- Thầy giáo nghèo mở lớp dạy học miễn phí cho trẻ em
- Thầy giáo nghèo với cuốn nhật ký liệt sỹ và cuộc “hội ngộ” xúc động sau 45 năm chia biệt
Quán ăn sáng tiếp sức học trò nghèo
Hơn 2 tháng qua, đều đặn vào mỗi sáng thứ 3 hàng tuần, cửa hàng tạp hóa trước nhà vợ chồng thầy Lương Văn Bá và cô Phạm Thị Thêu (giáo viên Trường THCS Dũng Hợp) lại biến thành quán ăn sáng. Có điều quán ăn sáng ấy mở ra không phải để kinh doanh mà là để “tiếp sức” cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn hai xã Nghĩa Hợp và Nghĩa Dũng. Thực đơn quán ăn sáng của thầy Bá cũng rất phong phú, gồm: xôi ruốc, xôi chả, bánh mỳ kẹp trứng, mì xào thịt…
Để hoàn thành 250 suất ăn sáng vợ chồng thầy Bá phải chuẩn bị thực phẩm từ chiều hôm trước. Thực phẩm được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo các điều kiện chất lượng cũng như an toàn vệ sinh. “Đợt này ở Nghệ An đang có dịch tả lợn châu Phi, dù xã Nghĩa Dũng không nằm trong vùng dịch nhưng để đảm bảo nguồn thực phẩm, tôi phải mua lợn về tự làm thịt, trữ đông để nấu” - thầy Bá chia sẻ.
![]() |
| Từ sáng sớm, quán tạp hóa của vợ chồng thầy Bá đã đông như ngày hội. |
Vào mỗi sáng thứ 3, vợ chồng thầy Bá sẽ phải dậy từ 4 giờ sáng để kịp chế biến đồ ăn. Thầy Bá phụ vợ bắc bếp rán chả, tráng trứng, còn cô Thêu đồ xôi và chế biến các món mì. Bữa ăn thường chỉ kéo dài 45 phút từ khoảng 6 giờ sáng đến 6 giờ 45 phút. 6 giờ sáng, những “thực khách” đầu tiên đã có mặt tại quán của vợ chồng thầy Bá. Bọn trẻ sẽ tự chọn chỗ ngồi và gọi món ăn mà mình thích. Thầy Bá trực tiếp mang đồ ăn cho các học trò và đồng thời nhắc nhở các em giữ trật tự và giữ vệ sinh chung.
Mỗi suất ăn, trừ hết các chi phí nấu nướng có giá trị khoảng 5.000 đồng. Dù số tiền mỗi suất ăn khá ít ỏi nhưng vợ chồng thầy Bá luôn tìm cách để chế biến ra thật nhiều món, tránh sự nhàm chán mà vẫn đảm bảo đủ no cho các con.
Nhiều tuần nay, hai chị em của Hoa, học sinh lớp 7 Trường THCS Dũng Hợp luôn háo hức đợi đến sáng thứ 3. Lý do là bởi, buổi sáng hôm đó chị em Hoa sẽ được đến quán của vợ chồng thầy Bá để ăn một bữa no. Bố mẹ Hoa mất trong một tai nạn giao thông cách đây 5 năm, hai chị em Hoa phải sống dựa vào bà nội. Bà nội Hoa năm nay đã gần 80 tuổi, sức khỏe yếu nên chẳng thể đi làm thuê cho người ta. Ba bà cháu vẫn thường phải sống trong cảnh “có gì ăn nấy”, thế nên thức ăn thường chỉ là rau hái trong vườn. Hôm nào sang thì có thêm mấy bìa đậu.
Cũng háo hức chờ đợi đến sáng thứ 3 không kém gì chị em Hoa là Nguyễn Mạnh Hiệp, học sinh lớp 8 Trường THCS Dũng Hợp. Bố Dũng mắc chứng thần kinh đã nhiều năm nay, mẹ vì không chịu được những trận đòn mỗi khi bố lên cơn nên đã bỏ đi từ khi em đang học lớp 3 nên nhà chỉ còn lại 2 bố con.
Hằng ngày bố Dũng thường đi lang thang, nhiều khi đi học về em lại phải tất tả đi tìm bố. Mọi sinh hoạt của 2 bố con Dũng chỉ biết trông vào sự giúp đỡ của người em trai của bố. Nhưng hoàn cảnh người chú ruột này cũng chẳng khấm khá gì nên sự trợ giúp ấy cũng chẳng đáng là bao.
“Cháu chỉ ao ước ngày nào cũng có cơm ăn là tốt lắm rồi. Nhiều hôm hết gạo cháu chỉ biết hái rau ngoài vườn luộc lên cho bố ăn thôi” - Dũng ngậm ngùi chia sẻ.
