Có rất nhiều điểm giống nhau giữa hai trận thua này, đó là cả hai trận đấu ấy, "thiên thần" Messi đều mờ nhạt trong vòng vây trùng điệp của hàng thủ đối phương. Cả hai trận đấu ấy, những trung vệ được đánh giá là vững vàng, cứng cựa nhất như Pique, như Puyol đều mắc phải những sai số chết người (hãy nhìn lại 2/3 bàn thua đầu tiên của Barca trong trận đấu với Real rạng sáng qua: nếu bàn thua thứ nhất, Pique buộc phải phạm lỗi trước một pha bóng lắt léo của Ronaldo, khiến đội nhà phải nhận Penalty thì ở bàn thua thứ hai, Puyol đã bị Di Maria quặt bóng qua người dễ dàng đến… tội nghiệp).
Và một điểm quan trong nữa: đây là quãng thời gian HLV trưởng Barca, ông Tito Vinalova đang phải ở
Tóm lại, sự vắng mặt bất khả kháng của một chính tướng và phong độ mờ nhạt đến khó tin của một nhóm "chủ lực quân" đã khiến Barca phải chịu những thất bại đau điếng.
Nhưng những khiếm khuyết cá nhân mới chỉ là một phần, chứ chưa phải là tất cả của những thất bại. Xem cái cách AC Milan và Real Madrid vô hiệu hoá lối chơi của Barca mới thấy đội bóng Tây Ban Nha dường như đang trở thành nô lệ cho chính thứ bóng đá được cho là tuyệt tác của mình.
Ai cũng biết, nói tới Barca là nói tới bóng đá Tiqui - Taca, thứ bóng đá đập - nhả liên tục của cả một dàn các cầu thủ có thể được liệt vào dạng bậc thầy về kỹ thuật. Nhưng đến thời điểm này, những "bậc thầy kỹ thuật" như Xavi, như Iniesta, thậm chí cả Messi di chuyển như thế nào, phối hợp, ban chuyền với nhau như thế nào, tất cả đều đã được các đối thủ của họ nghiên cứu kỹ lưỡng.
Cứ xem cái cách AC Milan và Real Madrid đổ kín người trên phần sân của mình, tạo ra một bong ke phòng ngự có chiều sâu, và sẵn sàng bùng nổ cái boong ke ấy để đánh ngược vào hậu cứ của Barca mới thấy lối chơi Tiqui - Taca thực sự đã bị bắt bài.
Lý thuyết bóng đá nói rằng, một lối chơi dù ưu việt, thông minh đến mấy đã rơi vào cảnh…bị bắt bài thì người ta nhất thiết phải xoay qua những lối chơi khác - những phương án tác chiến khác.
Nhưng ở Barca, cái khác ấy gần như không hiện diện. Nói một cách hình ảnh thì Barca từ chỗ nhảy múa với Tiqui - Taca và biến Tiqui - taca thành một vũ khí chiến thắng rốt cuộc lại đi tới chỗ trở thành nô lệ cho nó, và không sao thoát khỏi nói.
Sẽ là quá sớm, và quá điên rồ nếu nói rằng Tiqui - Taca có thể đang đối diện với một chu kỳ suy thoái, nhưng những gì diễn ra buộc thầy trò Barca phải làm mới Tiqui - Taca nếu không muốn tiếp tục bị đối phương bắt bài.
Phải làm mới một triết lý - một lối chơi vốn đã thâm căn cố đế trong não trạng mình, lại phải làm mới nó trong bối cảnh ông HLV trưởng đang chữa bệnh tận nước Mỹ xa xôi, trong khoảng 5 năm trở lại đây giờ mới là lúc đội bóng xứ Catalan gặp phải một thử thách cực đại như bây giờ!