Hồi “thế hệ vàng” còn thi đấu, ĐTVN trong nhiều năm liền luôn có những thủ lĩnh chững chạc ở các tuyến: một Nguyễn Mạng Cường lì lợm, giàu kinh nghiệm chỉ huy hàng phòng thủ, một Võ Hoàng Bửu mạnh mẽ, giàu sức sống cầm chịch tuyến giữa, và một Lê Huỳnh Đức nhanh nhẹn, hiệu quả án ngữ hàng công.
Sang thời hậu thế hệ vàng, ĐTVN dù không có được những thủ lĩnh đích thực như trước, nhưng cũng có cặp bài Minh Phương - Tài Em có khả năng cầm nhịp, điều tiết lối chơi rất rõ ràng. AFF Cup 2008, ĐTVN lên hương với “cái đầu vàng” của Lê Công Vinh, nhưng người chuyền bóng giúp Công Vinh ghi bàn thắng định mệnh trong trận chung kết lượt về với Thái Lan chính là Minh Phương. AFF Cup ấy cũng chính Minh Phương đã thể hiện rõ bản lĩnh, khả năng xoay chuyển thế trận trong gần như tất cả các trận đấu mình góp mặt.
Nói đến “vấn đề thủ lĩnh”, bên cạnh những cầu thủ trụ cột lăn xả trên sân, ĐTVN từ AFF Cup 2008 cho đến AFF Cup 2010 luôn có một thủ lĩnh thuộc vào hàng cứng cựa ở ngoài đường piste, đó là ông thầy người Bồ Đào Nha Calisto – một người nổi tiếng bởi những “đòn phép” về tâm lý cùng khả năng kích thích tinh thần các học trò.
Nhưng hiện nay, nhìn cả ở trên sân lẫn ngoài sân, dễ thấy rằng ĐTVN không có một thủ lĩnh đủ tầm. Ở trên sân, mặc dù Minh Phương đã giã từ ĐT và chưa chắc đã quay lại vào tháng 10 như lời kêu gọi của HLV Phan Thanh Hùng thì vẫn có những cầu thủ lớn mà Lê Công Vinh là một cái tên điển hình. Ai cũng hiểu Vinh là một cầu thủ giàu chất lượng, lại là một điển hình về nghị lực phấn đấu của con người. Song vì những vấn đề sinh hoạt và nhiều chuyện tế nhị khác mà Công Vinh chưa bao giờ tạo được sự tin yêu tuyệt đối nơi các đồng đội, nên anh chưa bao giờ là một thủ lĩnh đúng nghĩa.
Nhìn xuống hàng tiền vệ, có thể kể đến cái tên Phạm Thành Lương - người luôn thi đấu đến cháy mình trong tất cả các trận đấu được ra sân. Thế nhưng Thành Lương về cơ bản là một cầu thủ nhiệt tình, đáng yêu, chứ không phải là mẫu của những thủ lĩnh có khả năng sốc dậy cả một tập thể trong những thời khác khó khăn.
Mới đây ĐT đã bầu đội trưởng, và người được bầu lại là trung vệ Nguyễn Minh Đức của Sài Gòn Xuân Thành. Minh Đức là mẫu cầu thủ nam chinh bắc chiến, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sinh hoạt qua những tập thể khác nhau. Về mặt chuyên môn, Đức từng được kỳ vọng sẽ trở thành một lá chắn thép của ĐTVN những năm 2008, 2009, nhưng kỳ thực là khi ấy Đức luôn bị lấp bởi cái bóng của cặp bài Như Thành – Phước Tứ. Phải đến lần tập trung ĐT năm nay, khi Như Thành không được gọi, Phước Tứ chấn thương, nhiều trung vệ khác bỡ ngỡ, non kinh nghiệm thì Đức mới được “book” sẵn một suất đá chính...
Câu hỏi đặt ra: Một cầu thủ đã khẳng định được vai trò ở hàng phòng ngự, lại là cầu thủ giàu kinh nghiệm sống liệu có thể trở thành một thủ lĩnh đích thực của ĐT hay không? Tất cả những ai hiểu và gần gũi với Minh Đức đều cho rằng với tính cách hiền lành, ít nói, Đức hoàn toàn có thể trở thành một điểm tựa trong hệ thống phòng ngự của ĐT, nhưng nói đến khả năng tác động lên cả một đội bóng theo kiểu của một thủ lĩnh đúng nghĩa thì e là quá sức với Đức. Do đó ngay cả khi Minh Đức được cả đội bầu làm đội trưởng thì cũng khó có thể hy vọng rằng người đội trưởng này sẽ đạt tới tầm cỡ của một thủ lĩnh.
Ở trên sân đã thế, nhìn ra khu vực kỹ thuật, cũng không khó thấy rằng HLV Phan Thanh Hùng là mẫu HLV nhẹ nhàng, lành tính, chứ không thuộc tuýp “hét ra lửa” như Calisto. Dĩ nhiên không cứ phải “hét ra lửa” mới thể hiện được vai trò và giá trị của một thủ lĩnh, nhưng rõ ràng so với chính người mà mình ngưỡng mộ gọi là thầy “Tô” khả năng tạo ảnh hưởng, kích thích tâm lý lên các học trò của ông Hùng không thể sánh bằng.
Và như thế, khoảng trống thủ lĩnh là một khoảng trống rất dễ nhìn ra của ĐT lúc này. Hy vọng là khi không có được những thủ lĩnh đích thực thì ĐT sẽ phát huy được giá trị tập thể cả trên sân lẫn ngoài sân, thay vì bị “xé lẻ” bởi những cái tôi luôn nghĩ mình là “số 1” nhưng chưa bao giờ được người khác thừa nhận là “số 1”.
| Hôm nay ĐTVN đá giao hữu với ĐT Sau một chuyến bày từ Hà Nội, 21h ngày 8/9, ĐTVN đã có mặt tại Malaysia để đá giao hữu lượt đi với ĐT Malaysia vào tối nay. Theo HLV Phan Thanh Hùng, mặc dù ĐT chỉ có vài ngày tập trung nhưng về cơ bản cả đội đã thấm nhuần lối đá nhỏ, đá nhuyễn mà ông muốn áp dụng, và do đó ông tin tưởng ĐT sẽ có được một kết quả khả quan trong trận đấu giữa hai đội trên sân Shah Alam vào tối nay. Tuấn Thành |