Văn Quyến được trở lại ĐTVN sau 5 năm trời vắng mặt - đấy rõ ràng là một tín hiệu đỏ với Quyến. Rồi Quyến được FIFA chính thức xóa án treo giò quốc tế - lại một tín hiệu đỏ nữa. Ấy thế nhưng đúng vào cái ngày Quyến nhận được lệnh xóa án treo giò quốc tế thì anh lại lăn đùng ra chấn thương - rõ là một biểu hiện đen. Và cái biểu hiện đen ấy còn tiếp diễn mà sau đó, những kết luận của bác sĩ cho hay, chấn thương cổ chân của Quyến đã có từ trước đó, và vì thế nó là một chấn thương nghiêm trọng.
Việc Quyến ứng xử như thế nào đối với quá trình hy vọng rồi thất vọng ấy là một việc cá nhân. Nhưng rõ ràng là những gì đang diễn ra với Văn Quyến quả là "những đen đủi" ít ai đoán trước.
Chuyện của Văn Quyến, ngay chỉ là "chuyện về sự đen đủi" cũng có ít nhiều phần làm người ta nhớ đến chuyện của Công Vinh. Ở V.League năm nay, sau khi vái lạy trọng tài, rồi tuyên bố những câu rất ngông nghênh theo kiểu: "Nếu không giảm án cho tôi, tôi giải nghệ" thì ai cũng bảo Vinh ăn nói dại quá. Dại không hẳn vì sẽ đánh mất đi thiện cảm của một lực lượng fan hâm mộ đông đảo, mà vì nói như thế nào có khác gì tạo cho mình một… "cái điềm".
Và rồi quả nhiên cái điềm thành hiện thực: Vinh sau đó tuy được giảm án nhưng rồi lại bị chấn thương trong một buổi tập lãng xẹt, để rồi vì thế mà mất toi V.League, và có tới 99,9% khả năng là mất luôn AFF Cup 2010.
Văn Quyến, Công Vinh vốn là hai cầu thủ lớn lên ở bóng đá Nghệ An. Văn Quyến, Công Vinh đều đã hoặc đang là những cầu thủ được liệt vào dạng đẳng cấp của bóng đá nước nhà. Thế mà trong ĐTVN xưa nay, không hiểu sao cứ khi nào Văn Quyến nổi thì Công Vinh chìm và ngược lại. Chính vì thế nên mới có người nói hóm hỉnh là ở ĐT, dường như lúc nào có Quyến thì không có Vinh, mà có Vinh thì không có Quyến, hoặc giả không có cả Vinh lẫn Quyến.
Bây giờ thì cái điều thứ ba, cái "hoặc giả không có cả Vinh lẫn Quyến" đang hiện diện. Và nếu hỏi vì sao ĐT đợt này lại không có Vinh và Quyến thì câu trả lời đơn giản chỉ nằm ở một chữ: "ĐEN".
Bóng đá là thế mà