Mà rạng sáng qua, Costa Rica khởi đầu mơ màng thật. Mơ đến nỗi bị áp đảo toàn diện, bị thổi phạt 11m, và bị thủng lưới từ rất sớm. Thế là xong - chắc chắn là có tới 9,9/10 người xem trận đấu này đã thốt lên như vậy. Ấy thế mà chỉ trong hai khoảnh khắc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như một cái chớp mắt, từ phút 54 đến phút 57, Costa Rica lại ghi liên tiếp 2 bàn rồi cuối cùng thắng sốc 3-1. Đúng là một bảng đấu tử thần nên kịch bản trận đấu cũng được dàn dựng và đi theo một thứ logic rất...tử thần.
Ở trận còn lại của bảng tử thần, Italia thắng Anh 2-1, thắng một cách quái cơ, già dặn trước những người Anh chơi bóng hồn nhiên. Và thế là báo chí, dư luận Italia dự đoán: Cứ với đà này, việc Italia đi tiếp, thậm chí là đi tiếp ở ngôi đầu bảng là điều chắc chắn xảy ra.
Chưa chắc đâu nhé! Vì ở một bảng đấu được dẫn dắt bởi tử thần, cái bảng đấu mà đến Costa Rica cũng có thể thắng ngược và thắng sốc Urugoay thì mọi chuyện không tưởng nhất đều có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Italia thắng đấy, Anh thua đấy, Urugoay tạm thời thất thế đấy, nhưng vẫn phải hồi hộp chờ...tử thần nhún nhảy!