Sự bế tắc của Brazil được giải tỏa một cách khá bất ngờ, và nó đến cũng rất “bất thường”, từ pha đá phạt góc (D.Luiz 18’). Kể cả khi đã có bàn dẫn, Brazil vẫn vấp phải một hệ thống thi đấu chặt chẽ, kỉ luật và mạnh mẽ đến lạ thường từ Chile. Những pha tấn công được sắp xếp chỉn chu, bài bản, nhịp nhàng giúp họ lật ngược thế trận, và cuốn Brazil vào trận tuyến hiểm nguy. Chile không cho đối thủ thi triển lối chơi tốc độ và cả những pha phối hợp nhóm khi bộ ba Oscar, Hulk, Neymar bị chia cắt hoàn toàn.
Đến đây, sự tính toán đầy mưu trí của HLV Sampaoli đã trở thành một điểm nhấn trong lối chơi của Chile. Không chỉ đánh chặn, phong tỏa tuyến tiền vệ, Sampaoli đẩy mạnh hai biên, đặc biệt đánh mạnh vào vị trí của Marcelo. Và từ quả ném biên rất vô duyên, Brazil phải trả giá bất ngờ khi Vargas cướp được bóng, chuyền thẳng cho Sanchez để tiền đạo này tung nhát cứa ngọt lịm gỡ hòa 1-1.
Đến lúc này, sự thật về Brazil được lột tả, điểm yếu tâm lí và sự căng cứng hiện ra khá rõ khiến họ tê liệt, không thể áp đặt được thế trận lên Chile ngày càng hưng phấn. Sự ngược đời lớn đến mức, người ta nghĩ rằng chính Chile mới là chủ nhà, còn Brazil thì trở nên ngờ nghệch đến mức tự ti. Sự căng cứng và nhạt nhẽo của Brazil thể hiện rõ nhất ở tình huống Jo “chân gỗ” đến mức không thể đệm bóng vào cầu môn đã mở toang ở cự li có 5m (74’).
Brazil ngạo nghễ, đầy khí phách và cảm xúc ở vòng bảng biến mất. Kể cả người cứu rỗi Oscar cũng bặt vô âm tín. Họ trở nên tầm thường, lạ lẫm đến tái tê. Chỉ khi trận đấu bị “đe dọa” bước sang hiệp phụ, họ mới ào lên chơi canh bạc mạo hiểm. Đã có những cơ hội, nhưng sự xuất sắc của thủ thành C.Bravo và sự vô duyên của Hulk, Neymar, khiến khung thành Chile chỉ đôi chút nghiêng ngả chứ không thể bị phá vỡ.
Hiệp phụ bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Trong 5 trận tại World Cup gần đây phải đá hiệp phụ, Brazil không có bàn nào và lần này cũng vậy. Thậm chí họ còn thoát thua với cú sút dội xà của Pinilla ở phút 120. Màn cân não định mệnh đã tạo ra kịch bản bất công. Jara đã chơi quá hay trong 120 phút, nhưng chính anh lại sút trúng cột dọc ở cú sút luân lưu cuối cùng khiến Chile phải dừng bước.
Brazil quá may mắn!
| ĐỘI HÌNH RA SÂN Brazil: J.Cesar, D.Alves, Thiago Silva, D.Luiz, Marcelo, L.Gustavo, Fernandinho (Ramires 72’), Oscar (Willian 106’), Fred (Jo 64’), Hulk, Neymar. Chile: C.Bravo, Jara, Mena, Vidal (Pinilla 87’), Isla, Diaz, Medel (Rojas 108’), F.Silva, Aranguiz, A.Sanchez, Vargas (Gutierrez 57’). THẺ VÀNG Brazil: Hulk (55’), L.Gustavo (60’), Jo (93’), D.Alves (105’) Chile: Mena (17’) F.Silva (40’), Pinilla (102’) BÀN THẮNG Brazil: D.Luiz (18’) Chile: A.Sanchez (32’) LUÂN LƯU: 3-2 Brazil: D.Luiz (vào), Willian (hỏng), Marcelo (vào), Hulk (hỏng), Neymar (vào) Chile: Pinilla (hỏng), Sanchez (hỏng), Aranguiz (vào), Diaz (vào), Jara (hỏng) |