Trong lịch sử tồn tại của quả bóng vàng (QBV) Việt Nam do Báo SGGP tổ chức, Nguyễn Minh Phương đã từng 2 lần nhận danh hiệu Quả bóng bạc - thế nên lần này, khi anh chính thức bước qua cái dớp "bạc" để làm chủ danh hiệu "vàng" thì niềm hạnh phúc hẳn nhiên là điều dễ hiểu.
Lại càng hạnh phúc hơn nếu biết rằng năm vừa rồi Minh Phương đã tuyên bố giã từ màu áo ĐTQG, vậy nên danh hiệu vàng giống như một sự ghi nhận hoàn hảo cho những đóng góp của anh trong gần chục năm ròng rã khoác áo ĐT.
Thật ra thì cũng chính vì việc Minh Phương quyết định giã từ ĐT nên cái biểu tượng vàng mà anh đang sở hữu cũng đã để lại những điều tiếng này nọ. Những điều tiếng đến từ việc phần lớn dư luận cho rằng người ta chọn Phương không hẳn vì anh là cầu thủ hay nhất trong năm, mà vì muốn có một cái gì đó ghi nhận công lao của anh trong một năm anh quyết định chia tay ĐT.
Minh Phương - chủ nhân mới của QBV Việt Nam. Ảnh: Quang Minh.
Luồng ý kiến này không hẳn không có lý, nhưng cũng chẳng phải vô lý khi Minh Phương nhận giải thưởng vàng trong một năm mà BĐVN không có những ấn tượng vàng đích thực.
Trường hợp của Minh Phương cũng giống như trường hợp Trần Công Minh nhận QBV hơn chục năm về trước - cái năm mà Công Minh cũng tuyên bố giã từ ĐT, nhưng tiếc là sau khi tuyên bố rồi, và sau khi ẵm giải vàng rồi, Minh lại bất ngờ quay lại ĐT, khiến cho giải thưởng mà anh nhận trước đó bị hiểu sai rất nhiều.
Tuy nhiên, bỏ qua những dích dắc hậu trường không thể tránh khỏi của bất cứ một cuộc bầu chọn nào, nhìn vào nỗi niềm của QBV năm nay, không khó thấy là bên cạnh sự hạnh phúc không giấu đi đâu được, lại là những thoáng ưu tư chẳng dễ sẻ chia. Cái thoáng ưu tư ấy bắt nguồn từ mối liên hệ giữa Minh Phương với CLB ĐT.LA - CLB đã tạo nên tên tuổi anh, và biến anh trở thành một biểu tượng đúng nghĩa.
Bên lề Gala trao giải QBV ngày hôm qua, Minh Phương đã thừa nhận rằng: "Tên tuổi của tôi, quả thật đã gắn chặt với ĐT.LA". Gắn bó chặt chẽ là thế, vậy mà cuối cùng Minh Phương lại không thể ở ĐT.LA, mà phải ra miền Trung, đầu quân cho Đà Nẵng. Minh Phương bảo ở lượt đi V.League vừa rồi, cứ sau một vòng đấu căng sức cùng Đà Nẵng là Phương lại nóng lòng cập nhật kết quả thi đấu của ĐT.LA. Và cứ mỗi một lần như thế là anh lại thấy trái tim mình nhói đau.
Phương bảo: "ĐT.LA đã từng là một thương hiệu lớn của BĐVN, nhưng bây giờ thì bê bết quá. Cảm giác như khi gặp ĐT.LA, bây giờ đội nào cũng có thể bắt nạt được. Ở giai đoạn lượt về, nếu lãnh đội không quan tâm đến các cầu thủ cả ở góc độ tinh thần và vật chất thì mọi thứ sẽ nguy to". Nói đến chỗ này, giọng Minh Phương lắng lại. Và chính cái sự "lắng lại" ít người nhận ra ấy đã tạo nên một vết xước trên một biểu tượng vàng