Mong có nhiều bữa sáng miễn phí hơn thế cho học trò
Khi được hỏi duyên cớ nào khiến mình quyết tâm nấu bữa sáng cho học trò nghèo thì thầy Bá cười bảo rằng: “Nguyên do thì đơn giản lắm, chỉ là ngày xưa tôi và các anh chị em trong nhà thường phải đến trường với cái bụng rỗng. Nhiều hôm đang học bụng cứ sôi ầm ầm vì đói. Tan học về có khi phải bới trộm củ khoai hay củ xu hào gặm tạm cho bớt đói. Bây giờ, dù điều kiện sống đã khác xưa rất nhiều nhưng vẫn có những em học sinh phải nhịn ăn sáng để đến trường, nhiều em đến tiết Thể dục của tôi đã không còn đủ sức để chạy bền, thương lắm. Dù chưa phải là giàu có gì nhưng tôi thật sự muốn làm được việc gì đó có ích cho các em”.
Xuất phát từ việc cảm thương những học trò nghèo nên thầy Bá đã ấp ủ dự định sẽ nấu bữa sáng phục vụ các em vào một ngày trong tuần. Khi chia sẻ suy nghĩ này với vợ và bạn bè thầy Bá đã được mọi người ủng hộ. Ngoài số tiền trích từ tiền lương của hai vợ chồng, thầy Bá cũng được bạn bè ủng hộ về tài chính.
![]() |
| Cô Thêu phải rất nhanh tay mới kịp giao đồ ăn cho số lượng lớn “thực khách”. |
“Tài chính cũng là một vấn đề rất quan trọng nhưng cái tôi lo nhất là số lượng học sinh nhiều, không biết trong một khoảng thời gian rất ngắn có mấy tiếng đồng hồ liệu hai vợ chồng có kham nổi không. Liệu có cung cấp đủ và kịp cho 250 suất ăn mà mình đã hứa không? Thế mà rồi cuối cùng mọi việc cũng suôn sẻ. Nhìn các con ăn ngon lành khiến bao mệt mỏi của hai vợ chồng trước đó đều tan biến. Thực sự vợ chồng mình chỉ ao ước giá như kinh tế của mình mạnh hơn để có thể không chỉ là nấu 1 bữa sáng miễn phí mà là nhiều bữa sáng miễn phí trong một tuần cho các em” - cô Thêu chia sẻ.
Ngày 9-4, bữa sáng miễn phí đầu tiên cho học sinh nghèo trên địa bàn được triển khai. Phải nói đó thực sự là một ngày hội của các em học sinh nghèo bởi lẽ, thay vì những hôm phải mang bụng đói tới trường hay lót dạ bằng bát cơm nguội khô khốc, các em được ăn những suất ăn nóng hổi, thơm phức và đủ dưỡng chất cho hoạt động buổi sáng.
Đối tượng được thụ hưởng bữa ăn miễn phí là các em học sinh nghèo, biết vươn lên và có thành tích trong học tập được “chốt” danh sách từ các trường. Dù là miễn phí nhưng các em học sinh có nhiều sự lựa chọn với bánh mì thịt, xôi, mì tôm xào... đảm bảo đủ năng lượng cho hoạt động buổi sáng. “Hôm em được ăn xôi, hôm được ăn bánh mì kẹp thịt, hôm ăn mì tôm xào… ngon lắm ạ” - một học sinh có mặt trong bữa sáng tiếp sức học sinh nghèo chia sẻ.
Theo tính toán của thầy Bá, để tổ chức mỗi bữa ăn sáng, mức chi phí là 1,5 triệu đồng. Một năm học 35 tuần, tổng kinh phí để tổ chức bữa ăn sáng cho 250 em học sinh là hơn 52 triệu đồng. Với mức lương của hai vợ chồng, chi tiêu sinh hoạt và lo cho 2 con ăn học, để duy trì bếp ăn cho các em học sinh là điều không dễ dàng.
“Vì nguồn kinh phí có hạn nên cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu của các em. Trong quá trình triển khai, cũng có phụ huynh không hiểu, cho rằng chúng tôi chưa công bằng vì nghĩ rằng chương trình này dành cho tất cả các em học sinh trong trường. Những điều đó khiến vợ chồng tôi hết sức áy náy nhưng sức mình có hạn. Biết là sẽ rất khó nhưng chúng tôi sẽ cố gắng duy trì mỗi tuần 1 bữa sáng miễn phí cho các em trong năm học tiếp theo và cố gắng để càng nhiều em được hỗ trợ ăn sáng càng tốt” - thầy Bá tâm sự.
Khi những suất ăn cuối cùng được trao đến tay học trò nghèo cũng là lúc vợ chồng thầy Bá vội vàng thay trang phục để kịp giờ đến lớp. Những giọt mồ hôi nhanh chóng tan biến thay vào đó là nụ cười hạnh phúc của thầy Bá và cô Thêu. Thầy cô hạnh phúc vì tin rằng mình đã góp một phần nhỏ bé tiếp sức cho các học trò nghèo trên con đường đến trường đầy trắc trở, gian truân.

