Ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games, cánh phóng viên Việt Nam lũ lượt đi săn một tấm HCV Canoeing - nơi mà hai VĐV Nguyễn Thành Quang và Trần Văn Long tự tin nhập trận. Nhưng rốt cuộc ở nội dụng Kayak sở trường, Thành Quang không những không đoạt được huy chương, mà về áp chót. Còn ở nội dung C1 - 1.000m mà mình đang là ĐKVĐ ĐNA, Văn Long dù khởi đầu rất tốt, nhưng càng lúc càng bị đối thủ bỏ rơi, nên cuối cùng chỉ có thể giành được chiếc HCĐ.
24 giờ sau, thể thao Việt Nam lại chứng kiến nữ hoàng Vũ Thị Hương mất vàng trên đường chạy 100m nữ sở trường. Trong cuộc họp đoàn thể thao Việt Nam vào cuối hai ngày thi đấu đầu tiên, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành cho biết bản thân ông không tin là chúng ta lại có thể mất huy chương vàng ở những nội dung thi đấu sở trường này.
Không được “kỳ vọng vàng” nhưng trên đường đua xanh, kình ngư Nguyễn Hữu Việt hứa hẹn cũng sẽ mang về ít nhất 1 tấm HCĐ. Song thực tế là ở nội dung ruột – 200m ếch, Việt chỉ đạt thành tích 2 phút 52 giây 73, xếp thứ 9/10 VĐV dự thi.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, lý do chính khiến các VĐV nói trên không đạt được thành tích như ý là vì chấn thương. Cụ thể là Thành Quang bị chấn thương bả vai còn Vũ Thị Hương đã phải đối diện với chấn thương rách bắp suốt một thời gian dài. Và cả hai VĐV này khi đề cập đến lý do thất bại của mình cũng đã nhắc đi nhắc lại hai chữ “chấn thương”. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 thì chấn thương thể xác không đáng sợ bằng chấn thương tâm lý.
Ông Minh phân tích: “Thật ra thì ngay cả khi bị chấn thương, nhưng nếu các VĐV gồng lên thi đấu với một chiến thuật hợp lý thì họ vẫn có thể đạt được HCV, đặc biệt là trong trường hợp của Vũ Thị Hương. Bởi VĐV về nhất ở cự ly 100m nữ năm nay có thành tích thua xa thành tích Vũ Thị Hương vốn có. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi một VĐV bị chấn thương thì họ lập tức gặp mắc mớ trong vấn đề tâm lý. Họ không biết phải tung sức như thế nào để vừa có thể đoạt được thành tích, vừa có thể giữ cho chấn thương không phát tác thêm. Lẽ ra BHL phải giúp họ nhận thức rõ điều này, nhưng theo tôi BHL đã “giải quyết vấn đề tâm lý ” không tốt. Tôi thấy rất lạ khi mà VĐV của mình chấn thương mà BHL trước đó cứ nói chắc như đinh đóng cột trước báo chí, dư luận về những tấm HCV nắm chắc trong tay”.
Riêng về trường hợp Nguyễn Hữu Việt, ông Minh nói rằng ông không bất ngờ trước thất bại thảm hại của VĐV này. Bởi theo ông cách đây ít năm địa phương đã hứa cấp nhà cho Hữu Việt, nhưng sau đó lại không thực hiện, khiến Hữu Việt chán nản nghĩ tới chuyện bỏ đường đua. Chỉ mới đây, khi được nhiều người động viên, Hữu Việt mới trở lại tập luyện thi đấu, và đó chính là lý do khiến anh không duy trì được phong độ đỉnh cao.
Rõ ràng là đã có những bài học đắt giá được rút ra phía sau những tấm huy chương tưởng như “có được 100%”, nhưng cuối cùng mất trắng. Những bài học mà nếu không nhìn nhận, mổ xẻ nó một cách nghiêm túc, không loại trừ khả năng chúng ta sẽ tiếp tục mất thêm những tấm huy chương khác, ở nhiều nội dung thi đấu khác, ngay tại SEA Games này!