Suốt hiệp 1, Hà Lan cứ vờn vẽ, chơi bóng trong sự bế tắc, gần như không thể tìm ra một kẽ hở nào đủ rộng để lách những mũi dao tạo ra sự chết chóc. R.Marquez vẫn không hề mệt mỏi trong vai trò chỉ huy ở cả hàng phòng ngự lẫn hệ thống đánh chặn từ xa đầy sức mạnh và sung mãn, giống như một libero hiện đại. Tất cả những pha phối hợp, rồi bóng dài, đột phá của Hà Lan đều trở nên vô nghĩa.
Khó khăn của Hà Lan không chỉ là hệ thống phòng ngự của Mexico, mà còn ở thời tiết, bất chấp đây là trận đấu đầu tiên FIFA cho phép dừng giữa mỗi hiệp 3 phút để tiếp nước. Sự toan tính giữ sức của Hà Lan khá hợp lí, nhưng chưa kịp bung ra ở hiệp 2 thì họ dính đòn chí mạng từ
Tuy nhiên, Hà Lan khác hơn
Không thể tổ chức tấn công, Hà Lan tìm cơ hội từ những quả phạt góc. Và may mắn làm sao, phút thứ 88, trong một tình huống như vậy, bóng như được định mệnh đẩy trôi rất đẹp trước mặt Sneijder. Một cú sút mạnh như tên lửa đẩy từ cự li 16m, như muốn bắn tan mọi sự ức chế. Cú sút ấy đã làm thay đổi mọi thứ, thay đổi cả một con người lì lợm, từng trải và kinh nghiệm như Marquez.
Vào đúng vào lúc thời gian đã đi đến tận cùng, sự nghiệt ngã lại diễn ra để dằn vặt những nỗ lực phi thường của “kẻ yếu”, hệt như cách Chile đã phải chịu đựng. Chính Marquez, người hùng của
Đội hình ra sân:
Hà Lan:
Cillessen, Verhaegh (Depay 56’), Vlaar, D.Blind, de Vrij, Robben, Sneijder, de Jong (Martins Indi 9’), Wijnaldum, Kuyt, van Persie (Huntelaar 76’).
Ochoa, Marquez, F.Rodriguez, Guardado, Salcido, Aguilar,
(Aquino 61’).
THẺ VÀNG
Marquez (90+3’)
BÀN THẮNG
Hà Lan: Sneijder (88’), Huntelaar (90+3’)