Nói đến chuyện “đá bóng ngày cận Tết” dân trong nghề vẫn hay kể lại chuyến xuất ngoại tới Hàng Châu (Trung Quốc) của ĐTVN 4 năm về trước. Lần xuất ngoại mà ĐTVN phải đá trong giá rét và sau đó thua dễ dàng, thua tan nát tới 1-6. Nhưng nguyên nhân thua cuộc không nằm ở chuyện thời tiết, mà nằm ở chuyện các cầu thủ, vừa vào trận vừa mong ngóng về nhà ăn Tết… nên đã không thể tập trung tất cả sức lực, nhuệ khí của mình.
Hôm nay, ĐTVN cũng gặp ĐT UAE vào ngày 26 Tết âm lịch. Và nói như chính một thành viên BHL ĐT thì một trong những cái sợ lúc này là sợ các cầu thủ vì “tâm lý Tết” mà không thể “nóng chân”. Nghe đâu ngay từ đầu đợt tập trung, quyền HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã đề nghị Văn phòng VFF phải đặt vé sao cho ngay sau trận đấu với UAE, các cầu thủ có thể về nhà nhanh nhất và tiện nhất.
Trong những ngày vừa qua, “công tác tư tưởng” cũng được ông Phúc thực hiện liên tục và rốt ráo. Vì thế hãy tin là “không khí Tết” và “nỗi nhớ quê ngày Tết” sẽ không làm chùn chân các tuyển thủ Việt Nam
Tin thế!