1. Motta không hoàn toàn sai. Cái nóng và giờ thi đấu “tréo ngoe” tại Recife là những “đồng minh” quan trọng của Costa Rica, trong việc gia tăng sức nặng lên những đôi chân “Thiên thanh”. Pirlo, De Rossi và Motta tổng cộng đã 96 tuổi – một con số không lấy gì làm tự hào cho tuyến giữa Italia.
Song, ngược lại, Bolanos hoàn toàn có quyền cao giọng: “Bây giờ thì Balotelli nhớ tên chúng tôi rồi đó!”. Cú đánh đầu sấm sét của Bryan Ruiz là một cái tát nảy lửa và đích đáng vào thái độ ngông ngạo trẻ con của kẻ vừa mới trở thành người hùng.
2. Có những điều nhầm lẫn đã hiện diện quanh cuộc đối đầu này, không chỉ là sự hời hợt của Balo. Cho dù, chỉ cần anh ta trân trọng hơn những đường phất bóng thiên tài của Pirlo (lúc còn sung sức), thì mọi chuyện đã có thể hoàn toàn khác. Nhưng, người nhầm lẫn nhiều nhất vẫn là Cesare Prandelli.
Ông nhầm lẫn về đối thủ. Ông tập trung vào việc ngăn chặn tốc độ xuyên phá kinh hoàng của những chiếc động cơ Trung Mỹ, mà bỏ qua những mối hiểm hoạ đích thực từ không trung. Ông đánh giá quá thấp tính kỷ luật của hàng phòng ngự ấy, khi vẫn muốn “tạo nên những tình huống 1 đấu 1” sau giờ nghỉ.
Ông cũng nhầm lẫn về lực lượng, và cuối cùng lạc lối trong chính tư duy chiến thuật rối rắm của mình. Đây là World Cup, không phải Serie A. Đây là Squadra d’Azzurri, không phải Fiorentina. Đây là một cuộc chiến, không phải một canh bạc.
Vốn đã thiếu vững chãi, trục giữa Italia lại càng kém “sức vóc”, sau khi Motta rời sân. Cassano, Isigne và Cerci, đều “đói bóng”, “đói khoảng trống” và “đói ý tưởng”. Trong khi đó, Pirlo phải thu hẹp không gian hoạt động, và vẫn phải “lao lực” đến tận cuối trận.
Tội nghiệp anh! Ở Đức 8 năm trước, ở AC Milan ngày nào hay ở Juve bây giờ, anh vẫn luôn dễ dàng tỏa sáng khi được “hộ vệ” bởi một chuyên gia đánh chặn “hổ báo” (Gattuso, Ambrosini, Vidal hay Pogba).
3. Sự phung phí của một mình Balotelli đã là quá nhiều, và chừng ấy nỗ lực của Pirlo vẫn là không đủ. Một trận thắng ngày ra quân gợi lên quá nhiều mơ mộng, trong khi kinh nghiệm “trận mạc” thực sự của Prandelli được bao nhiêu?