Lại một lần nữa, độ vênh về trình độ cũng như đẳng cấp tại ASIAN Cup 2011 được thể hiện rõ qua cặp đấu giữa ĐT Australia và Ấn Độ trong cuộc so tài trên sân Jassim Bin Hamad (Doha, Qatar). Sở hữu khá nhiều cầu thủ đang "chinh chiến" ở châu Âu như Brett Emerton, Tim Cahill, Harry Kewell, Mark Schwarzer… Australia nhanh chóng tạo dựng thế trận lấn lướt so với đối phương. Sự vượt trội của Australia thể hiện rõ qua việc họ giành quyền kiểm soát bóng tới 65% thời gian của trận đấu.
Song song với đó, ĐT Australia còn cụ thể hóa sự vượt trội bằng 4 lần chọc thủng lưới Ấn Độ. Chỉ riêng tiền vệ Tim Cahill (Everton) đã "nổ súng" chính xác đến 2 lần (phút 11, 65). Trong khi đó, hai bàn thắng còn lại của Australia đến lần lượt vào các phút 25 và 45 do công của Harry Kewell, Brett Holman. Thẳng thắn mà nói, nếu không có phản xạ nhanh nhạy của thủ thành Subrata Paul, lưới của ĐT Ấn Độ sẽ còn rung lên nhiều lần hơn nữa.
Có phần khiêm tốn, HLV trưởng ĐT Australia, Holger Osieck cho hay, đây là khởi đầu tốt cho đội bóng tại VCK ASIAN Cup năm nay. Cùng đó, ông thầy Osieck nhấn mạnh, ĐT Australia sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào "trận đấu rất khó khăn" gặp đối thủ khó nhằn là Hàn Quốc vào ngày 14/1 tới đây. Cá nhân HLV trưởng ĐT Ấn Độ, Bob Houghton đã thừa nhận trước báo giới sau khi khép lại trận đấu với đại ý, không có gì phải nghi ngờ về việc Australia là đội bóng hàng đầu ở châu Á.
Cũng giành được 3 điểm như Australia trong trận đầu ra quân song chiến thắng của ĐT Hàn Quốc có phần nhọc nhằn hơn. Đúng là "ngựa ô" Bahrain không cam chịu buông súng một cách dễ dàng trước các chiến binh Taegeuk. Quả thực, Hàn Quốc đã phải rất vất vả mới bóc tách được lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Bahrain. Phải nói thêm, tiền vệ Koo Ja-cheol thực sự là người hùng của ĐT Hàn Quốc trong trận đấu này với cú đúp ngoạn mục lập được (phút 40, 52). Dẫu vậy, niềm vui chiến thắng của Hàn Quốc không trọn vẹn khi hậu vệ Kwak Tae-hwi bị đuổi ra khỏi sân sau pha va chạm với Abdulla al-Dakheel của Bahrain ở phút 83 trong vòng cấm. Tiếp đó, lưới của Hàn Quốc đã rung lên sau tình huống đá phạt đền thành công của Faouzi Aaish. Chung cuộc, Hàn Quốc giành thắng lợi 2-1 trước Bahrain.
Tiếp nối loạt trận ở bảng C, hai cặp đấu tại bảng A ở VCK ASIAN Cup 2011 (giữa Uzbekistan và Kuwait; Trung Quốc và Qatar) sẽ diễn ra vào hôm nay (12/1/2011). Cần lưu ý, cả Trung Quốc và Uzbekistan đều đã kiếm trọn 3 điểm trong trận đầu ra quân.
| Án phạt chờ Iraq và CHDCND Triều Tiên Một quan chức cấp cao của LĐBĐ châu Á (AFC) xác nhận, tiểu ban kỷ luật của AFC đang xem xét án phạt dành cho hai ĐT Iraq và CHDCND Triều Tiên. Lý do: cả hai ĐT trên đã không đưa bất kỳ một cầu thủ nào đến dự buổi họp báo diễn ra vào hôm thứ hai vừa qua (10/1/2011). Thay vào đó, chỉ có duy nhất hai HLV của hai ĐT đến họp báo!? Có thể thấy ở giải đấu tầm cỡ châu lục như ASIAN Cup, dù chỉ là "tiểu tiết" song động thái của Iraq và CHDCND Triều Tiên có thể khiến họ phải trả giá đắt. |