Sáng 7/2 (tức 17 tháng Giêng) tại Hải Lựu (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã diễn ra vòng chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống, thu hút sự chú ý của rất đông người dân địa phương và các tỉnh thành phố lân cận.
Theo truyền thuyết, lễ hội chọi trâu Hải Lựu là lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất Việt Nam. Tương truyền, có từ thế kỷ 2 trước Công nguyên (tính đến nay đã hơn 2000 năm). Khi nhà Hán xâm lược nước Nam Việt, nhà Triệu tan rã, thừa tướng Nam Việt là tướng Lữ Gia đã lui quân về vùng núi Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng, Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để truyền cho quân sĩ tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, quả cảm như các đấu sĩ trâu.
Trâu sau khi chọi đều được giết để khao quân. Sau khi Lữ Gia mất, dân làng Hải Lựu thờ làm thành hoàng làng và lễ hội chọi trâu cũng bắt đầu có từ đó. Truyền rằng các quân được ăn thịt trâu chọi thân hình tráng kiệt sức khỏe hơn người chính vì thế mà người dân Hải Lựu luôn trụ vững trước quân xâm lược.
Trâu chọi được gọi là "ông Cậu" để phân biệt với trâu cày bởi trâu chọi là trâu không còn khả năng kéo cày được mua về có thể từ các địa phương khác đem về Hải Lựu để chăm sóc, huấn luyện. Trước mỗi kỳ lễ hội, ban tổ chức sẽ kiểm tra các trâu đăng ký chọi của mỗi thôn,làng; sau đó mang lên đền thành Hoàng (tức đền thờ Lữ Gia) để làm lễ, từ đó trâu được gọi là "ông Cậu". Đối với các hộ nuôi "ông Cậu" trong nhà thì đó là cả một sự vinh dự, trong suốt thời gian huấn luyện, "ông Cậu" được chăm sóc đặc biệt, được cho ăn mật mía, mật ong, các thức ăn bổ dưỡng và huấn luyện các đòn võ của trâu chọi.
Lễ hội chọi trâu Hải Lựu được tổ chức hàng năm sau Tết Nguyên đán. Theo Ban tổ chức số lượng du khách đổ về đây dịp lễ hội có năm lên tới hơn 40.000 người. Hội chọi trâu được tổ chức tại sân vận động Hải Lựu với sức chứa khoảng 20.000 người nhưng luôn quá tải.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tới đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt 2 ngày diễn ra lễ hội.
"Ông Cậu" được huấn luyện, chăm sóc đặc biệt rất hăng máu khi bước vào trận đấu. Trung bình một "ông Cậu" nặng khoảng 3 tạ được ví như "tên lửa mặt đất" mỗi khi ra trận.
Chọi trâu là một nét văn hoá truyền thống của người dân Bắc Bộ, ngoài Vĩnh Phúc thì chúng ta còn có chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng). Đây là một trong những lễ hội thu hút sự quan tâm của nhiều người nhất.Một "ông Cậu" khuỵ chân sau trận đấu căng thẳng với đối thủ.Chủ trâu luôn ở sát hàng rào, động viên trâu tiếp tục trận đấu, đồng thời có nhiệm vụ dắt trâu về sau mỗi trận.
Khi các "ông Cậu" quá hăng máu, chủ trâu sẽ phải dùng cờ bịt mắt trâu để xỏ mũi dắt về chuồng. Sau mỗi trận đấu, các "ông Cậu" được chăm sóc đặc biệt bằng cỏ voi, nước đá để có thể hồi phục nhanh nhất, chuẩn bị cho trận sau.
Trận đấu nảy lửa giữa "ông Cậu" số 16 và số 8 tranh nhất nhì.Sau 15 phút đầy kịch tính, chiến thắng đã thuộc về số 16.
Chủ trâu số 8 ăn mừng chiến thắng của "ông Cậu" sau chiến thắng ở trận bán kết.Hội chọi trâu năm nay được tổ chức vào 3 ngày, từ 5-7/2, tức 15 -17 tháng Giêng tại sân vận động của xã với 20 ông Cầu tham gia thi đấu. Năm nay, UBND xã Hải Lựu tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác quản lý và tổ chức lễ hội chọi trâu để khắc phục những tồn tại, hạn chế của lễ hội; tổ chức lễ hội chọi trâu phù hợp với nguồn gốc lịch sử văn hóa truyền thống; giảm số lượng từ 32 xuống còn 20 trâu chọi theo đúng phong tục cũ và không bán vé vào xem.
Nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần IV, ngày 1/7, chương trình Kết nối điện ảnh đã diễn ra tại cụm rạp Galaxy CineX AEON Mall Thanh Khê, Đà Nẵng với sự tham dự của đông đảo những người hoạt động trong ngành điện ảnh trong nước và quốc tế.
