Vai trò của Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha quá quan trọng, thế nên tình hình chấn thương của tiền đạo 28 tuổi trong mấy ngày qua được người Bồ theo dõi sát sao. Nhưng cũng nên thấy là nếu Ronaldo ra sân đá chính trong trận đấu gặp ĐT Đức thì không có gì phải nói, còn nếu CR7 không kịp bình phục thì đó chưa chắc đã là thảm họa.
Vì sao ư? Vì, mặc dù là một chân sút thượng hạng nhưng ở đấu trường World Cup, thành tích của Ronaldo chỉ nhỉnh hơn Messi… 1 bàn. Sau 48 pha dứt điểm, CR7 chỉ ghi được 2 bàn thắng tại 2 kỳ World Cup gần đây.
Ở Nam Phi cách đây 4 năm, tạp chí FourFourTwo còn xếp Ronaldo ở vị trí thứ… 18 trong danh sách 20 tiền đạo gây thất vọng nhất.
Cái vận “người Đức” cũng đeo bám CR7 suốt nhiều năm qua. Kể từ khi lên tuyển, Ronaldo từng 3 lần đối đầu với ĐT Đức. Trong cả 3 trận đấu ấy, Ronaldo đều ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, anh không có nổi một cú sút trúng đích về phía khung gỗ của Die Mannschaft.
Tất nhiên, không thể nói trước Ronaldo sẽ lại “tắt điện” khi chạm trán với ĐT Đức đêm nay. Nhưng thay vì bắt ép một bệnh binh như Ronaldo vào sân chiến đấu, HLV Paulo Bento có thể nhân cơ hội này làm mới Bồ Đào Nha.
Trong nửa thập kỷ trở lại đây, Bồ Đào Nha là đội tuyển có ít thay đổi nhất với bộ khung 4-3-3 vận hành từ giải đấu này sang giải đấu khác. Để CR7 trên băng ghế dự bị, chuyển về đá 4-2-3-1, Bồ Đào Nha đủ sức tạo ra một luồng gió mới khiến đối phương bất ngờ. Với sơ đồ này, Joao Moutinho - chân chuyền hay nhất vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu với 10 đường kiến tạo có thể thỏa sức tung hoành ở vị trí hộ công mà không phải bận tâm nhiều đến phòng ngự như trước nữa?
Vắng Ronaldo là một mất mát, nhưng vắng Ronaldo, chưa biết chừng lại tạo nên nước cờ “khó lường” của ĐT Bồ Đào Nha