Từ lá thư chia tay, xin nghỉ học đẫm nước mắt của em Giàng Thị Dó vì gia đình quá nghèo khiến những giáo viên ở đây suy nghĩ về một bếp ăn tình thương và đã ra đời, duy trì gần 10 năm qua, thắp lên hy vọng và động viên cho học sinh nghèo, vùng sâu, vùng xa.
Trước thềm năm học mới thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng (42 tuổi) - giảng viên thỉnh giảng Đại học Phương Đông đã đi xin những chiếc điện thoại, laptop cũ hỏng để sửa chữa, nâng cấp tặng cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương nơi mình sinh sống. Việc làm ý nghĩa này của thầy Dũng đã giúp nhiều học sinh không bị gián đoạn trong việc theo học chương trình online.
Đã từng trải qua quãng đời tuổi thơ cơ cực, nhiều hôm phải đến trường với cái bụng rỗng nên thầy giáo Lương Văn Bá (SN 1977, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) rất thương những học trò nghèo. Chính vì vậy thầy Bá rất muốn làm việc gì đó có ý nghĩa để tiếp sức cho các em. Khi chia sẻ nguyện vọng được nấu bữa sáng miễn phí cho học trò nghèo thầy Bá đã được vợ và những bạn bè thân thiết ủng hộ nhiệt tình.
Bị bại não bẩm sinh và mồ côi mẹ khi 10 tuổi, gia cảnh hết sức khó khăn, nhưng em Võ Hoàng Anh – học sinh lớp 10B6 Trường THPT Ngô Gia Tự, phường Phú Lâm, TP Tuy Hoà (Phú Yên) luôn nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống từ hành trình bán vé số dạo mỗi ngày nối tiếp những giờ đến lớp học.
Mong muốn học sinh không bỏ học buổi chiều, các thầy cô giáo Trường Tiểu học thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum tự nguyện góp của, góp công để tổ chức bữa cơm trưa cho học sinh nghèo đi học xa nhà. Vì thương học sinh nghèo mà những bữa cơm nghĩa tình của các thầy cô giáo được hình thành...
4 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã tự nguyện nấu cơm trưa miễn phí cho hàng chục học sinh. Nhờ tấm lòng thơm thảo của cô Nguyên mà nhiều học sinh nghèo được tiếp thêm nghị lực để theo đuổi con chữ.
Chỉ vì treo chiếc lồng chim lên cành cây, em Chu Bá Phi (14 tuổi, học lớp 9E Trường THCS Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) phải cưa một chân do bị giật điện cao thế. Với 40% diện tích cơ thể bị bỏng nặng, chiếc chân còn lại cũng đang trong tình trạng nghi hoại tử, trải qua 5 lần phẫu thuật, cuộc sống, tương lai của cậu học trò nghèo rơi vào bĩ cực.
“Em muốn được đi học thêm môn Toán”; “Em ước có được một quyển truyện cổ tích của Andecsen”; “Em ước có một chiếc áo đồng phục trong ngày lễ khai giảng”… Đó là những mảnh giấy được các em học sinh cấp 1 và 2 ghi lại, bỏ vào chiếc hộp ở cuối lớp và chờ đợi đến ngày những điều mà mình mong muốn sẽ thành hiện thực.
Việt Duy cho biết anh yêu ảo thuật không đơn giản vì tiền, mà vì ảo thuật giúp anh mang niềm vui đến cho người khác và được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người.
Thương học trò ở thôn quê không có sách, báo đọc nên không ít người dân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bỏ công sức, tiền bạc mở thư viện sách ngay tại nhà để “phục vụ” miễn phí niềm đam mê đọc sách cho các em…
Ngày 20-1, Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL, kết hợp với quán ăn Ghế Gỗ (Cần Thơ), tổ chức trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tết vì người nghèo” xuân Đinh Dậu - 2017 của Báo CAND trên khắp cả nước.
Từ ngày tốt nghiệp ra trường cách nay hơn 10 năm, thầy giáo Nguyễn Quốc Thắng (35 tuổi) quyết định bám trụ nơi “thâm sơn cùng cốc” để dạy học cho trẻ em nghèo vùng Bảy Núi (An Giang). Riêng những học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thầy Thắng bỏ tiền lương của mình ra để nuôi cơm, mua sách vở, quần áo… giúp đỡ các em.
Mồ côi bố từ nhỏ, sống trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng em Lê Nhật Tiến, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế luôn nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm thi 39 do Đại học Huế chủ trì, Tiến là thí sinh duy nhất có bài thi đạt điểm 10.
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều bán đậu phụ nhưng với sự có gắng không ngừng, cô bạn Kim Ngân đã đỗ thủ khoa khối C năm 2016 với tổng 30 điểm.
Tốt nghiệp Cao đẳng Nhạc họa Trung ương với tấm bằng giỏi, anh đã chạm được 1 tay vào ước mơ trở thành thầy giáo. Bỗng dưng tai họa ập đến, tai nạn đã khiến anh liệt cả tứ chi, không thể đi lại được. Nguyễn Đình Huấn khi ấy suy sụp muốn kết thúc cuộc đời ở đó. Bằng nghị lực phi thường, Huấn đã vượt lên số mệnh, quyết tâm cầm bút để vẽ và mở lớp luyện thi cho hàng trăm học sinh nghèo.
Ông Nguyễn Hữu Bồng, bố của cậu học trò Nguyễn Hữu Thọ đang sống thực vật vì TNGT nói trong nước mắt: “Đến thời điểm này, số tiền điều trị cho Thọ đã hơn 400 triệu đồng, trong đó hơn 150 triệu đồng tiền vay nóng với lãi suất cao. Giờ trong nhà không còn gì để bán nữa, giờ cả tiền xe đưa cháu về quê cũng không có nói gì đến điều trị lâu dài”.
Ngày 15/3, tin từ Trường THCS Lâm Sơn, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, Ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi, biểu dương em Hà Trung Tuấn, học sinh lớp 7 của trường vì có hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.