Ở những môn thể thao cơ bản, hay còn gọi là môn Olympic, 4 kỳ SEA Games trở lại đây, quãng thời gian được đo bằng gần một thập kỉ, hai cái tên Vũ Thị Hương và Nguyễn Hữu Việt được coi là những biểu tượng. Họ là biểu tượng cho ý chí, sức mạnh cũng như vị thế của thể thao Việt Nam. SEA Games 26, đánh dấu lần thứ 4, Nguyễn Hữu Việt và Vũ Thị Hương tham gia một kỳ SEA Games đồng thời hướng tới tấm HCV SEA Games thứ tư liên tiếp. Nếu thực hiện được điều đó cả hai sẽ đi vào lịch sử SEA Games đồng thời cũng sẽ trở thành những tượng đài của thể thao nước nhà.
Ai cũng mong muốn ghi tên mình vào lịch sử. Người hâm mộ cũng chờ đợi Hương và Việt ghi một dấu ấn cá nhân đồng thời cũng là dấu ấn của thể thao Việt Nam ở sân chơi khu vực. Tuy nhiên, muốn là một chuyện còn khả năng biến được mong muốn ấy thành hiện thực hay không lại là chuyện khác.
Cứ nhìn sự nỗ lực trong tuyệt vọng của Hương trên đường chạy và gương mặt thất thần của người được mệnh danh là "nữ hoàng tốc độ", chúng tôi - những PV Việt Nam có mặt ở Palembang đều thấy xót xa. Xót xa không phải vì Hương mất vàng mà vì Hương phải chịu một áp lực quá lớn khi tất cả đều coi Hương là biểu tượng chiến thắng.
Lời khẳng định: "Tôi sẽ trở lại. Tôi chưa hết thời" chỉ như một cách để Hương tự an ủi bản thân sau khi bị truất ngôi. Nếu như Vũ Thị Hương còn vớt vát được 2 tấm HCĐ thì kình ngư Hữu Việt, niềm tự hào của bơi lội Việt Nam trong hơn nửa thập kỉ qua không thể giành nổi một tấm huy chương để chia tay SEA Games. Việt thất bại đau đớn nhưng đó là thất bại đã được báo trước.
Vũ Thị Hương đã gặp chấn thương rất nặng trước SEA Games lần này. Hương biết và hiểu rất rõ điều đó nhưng Hương đâu có được nói rằng: "Tôi gặp chấn thương nặng, đừng kỳ vọng gì ở tôi". Hương phải nói cái điều ngược lại, rằng: "Tôi đang có phong độ tốt. Tôi rất tự tin" để giữ gìn "nhuệ khí" cho đoàn thể thao Việt Nam. Việt cũng vậy, bị hen nặng và gần như không có thời gian để tập luyện, Việt thừa biết mình không có cửa gì ở SEA Games này nhưng kình ngư Hải Phòng vẫn phải nhắm mắt mà thi. Phải chăng tượng đàì thì không được đổ mồ hồi? Tượng đài thì không được chảy nước mắt?
Đến một tượng đài thực thụ đôi khi còn có những vết nứt dưới chân mình. Kể cả có vết nứt ấy thì tượng đài vẫn đẹp và đừng vì vết nứt ấy mà "đập" đi một tượng đài - tôi mênh mang nghĩ thế sau khi cứ bị ám ảnh mãi bởi những hình ảnh thất bại của Hương và Việt ở kỳ SEA Games này