Năm 2014, bức “Bình hoa cúc và hoa anh túc” được bán tại nhà đấu giá Sothebys, đã trở thành bức tĩnh vật đắt giá nhất của danh họa Hà Lan Vincent Van Gogh. Kể từ đó, người ta chỉ nhìn thấy nó một vài lần, khiến các chuyên gia nghi ngờ tính minh bạch của thương vụ này.
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận bức tranh vẽ bằng màu nước mang tiêu đề tiếng Pháp “Meules de blé” (Những đống lúa mì) của danh họa nổi tiếng người Hà Lan Vincent Van Gogh (1853-1890), đã được bán với giá 35,9 triệu USD là “Bức tranh màu nước đắt nhất của Van Gogh”.
Bức hoạ "Scène de rue à Montmartre" của Van Gogh vẽ năm 1887 sẽ lần đầu tiên được ra mắt công chúng vào tháng 3 tới, sau 101 năm kể từ ngày về tay một nhà sưu tập người Pháp.
Thế giới chứng kiến sự xuất hiện của không ít những thiên tài, từ hiện tượng phòng tranh Van Gogh cho tới nhà thơ lãng mạn Lord Byron với nhiều mối tình sôi nổi, hay thiên tài kịch câm Charlie Chaplin. Tài thường đi kèm với tật, chẳng thế mà nhiều ý kiến cho rằng cá tính sáng tạo thường gắn liền với sự điên khùng, thậm chí cả trầm cảm hay bệnh tâm thần.
Ngày 16/6/2020, tại cuộc bán đấu giá Drouot, ở Paris, Pháp, xảy ra một sự kiện đặc biệt. Đó là việc Quỹ Vincent Van Gogh, Hà Lan, mua được một bức thư tiếng Pháp viết chung của danh họa Hà Lan Vincent Van Gogh (1853 - 1890) và danh họa Pháp Paul Gauguin (1848 - 1903), với giá 210.600 euros, tức khoảng 6 tỷ tiền Việt.
Vào sáng sớm ngày 30 tháng 3 vừa qua, bức tranh phong cảnh "Khu vườn linh mục ở Nuenen vào mùa xuân” của danh họa Van Gogh sáng tác năm 1884 để trong Bảo tàng Laren đã bị đánh cắp. Hôm đó đúng là ngày kỷ niệm 167 năm ngày sinh của nhà danh họa và cho đến hôm nay bức tranh vẫn chưa được tìm thấy.
Hai bức tranh trị giá hàng triệu đô của danh họa Van Gogh tưởng như vĩnh viễn bị biến mất sau vụ đánh cắp đầy bí ẩn năm 2002, nay đã được tìm thấy và trưng bày tại Bảo tàng ở Amsterdam. Điều bất ngờ là, sự trở về của chúng lại bắt nguồn từ những thông tin rất bất ngờ và thách thức của một tên trùm mafia.
Bên cạnh sự nổi tiếng bởi tài năng diễn xuất, Elizabeth Taylor còn được biết đến như một nhà sưu tập nữ trang và các bức tranh của những bậc thầy hội họa như Van Gogh, Edgar Degas, Camille Pissarro, Renoir...
Không chỉ là bộ phim hoạt hình xa xỉ nhất thế giới vì sử dụng đến 65.000 bức tranh sơn dầu do 125 họa sĩ chuyên nghiệp khắp thế giới làm việc “quần quật” suốt 2 năm, phim về danh họa Van Gogh “Loving Vincent” (Vincent thân mến) còn hàng loạt sự thật đầy bất ngờ khác khiến người yêu điện ảnh sửng sốt.
Kể về danh họa Van Gogh, bộ phim hoạt hình Loving Vincent (Vincent thân mến) trở thành tác phẩm độc nhất vô nhị khi sử dụng đến 65.000 bức tranh sơn dầu trên vải và phải cần đến 125 họa sĩ trên khắp thế giới làm việc ròng rã 2 năm trời.
Cảnh sát Italia vào cuối tháng 9 vừa qua đã tìm thấy hai bức tranh của danh họa Van Gogh bị đánh cắp từ Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam (Hà Lan) hồi năm 2002. Hai tên trộm dùng thang và búa tạ để đột nhập vào bảo tàng, chúng bị bắt không lâu sau đó và kết án vào năm 2003, nhưng các bức tranh thì mất tích.
Hai bức họa của Van Gogh bị đánh cắp cách nay 14 năm đã được tìm thấy tại nhà của một ông trùm buôn ma túy ở Camorra, gần Napoli, sau một cuộc điều tra do Viện công tố và Cảnh sát tài chính tiến hành. Trị giá của hai bức họa được ước tính lên đến “gần 100 triệu đô la”, theo truyền thông Ý.
Vào lúc đỉnh cao tài năng (thường trùng khớp với giai đoạn trầm uất nặng nề), Van Gogh đã nghĩ đến chuyện lắp đặt đường ống dẫn khí đốt vào căn nhà ông thuê ở Arles, miền Nam nước Pháp, năm 1888. Từ đây, một số giả thuyết mới liên quan đến vụ tự sát của Van Gogh bắt đầu xuất hiện.