Không có bất cứ sự chủ quan nào, tất cả các cầu thủ Việt Nam khi được báo chí hỏi đến đều đánh giá U.23 Đông Timor khá cao. Cái cao đến từ một ông thầy Brazil rất giỏi truyền lửa cho các cầu thủ và đến từ một tập hợp chơi bóng mỗi lúc một gắn kết hơn.
Thực tế thì 45 phút đầu tiên ở SEA Games trước kèo dưới Brunei, Đông Timor đã chơi chuệch choạc đến non nớt, nhưng 45 phút hiệp 2 khi họ giải quyết được vấn đề tâm lý, và khi mỗi mắt xích cải thiện mình một cách tích cực hơn thì Đông Timor lập tức thay đổi. Thế nên từ chỗ bị dẫn bàn, họ đã gỡ hòa rồi thắng ngược - trận thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games.
Sang đến trận gặp U.23 Philippines thì Đông Timor lại chủ trương đôi công, và lối chơi đôi công cùng hàng loạt những cơ hội được tạo ra lại giúp họ mang về trận thắng thứ 2. Ông Falko Goetz của U.23 Việt Nam ngày hôm qua đã xem đi xem lại băng hình trận đấu này và cho biết: "Đông Timor có những cầu thủ tấn công rất ấn tượng. Và họ cũng có lợi thế về chiều cao hơn hẳn cầu thủ chúng ta".
Lường trước lợi thế về chiều cao của đối thủ, ông Goetz đã căn dặn hệ thống phòng ngự của mình phải bọc lót thật kín, và chơi không chiến thật nhiệt. Một tổn thất đến với ông khi trung vệ Huỳnh Phú bị chấn thương, nhưng bù lại, ông lại đón tin vui khi trung vệ số 1 Long Giang đã có thể ra sân trở lại. Như thế cặp trung vệ của U.23 Việt Nam trong trận đấu này nhiều khả năng sẽ là Long Giang - Anh Quang, và với sự xuất hiện của Long Giang, có quyền tin rằng chúng ta sẽ không còn để lại nhiều sai số như trong các trận đấu đã qua.
Bên cạnh việc căn dặn hàng phòng ngự, dĩ nhiên ông Goetz cũng phải tính đến những phương pháp tấn công, khoan phá đối thủ. Trong buổi tập ngày hôm qua, ông đã đích thân tạt bóng từ biên để cùng các học trò luyện bài dứt điểm. Cái bài mà ở đó, chân tiền Văn Thắng sau 2 trận đấu vô duyên, giờ đã tìm lại cảm giác bóng và dứt điểm khá "ngon". Những cầu thủ tuyến hai như Văn Quyết, Trọng Hoàng, Thành Lương cũng đã căn chỉnh bóng một cách gọn ghẽ hơn, và từ đó đã lái quả bóng một cách chuẩn xác hơn. Đình Tùng - tiền đạo mũi nhọn vắng mặt trong 2 trận đã qua, giờ cũng bình phục chấn thương, và ông Goetz cho biết không loại trừ khả năng ông sẽ tung Đình Tùng vào sân ở một thời điểm nào đó của trận đấu.
Phải nói là khác với cái vẻ cau có u sầu như trong buổi tập sau trận đấu với Myanmar, ông Goetz hôm qua trông đã tươi tỉnh trở lại, và các cầu thủ cũng đã cười đùa hóm hỉnh. Hôm qua, khi cho các cầu thủ tập đá nửa sân, ông Goetz thậm chí còn chọn phần sân có đông đảo cánh phóng viên đang đứng - một dấu hiệu cho thấy ông muốn làm lành với truyền thông sau lần xua đuổi truyền thông 24 giờ trước.
Theo những thông tin chúng tôi có được thì đã có những cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa ông Goetz với ông trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn, và có lẽ nhờ buổi nói chuyện thẳng thắn ấy mà cảm giác như ông Goetz đã vui lên và không khí ĐT cũng rộn ràng hẳn lên.
Tất cả cho người ta một suy nghĩ: Sau 2 trận đầu ra quân với rất nhiều sai số về chuyên môn và hàng loạt dấu hiệu bất thường về tâm lý, đến lúc này U.23 Việt Nam thực sự đã tìm lại "nhịp" của mình. Vậy thì tối nay chúng ta sẽ thắng U.23 Đông Timor?
Chúng tôi tin như vậy!
| Phát biểu trước trận đấu HLV Falko Goetz: Tôi đã xem Đông Timor thi đấu và nhận ra họ có những cầu thủ chất lượng ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Điều ấy khiến cầu thủ U.23 Việt Nam không được phép chủ quan. Tôi nghĩ rằng sau 2 trận đầu không như ý, giờ các cầu thủ Việt Nam đã rút ra nhiều kinh nghiệm và biết phải thi đấu như thế nào để giành chiến thắng. Tôi đã nói với cầu thủ là hiện tại Đông Timor đang đứng đầu bảng, nhưng sau trận đấu thì chúng ta phải đứng vào vị trí của họ bây giờ. HLV Vieira: Không thể không thừa nhận rằng cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt lên sau từng trận đấu. Điều ấy khiến tôi không thể không hài lòng. Tôi biết, U.23 Việt Nam là một đội bóng mạnh, có những cầu thủ kĩ thuật, nhưng với đà hưng phấn đang có, tôi tin là U.23 Đông Timor có thể tiếp tục gây bất ngờ. Trước khi môn bóng đá nam SEA Games bắt đầu, tôi đã nói mục tiêu của Đông Timor là vào bán kết, và lúc này, dĩ nhiên chúng tôi vẫn giữ nguyên mục tiêu như vậy. Ngọc Anh |