Khoảnh khắc ghi lại là một cô gái lạ mặt phơi toàn bộ cơ thể trần như nhộng bên ngoài ban công ở khách sạn Royal Tulip. Sẽ chẳng đáng nói nếu căn phòng kia ở đúng tầng mà ĐT Anh đã thuê. Theo điều tra của Daily Star, cô gái kia chừng 20 tuổi và đích thị là người dân bản địa vì ngoài gương mặt rất Brazil thì làn da, mái tóc đều chứng minh điều đó. Với mức thu nhập trung bình đầu người chưa đến 200 USD/tháng, rõ ràng một người bản địa có mặt ở khách sạn đắt đỏ bậc nhất thành phố Rio de Janeiro là điều rất khó xảy ra. "Cô gái kia không phải là người nhút nhát. Cô ấy nhìn xuống dưới như thể cô đang cố gắng thu hút sự chú ý của một ai đó. Cô ấy biết rõ mình đang bị mọi người theo dõi”, tác giả bức ảnh cho biết.
Sau khi sự việc này xuất hiện, LĐBĐ Anh đã khuyến cáo các trang thông tin nên "gỡ bỏ tất cả" để tránh làm phân tâm cầu thủ. Còn phát ngôn viên của ĐT Anh cho rằng, sự việc trên xảy ra trong thời điểm các cầu thủ và BHL đang đi tập. Và đương nhiên, họ chẳng biết cô gái kia là ai. Thậm chí, đại diện của ĐT Anh cho rằng, cô gái kia là… người dọn phòng, muốn được nổi tiếng nên đã chọn cách khỏa thân(?!)
Rốt cuộc thì có hay không việc các học trò HLV Roy Hodgson "ăn vụng" trong thời điểm xa vợ và bạn gái? Nên nhớ là HLV Hodgson từng ra lệnh cấm đám WAGs tới Brazil theo dạng “bám càng” vì ông sợ “chuyện đêm khuya” sẽ làm ảnh hưởng tới các cầu thủ.
Trở lại “hình ảnh cô gái trên ban công”, HLV Hodgson đã lập một tổ gồm 3 người điều tra. HLV cho biết nếu đúng có người ăn vụng thì người đó sẽ bị gạt thẳng tay ở chiến dịch tranh cúp vàng lần này. Tuy nhiên có lẽ đó chỉ là tuyên bố làm đẹp lòng dư luận, chứ một khi đã đẩy trách nhiệm sang “cô dọn phòng” thì khó có ai đó sẽ bị xử.
Mà ngộ nhỡ thủ phạm là Rooney hay Gerrard thì thật là khó ăn khó nói!