Được sản xuất, phát sóng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, “Trời cao nguyên xanh” được kỳ vọng không chỉ là một bộ phim truyền hình hấp dẫn mà còn là tác phẩm lan tỏa những giá trị sâu sắc về trách nhiệm, lòng tận tụy và sự hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho đất nước.
Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), ngày 1/7, các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và ê-kíp sáng tạo của nhiều tác phẩm điện ảnh tiêu biểu đến từ Việt Nam và châu Á đã gặp gỡ báo chí, trao đổi về xu hướng điện ảnh đương đại, những vấn đề xã hội được phản ánh qua điện ảnh, hành trình sáng tạo của các nhà làm phim.
World Cup luôn là nơi cảm xúc được đẩy lên tận cùng. Ở đó, có những chiến thắng làm nên huyền thoại, có những thất bại tạo ra cú sốc, và cũng có những cuộc chia tay khiến người ta day dứt rất lâu. Nhật Bản tại World Cup 2026 thuộc về vế sau cùng ấy.
Cú đúp của Kylian Mbappé giúp Pháp thắng Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026, đồng thời đưa tiền đạo này lập kỷ lục ghi bàn knock-out và cân bằng thành tích với Lionel Messi.
Khi tác phẩm có thể bị sao chép, cắt ghép, phát tán trái phép chỉ trong vài phút; khi AI có thể tạo ra nội dung dựa trên dữ liệu thu thập từ hàng triệu tác phẩm; khi ranh giới giữa sáng tạo của con người và sản phẩm do máy móc hỗ trợ ngày càng trở nên phức tạp, thì bảo vệ tài sản trí tuệ trở thành vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với ngành điện ảnh.
Tại buổi giao lưu với báo chí trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV (DANAFF IV) vào ngày 30/6, Ji Chang Wook cho hay, anh rất vui và hạnh phúc khi được trực tiếp gặp gỡ các fan Việt Nam. Tài tử xứ Hàn cũng khẳng định, Việt Nam luôn là nơi mang lại cho anh rất nhiều năng lượng mỗi khi ghé thăm.
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, siết chặt quy trình biên tập - xuất bản, đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà xuất bản và đội ngũ biên tập viên trong việc bảo đảm chất lượng nội dung mỗi xuất bản phẩm trước khi đến tay bạn đọc.
Sáng 30/6 theo giờ Việt Nam, trận đấu giữa Hà Lan và Ma Rốc ở vòng knock-out World Cup 2026 đã mang đến cho người hâm mộ một màn so tài đúng nghĩa nghẹt thở, nơi cảm xúc được đẩy lên cao qua từng khoảnh khắc. Sau 120 phút giằng co với tỷ số hòa 1-1, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, và ở đó, Ma Rốc đã chứng tỏ bản lĩnh thép để giành quyền đi tiếp sau loạt đấu súng đầy cân não.
Trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), chiều ngày 29/6, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới”.
Ngày 28/6 tại thành phố Bremen, Cộng hòa Liên bang Đức, các vận động viên Dancesport Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại Giải Vô địch Khiêu vũ Latin đơn nữ thế giới 2026 (WDSF World Championship Solo Latin Female Adult ), giành 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, đồng thời để lại nhiều dấu ấn ở các nội dung thi đấu quốc tế khác.
Lấy cảm hứng từ hành trình của Hoàng Xuân Vinh – vận động viên đầu tiên mang về Huy chương Vàng Olympic cho thể thao Việt Nam, “Viên đạn cuối cùng” là dự án điện ảnh hợp tác quy mô lớn giữa Việt Nam – Hàn Quốc.
Trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng (DANAFF) IV, ngày 29/6, tại rạp chiếu phim Lê Độ - Đà Nẵng, đã diễn ra chương trình mở màn Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với buổi chiếu tác phẩm Somewhere in Time (Ngược dòng thời gian). Minh tinh Hollywood Jane Seymour - nữ chính của phim đã chia sẻ với khán giả nhiều câu chuyện từ hậu trường của tác phẩm này.
Sau một tuần diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và trải nghiệm di sản tại Việt Nam, cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026) đã khép lại với lễ đăng quang của người đẹp Myanmar Soe Myintzu Lwin vào tối 28/6 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
Sau ba mùa thành công với thông điệp “Nhịp cầu châu Á”, Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng mùa thứ 4 (DANAFF IV) mở rộng chủ đề “Nhịp cầu châu Á ra thế giới”. Lễ khai mạc DANAFF IV đã được tổ chức hoành tráng và đầy ấn tượng vào tối 28/6 tại Đà Nẵng.
Lần đầu tiên, nhạc sĩ Trần Tiến xuất hiện trong một concert đặc biệt, đối thoại - kết nối với 3 thế hệ nghệ sĩ trẻ. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của chuỗi live concert mà nhạc sĩ Dương Cầm khởi xướng, “Phòng khách ba thế hệ”- âm nhạc của ký ức, yêu thương và sự thấu hiểu.