Theo lời ông Giáo, vợ chồng ông có 2 người con là Trần Ngọc Thức và Trần Ngọc Đông. Vì gia đình nghèo khó nên lớn lên các con ông đều vào TP Hồ Chí Minh kiếm kế sinh nhai. Nơi đất khách quê người, họ lam lũ lao động kiếm sống bỗng chốc mang căn bệnh quái ác, trở về với thân tàn ma dại...
Bên anh Đông trên giường bệnh, ông Giáo buồn bã kể tiếp rằng, năm 36 tuổi, anh Đông đang học nghề tại một cơ sở cơ khí ở tỉnh Bình Phước thì bất ngờ bị lên cơn co giật kinh hoàng. Người thân và bạn bè đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP Hồ Chí Minh cấp cứu; gia đình phải vay mượn khắp nơi và người thân giúp đỡ hàng chục triệu đồng cũng chỉ nằm điều trị khoảng 1 tháng thì phải đưa anh Đông ra điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế để bớt tốn kém. Qua xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh Đông tim bị hẹp van 2 lá, tăng áp phổi, rung nhĩ và cần phải phẩu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Do mắc phải chứng bệnh trên nên anh Đông bị tê liệt chân phải, tay phải và miệng không nói được. Tuy nhiên, vì không có tiền để phẫu thuật nên 4 năm nay, cứ khoảng 2 tuần một lần, gia đình đưa anh Đông phải đến bệnh viện khám và mua thuốc điều trị. Giữa tháng 4/2012, anh Đông bị liệt cả 2 chân phải nằm một chỗ nên phải đưa vào nằm cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế để phẫu thuật chân trái. Vậy mà, đâu đã hết tai ương...
Ông Giáo ngồi bên cạnh anh Đông bị bệnh tim đang cần sự giúp đỡ của tấm lòng vàng để phẫu thuật.
Tháng 3/2012, người con trai khác của ông Giáo là anh Trần Ngọc Thức, 41 tuổi, làm công nhân thợ may ở TP Hồ Chí Minh đột nhiên dị u não. Tuy đã có vợ, song vợ anh Thức cũng làm nghề thợ may, cuộc sống không thoát khỏi nghèo khó. Thấy con không có khả năng chữa bệnh, vợ chồng ông Giáo lại phải vào TP Hồ Chí Minh đưa con ra Bệnh viện Trung ương Huế để phẫu thuật, cắt khối u ở vùng thái dương trái. Hiện anh Thức xuất viện về nằm điều trị ở nhà...
Căn nhà nhỏ của ông Giáo vừa được Ủy ban MTTQ Việt
Qua Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới, rất mong bạn đọc hảo tâm giúp đỡ, sẻ chia khó khăn, hoạn nạn với vợ chồng ông Giáo để họ có cơ hội chữa bệnh, giành lại sự sống cho các con của mình.
Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Báo CAND, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc Văn phòng Thường trú Báo CAND số 56, Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng; hoặc ông Trần Giáo ở thôn Vinh Ngạn, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế