"Bí quyết" nào để các chiến sĩ Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định thành công trong các chuyên án vừa được khám phá. Đó là những kinh nghiệm trong đấu tranh triệt phá loại tội phạm ma túy cực kỳ nguy hiểm, những bài học được rút ra qua mỗi chuyên án.
1.Chúng tôi đến ngay khi hay tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định vừa tóm gọn một băng nhóm tội phạm ma túy có sử dụng súng. Gặp Đại tá Vũ Mạnh Tường, Trưởng phòng anh bảo rằng, đã nhiều ngày nay anh không chợp mắt nhưng rất vui khi chuyên án đã kết thúc thắng lợi, bắt 5 đối tượng nguy hiểm, thu 2 bánh heroin, 7 súng quân dụng. Đại tá Vũ Mạnh Tường Trưởng ban chuyên án đã chỉ đạo các thành viên vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất.
Người nhiệt tình, sắc sảo và "có duyên" với nhiều vụ án ma túy lớn là Đại úy Nguyễn Ngọc Thắng, Đội trưởng Đội 3 trực tiếp đi xác minh, chỉ huy các mũi trinh sát phá án. Khi những đối tượng "râu ria" lần lượt bị bắt giữ, thì lộ diện "mắt xích" quan trọng là Nguyễn Quốc Hùng ở phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định. Hắn đã bị bắt quả tang với những tang vật không thể chối cãi. Từ Hùng, lần ra kẻ cầm đầu đang trú ngụ ở xã Thanh Châu (Phủ Lý- Hà Nam).
Với sự nhạy bén nghề nghiệp, các chiến sĩ Phòng PC47 Công an Nam Định đã phối hợp nhịp nhàng với Công an tỉnh Hà Nam "thọc" ngay vào sào huyệt của những kẻ cầm đầu đang ẩn nấp để cất mẻ lưới cuối cùng vào một chiều cuối tháng 3. Những kẻ có đầy rẫy mánh lới trong nghề buôn bán ma túy như Bùi Thị Hợp, Lê Văn Thiện, Nguyễn Thị Hanh, Nguyễn Sĩ Lý đã bất ngờ chẳng kịp trở tay. 4 khẩu súng chúng đã nạp đầy đạn cùng 291 viên đạn đã được thu giữ cùng tang vật là 1 bánh hêrôin, xe ôtô 7 chỗ loại xịn… làm chúng phải ngỡ ngàng.
2. Niềm vui chưa dứt, họ lại tiếp tục vào cuộc chiến đấu mới. Đó là cuộc vây bắt "bà trùm" Đỗ Thị Dung ở Phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, một đối tượng cộm cán cuối cùng trong đường dây ma túy tuyến Hải Phòng-Nam Định. Dung sống trong một gia đình có nhiều người thân chuyên buôn bán "cái chết trắng". Cả người chồng đầu gối tay ấp của ả cũng là những kẻ cùng hội cùng thuyền, vừa mãn hạn 7 năm tù trở về. Việc bắt quả tang kẻ đầy mánh lới như Dung chẳng dễ. Nhà ả luôn kín cổng cao tường và được bao bọc bởi một hệ thống bảo vệ hiện đại, đến nỗi "chỉ một con ruồi bay qua cũng biết". Vậy mà Dung đã bị bắt chính tại nhà mình trước sự sửng sốt, với lượng ma túy thu được tại chỗ là 1,5 bánh hêrô in, 1.000 viên ma túy tổng hợp…
Nhiều đường dây, tổ chức buôn bán ma túy lớn đã được các chiến sĩ Phòng PC47 Công an Nam Định bóc gỡ thật khéo léo đầy hiệu quả. Đại tá Tường vui mừng báo tin, 6 tháng qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nam Định đã phát hiện, bắt giữ 608 vụ, 711 đối tượng phạm tội về ma túy. Phòng PC47 đã đấu tranh thắng lợi 4 chuyên án, phát hiện bắt giữ 13 đối tượng nguy hiểm sử dụng vũ khí quân dụng, thu 11 khẩu súng.
Nói về "bí quyết" của những chiến sĩ "làm án" ma túy, Đại tá Tường phấn khởi chia sẻ: "Đây là thời điểm làm án ma túy hiệu quả nhất từ trước đến nay, lượng ma túy thu được 10 bánh, 6 tháng đầu năm đã hoàn thành chỉ tiêu của cả năm, ai cũng phấn khởi". Đó là nhờ cách làm mới, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ và chọn đúng thời cơ thì sẽ có hiệu quả cao mà tránh được thương vong.
Đại tá Tường nhấn mạnh, bọn tội phạm ma túy khi trên đường vận chuyển "hàng" thì lúc nào cũng ở tư thế chống trả, sẽ tông thẳng xe vào lực lượng truy bắt vì chúng biết rằng, nếu bị bắt thì chỉ có "dựa cột" nên rất liều mạng. Vì thế, cần phải chọn phương án hiệu quả nhất.
Thời gian qua Phòng PC47 đã áp dụng thành công, có vụ án theo dõi cả mấy năm trời, bây giờ thời cơ mới đến. Phòng PC47 có số đông cán bộ trẻ giàu nhiệt huyết, mưu trí sáng tạo và năng động, biết chớp thời cơ. Bên cạnh đó là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong những trận đánh lớn. Biết kết hợp hài hòa các yếu tố sẽ tạo thành sức mạnh, ghi nhiều chiến công