14h38 phút ngày 9/12, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ (16h08 Hà Nội), di sản nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO.
Lấy chất liệu truyền thống, từ ca trù, tuồng, chèo, tranh dân gian... đưa vào nghệ thuật đương đại đang là một xu hướng được nhiều nghệ sĩ quan tâm. Ballet - một loại hình nghệ thuật kinh điển của Phương Tây cũng đang được "Việt hóa" bằng những chất liệu dân gian. Lần đầu tiên, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) dàn dựng và ra mắt vở ballet "Đông Hồ" từ chất liệu và câu chuyện của tranh dân gian Đông Hồ.
Các bức tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng như “Hứng dừa”, “Đám cưới chuột”, “Đánh ghen”, “Vinh quy bái tổ”, “Lý ngư vọng nguyệt”… được vẽ bằng vũ điệu ballet cổ điển thế giới.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ vừa có Văn bản đồng ý gửi hồ sơ quốc gia đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét đưa "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Quyết định này là một tin vui không chỉ với riêng người dân Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáp, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho rằng, phát triển du lịch cộng đồng là giải pháp lâu dài cho làng tranh Đông Hồ. Việc kết hợp các tour, tuyến du lịch văn hóa tâm linh và du lịch làng nghề là một mô hình thiết thực và thành công...
Ngày 31-7 vừa qua, tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt cuốn sách “Dòng tranh dân gian Đông Hồ” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa (chủ biên) - Trịnh Sinh - Lê Bích.
Tranh dân gian Đông Hồ là một trong những dòng tranh dân gian nổi tiếng nhất của nước ta. Đây là dòng tranh dân gian lâu đời nhất, đa dạng nhất và có số lượng sản phẩm nhiều nhất của Việt Nam.
Trong kho tàng di sản văn hóa Việt, có rất nhiều dòng tranh dân gian được nhân dân lưu giữ, trở thành những giá trị truyền thống trường tồn với thời gian. Tranh Đông Hồ là một dòng tranh quý, đang được hoàn tất hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Hát bội, tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống... trở nên khác biệt khi bàn tay người trẻ chạm vào. Trào lưu đương đại hóa, hiện đại hóa nghệ thuật truyền thống được hưởng ứng nhưng cũng vấp phải vô số tranh cãi.
Trước thềm xuân mới, mùa xuân Mậu Tuất 2018, không hẹn mà gặp những con người đầy nhiệt huyết với văn hóa dân tộc. Họ đã biến những điều xưa cũ trở nên mới mẻ, đưa những giá trị truyền thống gần gũi với đời sống đương đại…
Dưới sự tư vấn của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế - một trong 2 nghệ nhân Đông Hồ duy nhất còn lại của Việt Nam, 3 họa sỹ đời 9x đã có buổi giới thiệu dự án “Đương đại hóa tranh Đông Hồ” tại TP.HCM vào chiều ngày 7-2.
Nói tới tranh điệp, mọi người dễ nhận ra ngay đó là sản phẩm của làng tranh Đông Hồ. Đông Hồ nằm bên bờ sông Đuống, thuộc phần đất huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Tranh Đông Hồ được in trên nền giấy dó quét điệp, tạo vẻ đẹp riêng biệt.
Trưng bày chuyên đề “12 dòng tranh dân gian tiêu biểu Việt Nam” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào ngày 18-8-2016.
Nhiều hình ảnh mộc mạc của phiên chợ Tết Bắc Bộ xưa sẽ được tái hiện trọn vẹn: nồi bánh chưng xanh, gánh bún riêu, bún đậu, tranh Đông Hồ hay góc ông đồ, bàn tò he, dân ca quan họ...
Ngày nay, nhiều làng nghề đang dần bị mai một, thất truyền. Ở quê hương Kinh Bắc có một người nghệ nhân già bao năm nay ngày đêm miệt mài với hành trình đi tìm và giữ gìn vốn văn hóa cổ đặc trưng của dân tộc.