Vì sao Lâm Đồng đề xuất hủy bỏ danh thắng quốc gia thác GouGah?

Sau hơn 25 năm thác GouGah được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, tỉnh Lâm Đồng đang đề xuất hủy bỏ xếp hạng đối với thắng cảnh này vì những giá trị gốc gần như không còn khả năng phục hồi.

Biểu tượng đại ngàn bị lãng quên

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học đề nghị hủy bỏ Quyết định xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đối với thác GouGah, thuộc xã Đức Trọng. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá hồ sơ theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật liên quan trước khi tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo thẩm quyền.

Từng là một trong những ngọn thác đẹp nhất vùng Nam Tây Nguyên, nơi tiếng nước đổ vang vọng giữa đại ngàn ngày đêm, giờ đây thác GouGah (hay còn gọi là thác Ổ Gà) chỉ còn là cái bóng của chính mình.

anh-22.jpg
Thác GouGah, xã Đức Trọng sau một trận mưa đầu mùa.

Năm 2000, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng thác GouGah là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia với diện tích khoanh vùng bảo vệ hơn 129ha.

Khi ấy, GouGah là một thác nước tự nhiên hoang sơ, hùng vĩ và mang đậm dấu ấn cảnh quan Nam Tây Nguyên. Mùa mưa về, từ rất xa người ta đã có thể nghe tiếng thác gầm réo không ngớt, vang động cả núi rừng. Từ trên cao, cột nước trắng xóa như dải lụa khổng lồ đổ xuống vực sâu, hòa cùng tiếng chim rừng, tiếng gió lùa qua tán lá tạo nên một bản giao hưởng của thiên nhiên.

Người bản địa gọi nơi đây là GouGah, còn người Kinh quen gọi là thác Ổ Gà. Theo cách lý giải dân gian, khi nhìn từ xa, dòng thác được chia thành hai nhánh. Một bên mang màu đỏ của đất bazan tựa lòng đỏ trứng gà, bên còn lại phủ trắng bọt nước như lòng trắng trứng. Cái tên mộc mạc ấy đã theo ngọn thác suốt nhiều thế hệ. Thế nhưng, sau nhiều năm biến động, thắng cảnh từng nổi tiếng một thời trên vùng đất Nam Tây Nguyên dần rơi vào cảnh hoang vắng.

Thủy điện làm thay đổi hoàn toàn diện mạo thác

Bước ngoặt khiến thác GouGah đánh mất giá trị nguyên gốc bắt đầu từ năm 2008, khi hồ chứa của thủy điện Đại Ninh tích nước phục vụ phát điện. Việc hình thành hồ chứa đã khiến phần lớn khu vực danh thắng bị ngập nước, làm biến đổi cấu trúc dòng chảy tự nhiên vốn tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thác.

Vào mùa mưa, mực nước hồ dâng cao khiến khoảng hai phần ba thác chìm trong nước. Có thời điểm, toàn bộ cảnh quan đặc trưng gần như biến mất, khó nhận ra hình dáng của dòng thác năm nào. Ngược lại, mùa khô thường xuyên thiếu nước, khiến lòng thác trơ đá, cỏ dại và bèo phủ kín.

anh-2-9281.jpg
Dòng thác hùng vỹ năm xưa không còn khả năng phục hồi.

Bên cạnh tác động từ công trình thủy điện, những năm gần đây, biến đổi khí hậu cùng các quá trình xói mòn, bồi lắng tự nhiên cũng tiếp tục làm thay đổi địa hình và cảnh quan khu vực. Những yếu tố từng tạo nên giá trị nổi bật của danh thắng quốc gia dần bị mai một theo thời gian.

Không chỉ suy giảm về cảnh quan, hành trình khai thác du lịch tại thác GouGah cũng trải qua nhiều lần thay đổi nhưng đều không đạt hiệu quả.

Năm 2005, Công ty TNHH Tài Nhân được giao đầu tư, quản lý và khai thác khu du lịch thác GouGah. Tuy nhiên, đến năm 2013, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định chấm dứt dự án và giao địa phương tiếp nhận để chỉnh trang thành công viên công cộng.

anh-2222.jpg
Mùa mưa, nước đổ về hồ thủy điện Đại Ninh, nước dâng ngập thác.

Sau đó, một doanh nghiệp khác tiếp tục được chấp thuận nghiên cứu đầu tư dự án Công viên sinh thái giải trí GAK - GouGah với tổng vốn khoảng 25 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ tôn tạo danh thắng thành công viên sinh thái mở, phục vụ người dân và du khách với các hạng mục như đường dạo bộ, vườn hoa, cây cảnh, khu dịch vụ và không gian sinh hoạt ngoài trời.

Tuy nhiên, kỳ vọng ấy không trở thành hiện thực. Nhiều năm qua, khu vực thắng cảnh quốc gia này gần như bị bỏ hoang phía sau những hàng rào quây kín. Các công trình du lịch không phát huy hiệu quả, gần như không có khách trong khi cảnh quan tự nhiên ngày càng xuống cấp.

