#xâm phạm

Tìm được 32 kết quả

Khi mạng xã hội thành nơi 'phán xử'

Khi mạng xã hội thành nơi 'phán xử'

Tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối, yêu nước không phải quy chụp và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.

3.312 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xử lý

3.312 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xử lý

Thông tin trên vừa được ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ (Kh&CN) cho biết sau gần 2 tháng thực hiện Công điện của Thủ tướng về  công tác phối hợp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Hành động mạnh mẽ để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Hành động mạnh mẽ để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Không chỉ nhà đầu tư hay doanh nhân trong các lĩnh vực xuất bản, điện ảnh, âm nhạc, chương trình truyền hình... mà văn nghệ sĩ hẳn cũng sẽ phấn khởi trước việc cả nước ra quân thực hiện cao điểm ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 9/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết địnhkhởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Như Anh về “Tội lợi dụng các quyền tự do dânchủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cánhân”.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng

Cơ quan ANĐT Bộ Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng

Ngày 22/5, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín về dấu hiệu tội phạm do “Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm… 

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Đình Hòa và Ngô Đức Vũ (đều SN 2005, cùng ở xóm Lác Môn 3, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Cần nhìn từ phía gia đình

Cần nhìn từ phía gia đình

Hình ảnh một em nam sinh lớp 8 bị nhóm bạn tấn công vào vùng kín nhiều lần đã khiến nhiều người không kìm được sự nổi giận. Đó là hành động xâm phạm và bạo hành thân thể, thể hiện sự tha hóa đạo đức trong xã hội ngày hôm nay, dù thực hiện hành vi chỉ là những thiếu niên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Câu hỏi được đặt ra nhiều năm qua là “làm sao để giải quyết triệt để bạo lực học đường?” vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng.

Nghiêm cấm việc dùng camera để xâm phạm quyền lợi của người khác

Nghiêm cấm việc dùng camera để xâm phạm quyền lợi của người khác

Theo quy chế quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống giám sát hình ảnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 22/1, hệ thống quản lý tập trung camera giám sát của thành phố chủ yếu được sử dụng phục vụ giám sát an ninh công cộng; giám sát tình hình giao thông; giám sát ở các khu vực trung tâm, sân bay, nơi tập trung đông người… nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. 

Vi phạm xây dựng trên hành lang bảo vệ đường ống xăng dầu

Vi phạm xây dựng trên hành lang bảo vệ đường ống xăng dầu

Với đặc thù dễ cháy nổ nên tuyến đường ống xăng luôn phải được đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, khi phát hiện công trình vi phạm, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đã nhiều lần thông báo tháo dỡ nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện…

Khi di sản văn hóa truyền thống bị xâm phạm

Khi di sản văn hóa truyền thống bị xâm phạm

Mất văn hóa là mất nước, điều này những người bình thường nhất cũng biết. Cho nên, văn hóa của mình mà mình không tự giữ lấy thì chẳng ai giữ hộ cho mình được đâu!