Gần một thế kỷ qua, làng biếm họa Việt Nam đã ghi dấu sự đóng góp của không ít các thế hệ họa sĩ, từ các họa sĩ thế hệ đầu của trường Mỹ thuật Đông Dương đến các thế hệ trẻ sau này. Qua bao thăng trầm, những nỗ lực khơi thông, mở lối cũng đã bước đầu mang lại những khởi sắc mới cho biếm họa Việt Nam…
33 năm chuyên sáng tác tranh biếm họa, LOG - bút danh của họa sĩ biếm Lâm Trọng Tường, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng - luôn biết nhấn mạnh đúng chỗ, tô màu đúng nơi cần thiết, bóp méo hình ở vị trí phù hợp nên tranh của anh bao giờ cũng gây ấn tượng ngay lập tức và tạo hiệu ứng xã hội cao.
Nghệ thuật liệu có thể đóng góp gì vào công cuộc phòng chống tham nhũng? Câu trả lời là có. Lần đầu tiên trong lĩnh vực mỹ thuật có một cuộc thi vẽ tranh hướng về chủ đề này.
Phải ngắt quãng hơn 4 năm, "Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần V- Cúp Rồng tre" do Báo Thể thao Văn hóa mới lại được tổ chức. Họa sĩ Lý Trực Dũng - một họa sĩ hàng đầu về tranh biếm họa ở Việt Nam thẳng thắn trò chuyện với chúng tôi về vai trò của tranh biếm họa trong đời sống. Ông khẳng định: "Chúng ta chưa coi trọng vị trí của tranh biếm họa nên, chất lượng của nó, vì thế, cũng nhạt nhòa".
Một lần, tình cờ lướt qua một trang báo mạng về thế giới biếm họa của nước Nga, tôi bắt gặp một bức tranh của họa sỹ Phạm Văn Tư. Bức tranh biếm họa làm tôi thích thú. Tôi liền nảy ra một bài thơ từ bức tranh, bài thơ về rượu: "Rượu xin rót vào cốc / Tình yêu rót vào môi / Men nồng trong đôi mắt / Say, ta say suốt đời".
Cuộc thi vẽ tranh biếm họa về đề tài Tiết kiệm điện – Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trên báo chí do Tạp chí Nghề báo (Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh) và Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.
Người Hồi giáo ở nhiều quốc gia trên thế giới cho rằng, việc tạp chí Charlie Hebdo đăng một bức tranh biếm họa mới về nhà tiên tri Mohammed là hành động xúc phạm và phỉ báng tôn giáo của họ.
Cảnh sát Đức cho biết, họ đã bắt giữ 2 người đàn ông vì tình nghi gây ra vụ tấn công nhắm vào một tờ báo xuất bản các tranh biếm họa của Tạp chí Charlie Hebdo.