Vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng, chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã quyết định mời ông thầy Đức Falko Goetz ngồi lên ghế thuyền trưởng ĐTVN và ĐT U.23 Việt
Phần 2 của vở kịch diễn ra sau SEA Games 26, khi ĐT U.23 thua thảm hại và Goetz bộc lộ vô số những dấu hiệu bấn loạn bất thường, nhưng ông Hỷ vẫn nói chắc như đinh đóng cột là "nên cho Goetz một cơ hội". Giả sử như câu chuyện về Goetz tạm thời khép lại ở đây thì người ta cũng đã chán chường với NĂNG LỰC NHẬN THỨC của ông Hỷ lắm rồi. Nhưng khi vở kịch bất ngờ rẽ sang màn thứ 3 - cái màn mà ông Hỷ đã quay ngoắt 180 độ sau chưa đầy 30 ngày thì sự chán chường thậm chí đã dâng cao thành phẫn nộ.
Chuyện diễn ra ở Hội nghị bất thường BCH VFF, không nhiều người biết: Theo kế hoạch ban đầu, cả Hội nghị sẽ chỉ bàn về "vấn đề ra đời của VPF" và "vấn đề có chấp nhận lá đơn từ chức của ông TTK" hay không. Tuy nhiên, khi tất cả các thành viên BCH không chấp nhận lá đơn từ chức của ông Tuấn, thì giữa bàn cử tọa, ông Hỷ lại bất thình lình đặt ra… vấn đề Falko Goetz!?
Có một sự thực là nếu ông Tuấn tại vị, và ông Goetz cũng tại vị, đồng nghĩa với việc không có bất cứ thay đổi đáng kể nào trong vấn đề nhân sự VFF sau một SEA Games đại thảm bại thì dư luận báo chí, người hâm mộ lẫn Tổng cục TDTT sẽ tột cùng phẫn nộ. Mà một khi dư luận phẫn nộ như thế thì chính người đứng đầu VFF - nguồn cơn của tất cả những quyết định trong ngôi nhà VFF sẽ bị "đánh" tơi tả nhất.
Như thế, ở một góc độ sâu xa nào đó, việc ông chủ tịch (chứ không phải ai khác) đã bất thình lình đưa vấn đề Falko Goetz ra bàn nghị sự chính là một cách để đẩy dư luận qua hướng khác, từ đó giảm đi rất nhiều áp lực - thậm chí là những áp lực dữ dội có thể đổ lên cái ghế của mình.
Còn nhớ, sau Hội nghị BCH, đã có người bình luận rằng nếu "cứu" ông TTK bằng cách trảm Falko Goetz thì Goetz xét cho cùng cũng chỉ là con tốt thí. Nhưng bây giờ, với việc ông TTK bắt buộc phải ra đi - và thực tế là đã ra đi thì chính ông cũng chỉ là một "con tốt thí" cho người khác mà thôi.
Ở một ván cờ mà người ta cứ liên tiếp phải sử dụng chiêu "tốt thí", chứ không thể đi những nước đi đường hoàng, chính đạo thì ván cờ ấy rõ ràng đang loạn, và kẻ ngồi chơi cờ hình như cũng… loạn nhân tâm!?
| Tấm lá chắn hữu hiệu của ông Chủ tịch Ông TTK VFF Trần Quốc Tuấn buộc phải ra đi vì áp lực từ dư luận và từ cơ quan chủ quản của ông là Tổng cục TDTT. Với sức ép dư luận, ông Tuấn có thể "phớt Ăng Lê", chứ với sức ép của cơ quan chủ quản, ông không thể không nghe lệnh. Nhưng ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì chỉ phải chịu sức ép thứ nhất, chứ không phải chịu sức ép thứ 2 đến từ phía Tổng cục TDTT như ông Tuấn. Bởi ông Hỷ không còn là một nhân vật biệt phái từ Tổng cục sang Liên đoàn, mà là người đã nghỉ hưu ở Tổng cục, giờ ngồi hẳn vào ghế Chủ tịch Liên đoàn. Đây chính là lá chắn hữu hiệu khiến ông Hỷ chưa đến mức phải… viết đơn từ chức. Song nói như nhà báo thể thao cựu trào Nguyễn Lưu - người đã có nửa thế kỷ lăn lóc với bóng đá Việt Nam, và cũng là một người bạn của ông Hỷ thì sau tất cả những gì đã gây ra, bây giờ ông Hỷ từ chức ngày nào thì tốt cho ông ngày ấy. Trong trường hợp ông Hỷ nhất quyết không từ chức, nhưng BCH VFF thấy cần thiết phải mổ xẻ trách nhiệm của ông thì một Đại hội bất thường sẽ diễn ra. Những ngày này, nhiều thông tin hậu trường cho hay khả năng diễn ra một Đại hội bất thường ở VFF không phải là không có. (Ngọc Anh) Hội đồng HLV QG đồng tình sa thải Falko Goetz Sáng qua, các thành viên của Hội đồng HLV QG đã nhóm họp và kết luận là đã đến lúc phải sa thải ông Falko Goetz. Ông Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sĩ Hiển phân tích rằng trong suốt 6 tháng cầm quân ĐT U.23 Việt Nam, Falko Goetz đã phạm hàng loạt sai lầm nghiêm trọng, từ việc chọn người, dùng người cho tới việc quản người sai phương pháp. Sau khi 100% các thành viên BCH VFF nhất trí sa thải Goetz thì kết luận hôm qua của Hội đồng HLV QG giống như "nhát dao cuối cùng" kết liễu số phận của nhà cầm quân người Đức trên cương vị HLV trưởng ĐTVN. Theo kế hoạch Goetz sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 4/1/2012, và lúc đó, đại diện VFF sẽ chính thức thông báo với ông về một quyết định sa thải đã được nhất trí cao. (Tuấn Thành) |