Vì thua rõ về thể lực nên cầu thủ Việt
Nhìn khoảng 40 phút thi đấu đầu tiên, khi HLV Guilaume Graechen cho các cầu thủ đá thấp và đá chậm chắc trên phần sân của mình thì người ta có cảm giác đấy giống như một sự "giữ miếng" cho những khoảng thời gian bùng nổ ở hiệp 2. Nhưng thực tế là sang đến hiệp 2, khi rất muốn đổ quân lên trên để thực hiện những pha phối hợp nhỏ sở trường thì chúng ta không những không làm được, mà còn bị ép ngược trở lại bởi những cầu thủ Hàn Quốc không ngại áp sát.
Trước sự áp sát liên tục ấy, hai hạt nhân ở hàng tiền vệ U.19 Việt
90 phút hôm qua thực sự là một sự vỡ vụn ở tất cả các phương diện như thể lực, khả năng cầm bóng, tổ chức lối chơi và cả việc tận dụng một vài tình huống đến từ sự chủ quan của hậu vệ và thủ môn Hàn Quốc. Điểm sáng duy nhất có chăng nằm ở phương diện tinh thần khi các cầu thủ vẫn cố gắng đá nghiêm túc đến những phút cuối cùng, bất chấp việc trận đấu xem ra đã an bài ngay sau nửa đầu hiệp 2.
Chỉ có một ngày nghỉ trước trận đấu được đánh giá là còn khó khăn hơn, trận gặp U.19 Nhật Bản vào 16h ngày mai, không hiểu U.19 Việt Nam có kịp khắc phục hàng loạt điểm chết của mình để gỡ gạc lại chút ít hình ảnh của mình hay không? Xem chúng ta “vỡ vụn” trước Hàn Quốc - vỡ đến mức ít ai có thể tưởng tượng được, chỉ sợ là điểm rơi của các cầu thủ đã bị tính toán sai. Cái sai mà với nó, có thể là phong độ tốt nhất đã "rơi" vào giải vô địch Đông Nam Á 2014, chứ không phải bây giờ.
Vốn đã yếu hơn đối thủ, nếu giờ lại tự gặp vấn đề về "điểm rơi" thì những gì diễn ra tới đây có thể sẽ khiến chúng ta phải đắng lòng hơn nữa