Với Hà Lan, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác! Kể từ sau thất bại ê chề ở VCK Euro 2012, giải đấu mà Hà Lan về nước ngay sau vòng bảng, đội tuyển “vùng đất thấp” đã có rất nhiều đổi thay dưới bàn tay của Louis van Gaal. Đoàn quân mà Bert van Marwijk dẫn dắt ở Nam Phi 2010 giờ cũng chỉ còn 7 cầu thủ theo chân tân HLV M.U tới Brazil. Trong số đó cũng chỉ có 4 người được xem là trụ cột: De Jong, Van Persie, Sneijder và Robben.
Nói vậy để thấy rằng Hà Lan vừa đánh bại Tây Ban Nha không phải là đội bóng của 4 năm về trước. Và cho đến nay họ vẫn là đội duy nhất trong số 5 đội bóng từng 3 lần chơi trận chung kết World Cup mà chưa 1 lần đăng quang.
Hà Lan đang được dẫn dắt bởi một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, người từng giành danh hiệu vô địch ở 3 quốc gia khác nhau, nhưng ông ta - Van Gaal cũng đâu phải là thánh. Chiến lược gia 62 tuổi không có một đội ngũ đủ chất lượng để cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu thế giới. Điều đó đã buộc ông phải quay lưng với sơ đồ 4-3-3 vốn là “thương hiệu” của “Cơn lốc màu cam”, để hướng đến sự an toàn nhiều hơn bằng bộ khung 5-3-2.
Chính thủ thành kỳ cựu Van der Sar thừa nhận rằng: “Chúng tôi không có 10 hay 11 cầu thủ đẳng cấp thế giới như trước đây. Bây giờ là lúc để Hà Lan chuyển giao thế hệ, những người trẻ đón nhận cơ hội từ các đàn anh, họ cần thời gian để trưởng thành”.
Hy vọng lớn nhất của Hà Lan nằm ở hàng tấn công với sự xuất hiện của Van Persie và Robben, những cầu thủ có thể chỉ cần một khoảnh khắc để xoay chuyển trận đấu. Nhưng phía dưới thì có rất nhiều nỗi lo. 2 cái tên sáng giá nhất còn lại là De Jong và Sneijder cũng thua sút nhiều so với chính họ 4 năm về trước… VCK World Cup - giải đấu luôn tôn vinh yếu tố kinh nghiệm - vẫn là quá sớm với nhiều thành viên còn lại.
Mà ngay cả khi Van Gaal thành công với những gì đang có trong tay thì mối nguy thường “phá hoại” đội bóng này ở những giải đấu lớn vẫn luôn thường trực. Chẳng ai đảm bảo những “sao số” như Huntelaar, Kuyt… sẽ ngoan ngoãn khi phải ngồi trên ghế dự bị?!
Hà Lan đã mang “bão” đến