Tại sao lại ví von như thế? Xin được thưa ngay, tại vì trong trận đấu với Singapore (hòa 1-1) cách đây 2 hôm, tiền đạo cắm Nguyễn Việt Thắng đã phải tập tễnh rời sân, và những kết quả y học mới nhất cho biết, Việt Thắng bị chấn thương dây chằng, có đến 90% khả năng "mất toi" AFF Cup.
Việt Thắng gần như không thể dự AFF Cup - đấy là một thông tin cực sốc đối với thầy "Tô". Bởi lẽ ai cũng biết hỏa lực tấn công của ĐTVN dưới "đế chế Calisto" suốt 2 năm qua nằm trọn ở cái tên Việt Thắng và Công Vinh. Nhưng bây giờ, Công Vinh đang bị chấn thương gối, và Việt Thắng cũng bất ngờ bị chấn thương gối, nên ông Calisto phải rơi vào tình cảnh của một người đột nhiên mất đi… hỏa lực.
Thực ra thì trong sơ đồ 4-5-1, Calisto không chỉ trao trọng trách ghi bàn cho các tiền đạo, mà còn trao nó cho cả những tiền vệ công. Song ngay cả điều đó cũng không phủ nhận được một thực tế rằng: Các tiền vệ chỉ có thể ghi bàn khi tiền đạo cắm thực hiện tốt vai trò "chim mồi" của mình. Ấy thế mà bây giờ, Calisto không còn một "chim mồi" cứng cựa như Việt Thắng hay Công Vinh nữa. Đã vậy, sức mạnh tấn công ở hàng tiền vệ cũng giảm sút trầm trọng với những chấn thương của Trọng Hoàng, Thành Lương, cùng cái nền tảng phong độ không tốt của Minh Phương.
Hàng công đã vậy, hàng thủ cũng chẳng khá hơn chút gì. Nhìn lại mà xem: 2 bàn thua trong trận gặp U.23 Hàn Quốc, một đến từ sự mất tập trung của thủ thành Dương Hồng Sơn, một đến từ khả năng phán đoán sai tình huống của trung vệ thép Huy Hoàng. 1 bàn thua trong trận gặp
Tất nhiên, ông Calisto trong những ngày qua đã tính đến những phương án vá víu và thay thế những lỗ hổng. Chẳng hạn như mất Việt Thắng ở hàng công, ông sẽ buộc phải đưa vào sân một Lê Sỹ Mạnh. Hoặc một hàng tiền vệ được dẫn dắt bởi Minh Phương không chơi đúng phong độ thì ông sẽ buộc phải thay Minh Phương bằng "phương án 2" Lê Phước Tứ. Song kỳ thực những cái tên thay thế ấy trong những khoảnh khắc có mặt trên sân chưa chứng tỏ được nhiều.
Trong khi chúng ta càng đá càng bị vỡ ở nhiều chỗ thì đối thủ của chúng ta đêm nay - CHDCND Triều Tiên lại càng đá, càng chứng tỏ sức mạnh của mình. Vậy nên ĐTVN thua CHDCND Triều Tiên - điều ấy nếu có xảy ra cũng là điều nằm trong dự liệu. Mà xét cho cùng, không ai kỳ vọng ĐTVN sẽ thắng. Điều người ta kỳ vọng nằm ở chỗ: Mặc dù đang ở vào cảnh "thiếu trước hụt sau", nhưng chúng ta sẽ thể hiện rõ khát vọng tinh thần của một đội bóng mà xưa nay luôn lấy tinh thần làm điểm tựa.
Đêm nay, mong lắm cái tinh thần ấy sẽ được phát huy. Và mong lắm trận đấu chính thức cuối cùng của ĐTVN trước khi bước vào sân chơi AFF Cup sẽ là một trận đấu có lửa