẽ được chứng tỏ như thế nào. Chẳng hạn như ở sân Cao Lãnh, người ta sẽ chờ xem Đồng Tháp - đội bóng nổi tiếng với việc "tăng tốc ở lượt đi, nhưng rồi xìu nhanh ở lượt về" rồi còn giữ được "lửa" trước một HA.GL không thật sự thiện chiến hay không? Hay như ở sân Vinh, người ta cũng sẽ chờ xem chủ nhà Sông Lam sau một lượt đi quá ấn tượng - sự ấn tượng làm ngỡ ngàng tất thảy người xem rồi còn giữ được phong độ trước sức trẻ của bóng đá Khánh Hòa hay không?
Lại cũng có những sự chờ đợi đặc biệt liên quan tới vai trò của những ông thầy mà ví dụ điển hình nằm ở sân Bình Dương khi tân HLV trưởng Bình Dương Đặng Trần Chỉnh sẽ có trận đấu ra mắt với Navibank Sài Gòn. Trận đấu mà những người hiểu việc nói rằng chỉ cần nhìn vào diễn biến của nó là sẽ thấy cái chiến dịch "bàn tay sắt" mà ông Chỉnh áp dụng suốt 2 tuần vừa qua rồi sẽ phát huy tác dụng hay tác hại (?).
Xem ra sau 2 tuần nguội vì V.League tạm nghỉ rồi sẽ là 2 ngày rất nóng khi bóng lăn trở lại, và khi những con tính sẽ được bung ra hết biên độ, thay vì vừa đá vừa giữ miếng nhau