Theo UBND xã Đức Trọng, các yếu tố cấu thành giá trị của danh thắng hiện nay đã thay đổi quá lớn. Việc bảo tồn, phục hồi cảnh quan nguyên trạng gần như không còn khả năng thực hiện.

anh-222.jpg
Hồ thủy điện Đại Ninh.

Từ thực tế đó, địa phương đã có tờ trình gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hủy bỏ xếp hạng danh thắng quốc gia đối với thác GouGah theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024.

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là một trong những trường hợp hiếm hoi một danh lam thắng cảnh cấp quốc gia bị đề xuất hủy bỏ xếp hạng không phải vì mất hoàn toàn hiện trạng, mà bởi những giá trị cốt lõi từng làm nên danh hiệu đã không còn hoặc không thể phục hồi.

Sự lụi tàn của thác GouGah cũng là lời nhắc nhở về những tác động lâu dài của quá trình phát triển kinh tế đối với di sản thiên nhiên. Từ một biểu tượng của núi rừng Nam Tây Nguyên, ngọn thác từng làm say lòng biết bao du khách nay chỉ còn lại trong ký ức của những người từng một lần nghe tiếng nước đại ngàn vang vọng giữa rừng sâu.

Khắc Lịch

Các tin khác

Điện Kính Thiên được phục dựng sẽ như thế nào?

Điện Kính Thiên được phục dựng sẽ như thế nào?

Ngày 29/9, Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên đã chính thức khởi công. Việc phục dựng công trình mang tính biểu tượng quyền lực quốc gia Đại Việt từ thế kỷ 15 – 18 được khẳng định là tôn trọng tối đa yếu tố gốc, bảo đảm tính xác thực của điện Kính Thiên. Tuy nhiên, vẫn ít người biết, cụ thể công trình này như thế nào.

HLV Kim Sang Sik tiếc nuối vì Đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn

HLV Kim Sang Sik tiếc nuối vì Đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn

Sau thất bại 0-2 trước Đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 tối 29/9, HLV Kim Sang Sik tiếc nuối khi Đội tuyển Việt Nam không tận dụng được những cơ hội tạo ra trong hiệp 2 và cho rằng ban huấn luyện cần tiếp tục tìm phương án khi thiếu Nguyễn Xuân Son.

Lần đầu đến Việt Nam nhưng tôi thấy mình như đã ở đây từ lâu

Lần đầu đến Việt Nam nhưng tôi thấy mình như đã ở đây từ lâu

Sau nhiều lần đến Việt Nam và nhất quyết lên tiếng về chiến tranh tại Việt Nam, nhà văn Sara Lidman từng giúp nhiều người Thuỵ Điển hiểu hơn về những gì diễn ra ở dải đất hình chữ S này. Hơn 60 năm sau, câu chuyện ấy được đạo diễn Gunilla Bresky đưa trở lại Việt Nam trong Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 16, với bộ phim “Sara và những kiếp người”, cùng nhiều câu chuyện đặc biệt quanh tác phẩm và nữ nhà văn này.

MyTV chính thức sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026

MyTV chính thức sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026

MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, mang đến cho khán giả cơ hội theo dõi trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu của giải, đặc biệt là hành trình của Đội tuyển Việt Nam.

Vinh danh những cặp đôi xuất sắc tại Giải 'Pickleball Văn hóa Việt 2026'

Vinh danh những cặp đôi xuất sắc tại Giải 'Pickleball Văn hóa Việt 2026'

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 – “Pickleball Văn hóa Việt 2026” đã khép lại với các trận đấu hấp dẫn, tinh thần thi đấu hết mình và những khoảnh khắc giao lưu, kết nối đáng nhớ. Lễ trao giải diễn ra trong không khí phấn khởi, ghi nhận những nỗ lực của các vận động viên tại giải đấu.

Khi mạch nguồn truyền thống hòa dòng công nghệ số

Khi mạch nguồn truyền thống hòa dòng công nghệ số

Sau dấu mốc lịch sử được UNESCO vinh danh, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026 trở thành “phép thử” quan trọng cho một tư duy quản lý văn hóa mới. Không còn gói gọn trong các hoạt động thờ tự độc lập hay tư duy mùa vụ, vùng đất linh thiêng này đang chuyển mình mạnh mẽ, lấy công nghệ số và liên kết vùng làm đòn bẩy để đưa di sản ngàn năm thâm nhập sâu vào đời sống đương đại.

Thắng nhọc Philippines, ĐT Việt Nam đã khởi đầu đúng hướng

Thắng nhọc Philippines, ĐT Việt Nam đã khởi đầu đúng hướng

ĐT Việt Nam đã vượt qua ĐT Philippines với tỷ số 1-0 trong trận đấu diễn ra tối 26/9, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Dù chưa có màn trình diễn hoàn hảo, chiến thắng trong bối cảnh giải đấu ngắn ngày, mật độ thi đấu dày là kết quả đáng ghi nhận.

Hào khí đêm hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa thu

Hào khí đêm hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa thu

Đã thành tục lệ, cứ mỗi độ thu về, người dân xứ Đông lại trang trọng tổ chức lễ hội, với đạo lý “Tháng Tám giỗ Cha”, thành kính tưởng nhớ Quốc công tiết chế Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc.