Trận tứ kết thứ 2 có một kịch bản không ai ngờ tới khi mà cả ba bàn thắng đều được ghi từ các tình huống cố định.
Đội bóng áo vàng đã chớp được thời cơ rất nhanh ngay đầu hiệp 1 với tình huống đá phạt của Neymar, trong khoảnh khắc mà toàn bộ hàng thủ của Colombia bị hút về phía Fred và David Luiz thì đội trưởng Silva âm thầm xuất hiện đệm bóng vào lưới.
Bàn thắng sớm đó giúp những đôi chân vốn bị căng cứng do áp lực tâm lý của Brazil trở nên thanh thoát hơn. Họ nhanh chóng tạo một thế trận áp đảo trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1. Cũng phải nói đội bóng áo đỏ đã tiếp cận trận đấu không thành công như mọi khi và đây là lần đầu tiên tại World Cup lần này họ bị dẫn trước. Việc các hậu vệ áo đỏ luôn phải túc trực dày đặc quanh khung thành Ospina khiến hàng công Colombia không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, đồng thời mũi nhọn hàng đầu của họ là Rodriguez được "chăm sóc kỹ" đã tạo thành một thế trận bế tắc cho đoàn quân của HLV Pekerman.
Sự bế tắc đó kéo dài đến nửa hiệp 2, và có lẽ càng được nhân lên với những cầu thủ áo đỏ khi họ không được công nhận bàn thắng vào phút 65. Và khi Colombia còn chưa tìm được đường vào khung thành của Julio Cesar thì đội bóng áo đỏ tiếp tục nhận thêm một bàn thua nữa. Lần này cũng từ một tình huống cố định, David Luiz đã có một pha đá phạt đẹp nhất từ đầu giải đến nay khi trung vệ Chelsea tung một cú sút xuyên qua hàng rào hạ gục thủ thành Ospina. Khi hàng công với những Neymar, Hulk không thể ghi bàn thì các trung vệ của Brazil đã lên tiếng.
Đến lúc không còn gì để mất, những chàng trai áo đỏ mới vùng lên mạnh mẽ. Những pha tấn công sắc lẹm như dao của Colombia bây giờ mới xuất hiện trược khung thành Brazil, và trong một tình huống tấn công như thế thủ thành Julio Cesar đã buộc phải phạm lỗi với tiền đạo áo đỏ ngay trong vòng cấm.Vị trọng tài người Tây Ban Nha không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Rodriguez bế tắc cả trận nhưng cũng kịp lên tiếng bằng bàn thắng thứ 6 cho riêng anh tại World Cup lần này.
Tuy nhiên đó là tất cả những gì đội bóng áo đỏ làm được. Những pha hãm thành sau đó đều chỉ dừng lại là các tình huống nguy hiểm, lưới của Brazil không rung lên thêm lần nào nữa. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc rất nhiều cầu thủ Colombia gục xuống sân nức nở, tuy nhiên họ có thể tự hào vì đã có một kỳ World Cup thực sự xuất sắc.
Chủ nhà Brazil đã có được tấm vé đi tiếp, nhưng cái giá phải trả thực sự rất lớn. Trong trận bán kết với Đức, đội chủ nhà sẽ không có được sự phục vụ của đội trưởng Silva cùng thủ môn Cesar, đồng thời có thể mất luôn cả Neymar do chấn thương mà tiền đạo mang áo số 10 gặp phải ở cuối trận. Dù tuyển Brazil vẫn còn nhiều hảo thủ nhưng đây là bài toán nhân sự đầy hóc búa đối với "Big Phil"...