Cụ thể: Đình Luật vào sân đá cặp trung vệ với Minh Đức, Văn Biển bám hành lang trái, trong khi đó ở vị trí thủ môn, người xuất trận là Thanh Bình, chứ không phải Tấn Trường hay Dương Hồng Sơn. Mặc dù có tới 3/5 vị trí mới so với trận gặp Malaysia nhưng hệ thống phòng ngự của ĐTVN vẫn hoạt động tốt, cản phá được nhiều pha tấn công tốc độ của đối phương.
Trong khi đó trên hàng tiền vệ, cặp tiền vệ trung tâm Nguyên Sa – Sỹ Cường lần đầu tiên đá cạnh nhau đã không có được sự ăn ý như mong đợi. Phải nhờ sự năng nổ, chịu khó va chạm của các tiền vệ còn lại như Thành Lương, Vũ Phong, Tấn Tài, hàng tiền vệ của ĐTVN mới không quá thất thế so với phía chủ nhà. Tuy vậy suốt 45 phút đầu tiên, chủ nhà vẫn cầm được nhiều bóng hơn và tạo ra được nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn, điển hình nhất là ở phút thứ 43, khi Indonesia đánh cánh và tạt bóng nguy hiểm vào trong, nhưng tiền đạo của họ đã bật nhảy đón bóng chậm hơn so với đà cản phá của Đình Luật chỉ trong tích tắc.
Sang hiệp 2, khi HLV Phan Thanh Hùng thực hiện một loạt sự thay đổi người, và những cái tên năng nổ như Văn Quyết, Trọng Hoàng, Quang Hải vào sân thì mới có những cơ hội thực sự nguy hiểm đến với khung thành Indonesia. Phút 84, sau một pha chuyền bóng cực kỳ thông minh của Quang Hải, Trọng Hoàng lao xuống đối mặt với thủ thành đối phương, nhưng rất tiếc lại dứt điểm không chính xác. Hiệp đấu này Indonesia tiếp tục chơi nhanh, tấn công dồn dập, nên phải rất vất vả ĐTVN mới không để lọt lưới.
Sau trận đấu cả HLV Phan Thanh Hùng của Việt Nam lẫn HLV trưởng Indonesia đều tỏ ra hài lòng với các học trò của mình, và cả hai ông đều khẳng định trong giai đoạn tập huấn như thế này, mọi kết quả đều không có nhiều ý nghĩa