Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng còn là điểm tựa để hàng nghìn cán bộ, cựu cán bộ, đảng viên lão thành – những người từng đi qua chiến tranh, 40 năm đất nước đổi mới và hội nhập, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào bản lĩnh, trí tuệ và những quyết sách lớn của Đảng trong thời kỳ mới. PV Báo CAND ghi nhận niềm hân hoan gắn với nhiều kỳ vọng vào Đại hội của đại diện hàng nghìn cán bộ, đảng viên tại Đà Nẵng - Thành phố nằm bên sông Hàn...
Có lẽ trong chu kỳ thời gian bốn mùa, mùa Thu là mùa nhắc nhớ làm trái tim con người thổn thức, rung động rất nhiều. Thu về, vòm trời như cao hơn, xanh hơn, nắng vàng nhè nhẹ lướt dài trên những mái ngói rêu phong. Gió khẽ khàng mát lành len lỏi vào từng góc phố, từng ô cửa mang theo hương cốm, hương hoa sữa, hương của sự giao mùa.
An thấy một tiếng gió rít, có vật nhọn hoắt găm vào bả vai, rút cạn sức lực của anh. Máu túa ra nhuộm đỏ vai áo, An rời cương ngựa, gục xuống một vùng tối hỉm. Rừng thẳm nuốt chửng anh. Sương đêm buốt giá, chỉ còn tiếng u u ném vào vách đá lởm chởm những thanh âm bí ẩn.
Trong tiếng đàn của chàng, nàng nghe thấy cả một mùa xuân non đang khẽ khàng thức giấc. Mỗi nốt nhạc như một lời thủ thỉ không lời, ngân nga từ trái tim người này sang trái tim người kia. Tiếng đàn là cây cầu vô hình nối hai thế giới cô đơn, khiến nàng thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu, dù chẳng cần một lời tỏ bày.
“Công nghệ từ trái tim” - dùng công nghệ để mang lại những điều tốt đẹp hơn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người đó chính là thông điệp mà Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) gửi tới Hội nghị Di động thế giới (MWC 2023).
Thoan sinh con trong sự mừng vui của đại gia đình hai bên nội, ngoại. Trong buổi tổ chức đầy tháng cho con, Hoa cũng có mặt, Hoa và Tiên vẫn tỏ ra bình thường như không hề. Nhưng thực tình thì họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Dạo này, Hoa thường xuyên đến thăm gia đình Thoan, tiếng là thăm cháu nhưng Hoa chỉ lân la nói chuyện với mẹ Tiên, rồi khen ngợi Tiên cốt để lấy lòng bà.
Những ngày cuối cùng của năm 2021 Minh Thu phát hành album nhạc mới, mang tên "Đồng đội". Đây là những ca khúc nhạc đỏ, vốn không phải là dòng nhạc Minh Thu theo đuổi trước đây. Nhưng với sự mới, lạ trong cách hòa âm, cách thể hiện, cô nhanh chóng lấy được tình cảm của khán giả. Dù vậy Minh Thu quan niệm, hát về quê hương đất nước, về những người lính không chỉ đơn giản là sự làm mới, mà quan trọng hơn là phải hát bằng cả trái tim.
Mai nhớ thời còn yêu nhau, có lúc mệt mỏi, có lúc thấy Thành nhạt nhẽo với những món quà lặp lại một cách chán chường, Mai đã kiếm cớ nói chia tay, anh ta sẵn sàng khóc lóc xin tha thứ mà không biết mình có lỗi lầm gì, cô gái mới 22 tuổi ngày ấy lần đầu thấy một chàng trai khóc vì mình thì trái tim lập tức tan chảy… và sau này khi gần gấp đôi tuổi đó cô hiểu rằng có những điều còn quan trọng hơn cả sự lừa dối… đó là nỗi sợ hãi, sự sợ hãi bị lặp lại thật kinh khủng.
"Kính gửi ông Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cháu tên là Quàng Văn Quý, dân tộc Khơ Mú, quê ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên...", lá thư chan chứa lời cảm ơn, xúc động gửi về Cục Cảnh sát hình sự trong những ngày cuối tháng 2, khiến cho CBCS Phòng Phòng ngừa và Đấu tranh chống tội phạm mua bán người thêm động lực để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, công việc mà các anh gọi "Mệnh lệnh từ trái tim".
Chúng ta vừa được chứng kiến một trái tim “chạy trốn” nhanh chưa từng thấy. Y như ca từ “Trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu” (“Trái tim mùa đông”). Thưa rằng lần này Hà Nội có một trái tim... lông.
Bền bỉ và nỗ lực đối phó với những thách thức mang tính thời đại, ASEAN đã đoàn kết và thống nhất trong mục tiêu cũng như hành động nhằm tự định vị mình trong một thế giới đang biến đổi không ngừng. Giờ đây, ASEAN tự tin vươn mình ra biển lớn với “thương hiệu” đã và đang được khẳng định, nhiệt thành chào đón những cái bắt tay xuyên biên giới, hướng tới mục tiêu làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, giữ vững vai trò trung tâm trong khu vực.
Toàn bộ doanh thu từ bán vé giải chạy Viettel Fastest sẽ được quyên góp cho “Trái tim cho em”- chương trình mổ tim nhân đạo miễn phí do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam sáng lập và thực hiện.
Tối 20/3, 35 cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng Vinpearl tại 17 tỉnh thành trên cả nước đã đồng loạt thắp sáng biểu tượng trái tim hướng về đội ngũ y bác sĩ, nhân viên dịch vụ, các mạnh thường quân, những con người trong tuyến đầu chống dịch.
Sau tất cả những vinh quang cùng các lứa đội tuyển Việt Nam, thật sự thì chúng ta biết gì về người đàn ông mang tên Park Hang Seo? Câu hỏi này khó trả lời bởi ngoài gắn với bóng đá và chức danh HLV, Park Hang Seo dường như chỉ là một mảng trắng trong sự hiểu biết của những người xa lạ.
Mang chất giọng đặc biệt, mỗi lần Thụy Uyên cất tiếng hát, người nghe lại thấy cả phố núi Đà Lạt lãng đãng sương khói, đẹp đấy mà buồn đấy. Đi qua thăng trầm đời người, chị hiểu âm nhạc có sức mạnh như thế nào. Âm nhạc vá víu phận người, an ủi khiếm khuyết xác thân. Thấm thoắt, cuộc thi “Giai điệu trái tim” – sân chơi ca hát thiện nguyện dành cho người khuyết tật do chị tổ chức đã lên tuổi thứ 6.
Tưởng như công việc tiếp xúc thường xuyên với tử thi sẽ khiến cho trái tim của bác sĩ pháp y chai sạn. Nhưng không phải như vậy! Trái tim đồng cảm với nỗi đau, nỗi oan ức của các nạn nhân khiến nước mắt bác sĩ pháp y vẫn lặng lẽ tuôn rơi.
Bé trai 6 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở, đã có dấu hiệu ngưng tim sau khi nuốt phải dị vật là một lõi nhựa có trong cây kèn đồ chơi trẻ em. Có thể nói, xử trí cho trường hợp của bé vô cùng áp lực với các bác sĩ, nhưng thật may là bằng nỗ lực rất lớn, ê kíp đã cứu sống ngoạn mục cháu bé.