Đến với triển lãm, Vi Thùy Linh mang đến tác phẩm chị mới sáng tác mang tên “Châu thổ giấc mơ”. Có thể coi đây như một trường ca về tình yêu, nỗi giằng xé, đau xót khôn nguôi mà tác giả dành cho TP Hồ Chí Minh khi chứng kiến nỗi mất mát của thành phố giữa những ngày đại dịch Covid hoành hành: “(…) Sài Gòn đau thương, Sài Gòn mất ngủ/ Cả nước chung tay, cả nước hướng về…”.
Nếu Ngô Thị Hạnh mang đến “Khoảnh khắc vĩnh cửu” thì Nguyễn Phong Việt là không gian giàu hoài niệm với “Cảm ơn một hơi thở”. Nam Thi trình bày tác phẩm “Huy hoàng”, còn Táo – rapper có nhiều tác phẩm đậm chất thơ - sẽ trình diễn “Nhộng”. Tất cả đều mang đến thông điệp: Hãy luôn trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại và sống trọn vẹn mỗi ngày.
Mỗi tác phẩm được trình bày trong không gian mở theo phong cách của từng cá tính thơ. Không gian rộng 600 mét vuông được các nghệ sĩ sắp đặt, đồ họa 3D và ánh sáng biến hóa thành không gian của giấc mơ thơ với những vần thơ treo cao, bay bổng trên nền trời đêm.
Đó là ánh trăng rọi chiếu mặt nước ở khu vực thơ Nam Thi, là những chiếc tivi cũ kỹ thập niên 90 hiện lên dòng thơ Nguyễn Phong Việt, là phù sa bồi đắp bờ bãi phương Nam với những chiếc nệm êm để người đọc thưởng lãm “Châu thổ giấc mơ” của Vi Thùy Linh… Bữa tiệc của thính giác và thị giác được đẩy lên đầy thú vị.
Tại triển lãm, các nhà thơ còn trình diễn tác phẩm và gặp gỡ giao lưu với công chúng để nhìn lại hành trình cầm bút cũng như nhận định đời sống thi đàn đương đại.
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt.: "Viết là thắp lên những que diêm cuối cùng bằng cảm xúc chân thành nhất"
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Tự biết mình và không ảo tưởng